Những bước chân thầm lặng

10:02, 12/02/2016

Những ngày cuối năm, nhịp sống dường như trở nên hối hả, vội vã hơn, phố phường tấp nập người xe đi sắm sửa đón Tết. Càng những ngày giáp Tết, những người lính hình sự Công an tỉnh lại căng mình với những nhiệm vụ mới, góp phần đem lại một mùa Xuân bình yên, an vui, hạnh phúc cho mọi nhà.

I. Vì một mùa Xuân bình yên

Chúng tôi đến Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) (Công an tỉnh) đúng vào lúc đơn vị đang triển khai các phương án, kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đội công tác để đảm bảo ANTT trên địa bàn trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Thân. Đại úy Trần Đức Tuân, Phó trưởng Phòng PC45 chia sẻ: “Ngay từ cách Tết Nguyên đán hơn một tháng, những kế hoạch công tác cụ thể đã được phổ biến đến các cán bộ, trinh sát để anh em sẵn sàng, chủ động trong công tác. Trong những ngày Tết, công việc bận rộn gấp đôi ngày thường vì anh em trong đơn vị vừa phải thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, vừa phải thực hiện nhiệm vụ trong ngày Tết và luôn trong tư thế sẵn sàng khi có án xảy ra là lập tức lên đường làm nhiệm vụ”. Tết đến, Xuân về khi mọi người được nghỉ ngơi, quây quần bên gia đình sau một năm làm việc vất vả, bận rộn thì lực lượng Công an tỉnh nói chung, lực lượng Cảnh sát hình sự nói riêng lại bộn bề công việc để đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân dân vui Tết, đón Xuân. Tất cả các phương án đều được xây dựng rất kỹ lưỡng và cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong đơn vị đều phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt các công việc còn dang dở trong năm để tăng cường lực lượng, tập trung cao độ cho những ngày Tết. Chỉ trước khi nhận kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân không lâu, đơn vị đã đấu tranh thành công chuyên án mua bán người liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố, bắt gọn các đối tượng trong đường dây. Vào cuối tháng 5-2015, đơn vị đã thụ lý điều tra vụ án “mua bán trẻ em” từ trình báo của em Vũ Thị A (SN 1999) và Hồng Thị H (SN 2000), đều trú tại Thành phố Nam Định. Cuối năm 2014, các em đã bị các đối tượng Trần Thị Thu Giang (SN 1995) và Bùi Huy Tuấn (SN 2000), cùng trú tại đường Trần Thái Tông, phường Lộc Vượng (TP Nam Định) và Nguyễn Công Tuấn (SN 1999), trú tại xã Lộc Hòa (TP Nam Định) và Vũ Đình Hùng (SN 1985), trú tại phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) lừa bán sang Trung Quốc. Từ nội dung trình báo của A và H, Đội Phòng ngừa đấu tranh chống tệ nạn xã hội và mua bán người (Phòng PC45) đã nhanh chóng cử trinh sát xác minh, điều tra vụ việc để lập chuyên án đấu tranh. Sau gần hai tháng ròng rã với hàng chục chuyến công tác vất vả ngược xuôi lên địa bàn cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) để lần theo dấu vết, dựng chân dung của các đối tượng. Giang cũng từng là một nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc từ năm 2010, trong thời gian ở Trung Quốc, Giang quen một đối tượng tên Lịch, người Việt Nam lấy chồng Trung Quốc, ở khu Sắm Cấu, Đông Hưng (Trung Quốc); Lịch đặt vấn đề với Giang về Việt Nam tìm những người phụ nữ trẻ đẹp lừa đưa lên cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) bán cho Lịch đưa sang Trung Quốc, mỗi trường hợp lừa bán được Lịch trả 10 triệu đồng. Do hám lợi, Giang đã về bàn với em trai là Bùi Huy Tuấn tìm giúp Giang những phụ nữ trẻ đưa lên Móng Cái để Giang lừa bán sang Trung Quốc. Với cùng một thủ đoạn: lên Facebook làm quen, kết bạn với các cô gái ham chơi, nhẹ dạ cả tin, sau một thời gian quen biết thì rủ các nạn nhân lên cửa khẩu Móng Cái chơi, sau đó gọi điện cho Giang từ Trung Quốc về đón đối tượng rồi lừa bán cho Lịch đưa sang Trung Quốc để lấy tiền ăn tiêu. Chỉ trong thời gian từ tháng 9 đến tháng 12-2015, các đối tượng đã thực hiện trót lọt 2 vụ lừa bán A và H sang Trung Quốc. Thiếu tá Đặng Văn Việt, Đội trưởng Đội phòng ngừa đấu tranh chống tệ nạn xã hội và mua bán người, cho biết: “Khó khăn trong điều tra vụ án này là các đối tượng liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố, đường sá xa xôi và các đối tượng đều là những thanh niên mới lớn, ăn chơi đua đòi sử dụng ma túy đá; đối tượng Giang từng là nạn nhân bị bán sang Trung Quốc nên khá thông thổ địa bàn khu vực cửa khẩu biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, đồng thời các đối tượng chủ yếu đưa nạn nhân theo đường “tiểu ngạch” sang Trung Quốc… nên việc điều tra, trinh sát, phục kích, xác định thời điểm “đón lõng” đối tượng rất khó khăn cho các trinh sát”. Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, sau khi củng cố hồ sơ trinh sát và nắm chắc “đường đi, nước bước” của các đối tượng, kế hoạch phá án được CBCS trong đơn vị nhanh chóng vạch ra chi tiết, cụ thể, các “mũi” trinh sát tinh nhuệ lập tức tỏa đi làm nhiệm vụ. Chỉ trong thời gian ngắn sau khi kế hoạch phá án được triển khai, các trinh sát đã bắt gọn các đối tượng trong đường dây, kết thúc gần 3 tháng kiên trì, bền bỉ với hàng chục lượt tổ công tác trở đi, trở lại địa bàn cửa khẩu Móng Cái, với biết bao khó khăn, vất vả của những đêm “ăn gió, nằm sương” ở nơi núi rừng giáp biên lạnh vắng, kiên trì theo sát đối tượng của các trinh sát. Chuyên án kết thúc trong niềm vui của CBCS đơn vị và cũng là khi kế hoạch thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán đã cận kề, các anh em trong đơn vị lại vội vàng khép lại niềm vui để tiếp tục những nhiệm vụ mới còn đang chờ đợi phía trước.
Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) triển khai kế hoạch giữ gìn ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân.
Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) triển khai kế hoạch giữ gìn ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân.
II. Những bước chân thầm lặng
 
