Ấm áp lễ mừng thọ đầu Xuân

09:02, 15/02/2016
Đã thành thông lệ, cứ vào dịp đầu Xuân, ở khắp các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh ta lại diễn ra lễ mừng thọ các bậc cao niên. Đó là truyền thống tốt đẹp lâu đời của dân tộc Việt Nam, thể hiện sự kính trọng người già, hiếu nghĩa với cha mẹ, ông bà, qua đó càng làm cho không khí mùa xuân thêm ấm áp.
Hội viên NCT xã Xuân Kiên (Xuân Trường) trong ngày lễ mừng thọ đầu Xuân Bính Thân 2016.
Hội viên NCT xã Xuân Kiên (Xuân Trường) trong ngày lễ mừng thọ đầu Xuân Bính Thân 2016.
Theo truyền thống của dân tộc và của từng địa phương, lễ mừng thọ thường được tổ chức đối với những người có tuổi đời từ 60 tuổi trở lên. Ngày nay xã hội càng phát triển, công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của người cao tuổi (NCT) ngày càng tốt hơn, tuổi thọ ngày càng cao nên độ tuổi mừng thọ được bắt đầu từ 70 tuổi trở lên và việc mừng thọ cũng không chỉ trong phạm vi gia đình, dòng họ mà được cả xã hội quan tâm. Theo quy định của Nhà nước, người thọ 100 tuổi được Chủ tịch nước chúc thọ và tặng quà, thọ 90 tuổi được Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chúc thọ, 70, 75, 80, 85, 90 tuổi được UBND xã, phường và Hội NCT tổ chức chúc thọ. Lễ mừng thọ, chúc thọ thường tổ chức cho các cụ chẵn 70, 75, 80, 85. Với các cụ từ 80 tuổi trở lên được mặc áo đỏ, khăn đỏ, có nơi con cháu lễ sống để đội ơn, biết ơn công sinh thành của cha mẹ. Mỗi dịp trong gia đình có người được mừng thọ là con, cháu, chắt dù ở xa cũng về quây quần lo công việc mừng thọ ông, bà. Trong không khí ấm áp đầu Xuân mới, chúng tôi về Thị trấn Cỗ Lễ (Trực Ninh) tham dự lễ mừng thọ đầu Xuân cho các bậc cao niên trên địa bàn. Chưa Tết năm nào, gia đình nhà cụ Vũ Thị Tâm lại hội tụ đầy đủ con, cháu, chắt như năm nay. Con cái, cháu chắt của cụ Tâm từ tận miền Nam, Hà Nội, Hải Phòng đều cố gắng sắp xếp công việc về quê mừng thượng thọ cụ vừa tròn 80 tuổi. Cụ Tâm cho biết: Năm nay tôi rất vui mừng và phấn khởi được tổ chức mừng thọ trang trọng, nhìn thấy con, cháu, chắt ai cũng mạnh khỏe, học hành thành đạt tôi rất vui. Còn gia đình ông Trịnh Đức Chuyên ở xóm 8, xã Xuân Kiên (Xuân Trường) 70 tuổi rất vui mừng và phấn khởi vì năm nay là năm đầu tiên ông được cấp ủy, chính quyền xã tổ chức mừng thọ. Có mặt tại nhà văn hóa xã từ rất sớm, ông Chuyên không giấu nổi niềm xúc động: Tôi đến đây từ rất sớm để cùng với các hội viên NCT trong xã chuẩn bị chu đáo cho lễ mừng thọ đầy ý nghĩa và trang trọng… Thời gian qua, Hội NCT xã Xuân Kiên đã phối hợp với các cấp chính quyền chuẩn bị chu đáo việc tổ chức lễ mừng thọ cho các cụ cao niên. Không chỉ tổ chức trang trọng lễ mừng thọ, Hội NCT xã còn có nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức khám, chữa bệnh cho NCT, xây dựng các điểm luyện tập thể dục thể thao, thành lập các CLB NCT để các cụ tham gia, động viên các cụ “Sống vui, sống khỏe, sống có ích”. Được sự quan tâm của gia đình và xã hội, NCT trong xã đã tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động, nhất là các phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng”, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên NCT tiếp tục tham gia phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo, làm giàu chính đáng, tham gia có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền… Chị Trần Thị Quyên con ông Trần Văn Thể ở xóm 9, xã Xuân Kiên chia sẻ: Năm nay gia đình tôi tổ chức mừng thọ cho bố tôi tròn 75 tuổi. Mong bố mẹ tôi ngày càng sống lâu, mạnh khỏe cùng con cháu, để mỗi dịp Tết đến, Xuân về chúng tôi có dịp được báo hiếu bố mẹ…
 
Truyền thống “Kính trên nhường dưới”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta nhằm nhắc nhở mỗi người về công lao dưỡng dục của cha mẹ. Lễ mừng thọ cũng là dịp để con cháu bày tỏ sự quan tâm đến ông bà, cha mẹ, là nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam./.
 
Bài và ảnh: Văn Huỳnh


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com