Độc lập đã về trên quê hương tôi !

10:08, 16/08/2010

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

LTS: Những ngày này cách đây 65 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, dân tộc ta đã nhất tề vùng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945 thắng lợi, đập tan ách thống trị của thực dân Pháp, lập nên Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Từ số này, Báo Nam Định mở chuyện mục "Nam Định - Ngày này cách đây 65 năm" giới thiệu các bài viết về khí thế cách mạng sục sôi trong những ngày đứng lên giành chính quyền về tay nhân dân ở các địa phương trong tỉnh.

Sau nạn đói khủng khiếp năm 1945, nhân dân càng thấm thía nỗi khổ nhục của người dân mất nước, càng khắc sâu tội ác tày trời của bọn thực dân phong kiến. Với lòng ước ao mong đợi sớm có một cuộc đổi đời, mọi người sẵn sàng đứng dậy dưới ngọn cờ cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương và Mặt trận Việt Minh, đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Chiều 17-8-1945, quân khởi nghĩa huyện Trực Ninh gồm các đảng viên, thanh niên cứu quốc, tự vệ cứu quốc và quần chúng cách mạng xuất phát từ thôn Nam Lạng với hàng ngũ chỉnh tề tiến về huyện lỵ giành chính quyền. Chỉ vài ngày sau đó, nhân dân 2 xã lân cận là An Ninh, Hùng Mỹ cùng đứng lên thiết lập chính quyền cách mạng. Trước khí thế sục sôi, lực lượng cách mạng xã Quần Phương Trung mà nòng cột là nhóm đọc sách báo xúc tiến công tác tuyên truyền vận động nhân dân vũ trang khởi nghĩa. Từ sáng sớm ngày 25-8-1945, lực lượng khởi nghĩa của xã đã nhận được lệnh chia làm 4 bộ phận: Một bộ phận ra huyện đón cờ khởi nghĩa, một bộ phận tham mưu và vũ trang chiến đấu, một bộ phận xung kích mở cửa đình và nổi trống hiệu, một bộ phận tuyên truyền cổ động nhân dân tới đình xã tiếp nhận chính quyền cách mạng. Đến hơn 9 giờ sáng, bộ phận đi đón cờ khởi nghĩa về tới nơi, một số  thanh niên tích cực được phân công chia nhau đi các ngả bắt giữ những tên hào lý có thái độ chống đối cách mạng. Quyền lý trưởng Nguyễn Văn Thông cùng mấy hào lý khác run sợ vội vàng mang triện đồng, sổ đinh, sổ tiền ra đình xã nộp trả nhân dân. Như hạn hán gặp mưa rào, những người có mặt tại cuộc tiếp nhận chính quyền cách mạng reo hò phấn khởi, lực lượng khởi nghĩa kịp thời ấn định và công bố luôn ngày mít tinh làm lễ tế cờ Tổ quốc và họp nhân dân. Sáng ngày 30-8-1945, đông đảo nhân dân tập hợp lại sân trước đình xã dự cuộc mít tinh làm lễ tế cờ và họp bầu Uỷ ban nhân dân cách mạng lâm thời của xã. Sau khi bắn pháo hiệu, ba hồi chuông trống uy nghiêm dõng dạc vang lên, lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên phấp phới tung bay trước đình xã. Đồng chí đại diện Việt Minh huyện trịnh trọng tuyên bố xoá bỏ hệ thống cai trị của thực dân Pháp và chế độ phong kiến, thành lập chính quyền cách mạng. Sau đó cuộc bầu cử biến thành cuộc biểu tình tuần hành thị uy quanh xã. Trước cửa nhiều nhà dân ven đường, cờ đỏ sao vàng rực rỡ tung bay chào đón đoàn biểu tình, tất cả bừng lên khí thế hân hoan chào mừng thắng lợi của cách mạng.

Ngay sau khi giành được chính quyền, nhân dân trong xã lại hăng hái bắt tay ngay vào việc thực hiện những nhiệm vụ cần kíp trước mắt của cách mạng "Diệt giặc đói, giặc dốt và diệt giặc ngoại xâm"./.

Hoài Phương
(Theo lời kể của bác Trần Văn Vãn,
nguyên Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ)


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com