Đối với những người lính hình sự, chẳng quản nắng mưa, gió sương, bất kể ngày Tết hay ngày thường, cứ có án là các anh lại vội vã lên đường làm nhiệm vụ như một mệnh lệnh. Trung bình mỗi năm, Phòng PC45 đã xác lập và đấu tranh tới vài chục chuyên án lớn nhỏ. Đặc biệt trong năm vừa qua, toàn lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã xác lập và đấu tranh phá 55 chuyên án, triệt phá 131 ổ, nhóm hình sự; điều tra khám phá 443/568 vụ (đạt tỷ lệ gần 80%), trong đó án nghiêm trọng đạt tỷ lệ 95%; phát hiện, bắt 660 vụ đánh bạc (trong đó khởi tố 101 vụ), 3 vụ buôn bán người… góp phần kiềm chế tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn. Để làm nên những chiến công, những con số “ấn tượng” đó là sự hy sinh thầm lặng của những người lính “quả cảm” trên trận tuyến đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm. Bước chân các anh đã âm thầm, lặng lẽ in dấu trên khắp các nẻo đường của Tổ quốc, từ miền núi xa xôi hiểm trở phía Bắc đến những nơi “rừng thiêng nước độc” của các tỉnh phía Nam. Mỗi chuyên án đấu tranh thành công là một sự “đấu trí, đấu lý” căng thẳng với tội phạm, là những cuộc vây bắt gian nan, hiểm nguy không kể xiết. Thiếu tá Đặng Văn Việt chia sẻ: Có những chuyên án phức tạp kéo dài nhiều tháng liền, anh em trinh sát đã phải trải qua biết bao chuyến công tác ngược xuôi, biết bao đêm thâu “ăn gió, nằm sương” ở những địa bàn heo hút, xa xôi để lần tìm tung tích đối tượng. Ngoài những khó khăn, hiểm nguy luôn thường trực, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, các trinh sát hình sự nhiều khi phải hy sinh cả những niềm vui nhỏ bé riêng tư quây quần đầm ấm bên gia đình trong những ngày lễ, Tết. Bởi trong dịp Tết, bọn tội phạm thường lợi dụng ráo riết hoạt động, điều đó đồng nghĩa với việc các CBCS trong đơn vị phải “căng” hết mình, tập trung cao độ cho thời điểm cao điểm này để cùng với các lực lượng nghiệp vụ khác bảo đảm cho nhân dân vui Tết, đón Xuân an toàn, bình yên. Và chúng tôi cũng thấu hiểu rằng, đằng sau mỗi chiến công của những người lính hình sự là sự hy sinh thầm lặng của gia đình và những người thân yêu để các anh tháng ngày rong ruổi triền miên với án từ, với những chuyến công tác xa nhà “thường nhật”. Những người vợ của các anh đã phải nỗ lực, cố gắng gấp đôi, gấp ba để gánh vác, lo toan mọi việc trong gia đình, chăm lo nuôi dạy con cái, là hậu phương vững chắc để các anh yên tâm công tác. Gian nan, vất vả, hiểm nguy là thế nhưng lòng yêu nghề và tâm huyết với nghề là động lực lớn nhất giúp những người lính hình sự vượt lên tất cả để vững tâm trên con đường mình đã chọn.
 
Tiếng chuông đồng hồ rộn rã điểm canh báo hiệu thời khắc Giao thừa thiêng liêng đã đến. Một năm cũ với bao bộn bề lo toan đã qua đi, một năm mới với những điều tốt đẹp đang chờ đợi ở phía trước. Và những người lính hình sự lại lặng lẽ bắt đầu một cuộc hành trình mới đầy gian nan, thử thách để đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân./.
 
Bài và ảnh: Thu Thuỷ


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com