Xuân ấm trên đảo tiền tiêu

08:15, 02/02/2024

Trong những ngày đầu Xuân mới Giáp Thìn năm 2024 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, Đoàn công tác các cơ quan báo chí đã có dịp cùng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đến thăm, chúc Tết quân, dân trên hai đảo Bạch Long Vĩ và Cát Bà thuộc thành phố Hải Phòng.

Đoàn công tác đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng 
Liệt sĩ trên đảo Bạch Long Vĩ.
Đoàn công tác đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ trên đảo Bạch Long Vĩ.

Vùng 1 Hải quân trực thuộc Quân chủng Hải quân là Bộ Tư lệnh tác chiến hải quân độc lập quản lý và bảo vệ vùng biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh và các đảo trong Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Bạch Long Vĩ là đảo xa bờ nhất trong Vịnh Bắc Bộ, cách Hòn Dấu (thành phố Hải Phòng) 110km và cách mũi Đại Giác trên đảo Hải Nam (Trung Quốc) 130km. Đảo nằm trên ngư trường lớn, có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng biển của nước ta. Đảo Cát Bà là đảo chính nằm trong quần đảo Cát Bà thuộc huyện Cát Hải (thành phố Hải Phòng). Nơi đây đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Trang trí bàn thờ Bác Hồ 
trên đảo Bạch Long Vĩ.
Trang trí bàn thờ Bác Hồ trên đảo Bạch Long Vĩ.
Đồng chí Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn, 
Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 1 Hải quân 
(thứ 3 từ trái sang) kiểm tra nhiệm vụ 
sẵn sàng chiến đấu trên đảo Bạch Long Vĩ.
Đồng chí Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 1 Hải quân  (thứ 3 từ trái sang) kiểm tra nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trên đảo Bạch Long Vĩ.
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân tặng Cờ Tổ quốc cho ngư dân.
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân tặng Cờ Tổ quốc cho ngư dân.
Thắm đượm tình quân - dân trên đảo Cát Bà.
Thắm đượm tình quân - dân trên đảo Cát Bà.
Chăm sóc cây mai, cây đào trong doanh trại quân đội trên đảo.
Chăm sóc cây mai, cây đào trong doanh trại quân đội trên đảo.
Những người lính làm nhiệm vụ trên điểm cao 
ở đảo Cát Bà sáng tạo chiếc ròng rọc
 để vận chuyển lương thực, thực phẩm, 
quà Tết từ chân núi.
Những người lính làm nhiệm vụ trên điểm cao ở đảo Cát Bà sáng tạo chiếc ròng rọc để vận chuyển lương thực, thực phẩm, quà Tết từ chân núi.

Chuyến đi ngắn ngày nhưng thật ý nghĩa. Chúng tôi phần nào cảm nhận được không khí đón Tết nồng ấm giữa thời tiết khắc nghiệt những ngày mùa đông giá rét của những người lính hải quân nơi đây. Bởi với lính đảo, việc đón Tết trong cảnh xa gia đình dường như đã trở nên quen thuộc. “Đảo là nhà, biển cả là quê hương”, tình yêu với Tổ quốc thiêng liêng cùng bản lĩnh vững vàng đã giúp những người lính đảo vượt qua mọi gian khó để vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió, giữ bình yên cho trời biển quê hương./.

  Bài và ảnh: Xuân Thu

 


Từ khóa:

Xuân ấm

trên đảo tiền tiêu


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com