Xuân về trên vùng biển phía Nam Tổ quốc (kỳ 1)

09:02, 02/02/2016

LTS: Như tin đã đưa, nhân dịp Tết Bính Thân 2016, từ ngày 15-1 đến 27-1-2016, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tổ chức đoàn công tác đi thăm, chúc Tết các nhà giàn DK1 và huyện  Côn Đảo (thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Tham gia chuyến đi này, phóng viên Báo Nam Định đã có loạt bài viết phản ánh về hoạt động đón Xuân của cán bộ, chiến sĩ trên các nhà giàn DK1 và của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Côn Đảo. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Kỳ I: Xuân sớm trên nhà giàn DK1

Những ngày cuối năm Ất Mùi, cán bộ, chiến sĩ trên các nhà giàn DK1 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân lại chuẩn bị đón một mùa xuân mới trong không khí vui tươi, phấn khởi. Nơi phên dậu biên cương, giữa trùng khơi sóng vỗ, cán bộ, chiến sĩ trên các nhà giàn DK1 vẫn vững niềm tin, sắt son một lòng, chắc tay súng, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bình yên vùng trời, vùng biển, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Khởi hành từ Thành phố Vũng Tàu, con tàu HQ624 đã đưa chúng tôi vượt hàng trăm hải lý để mang những món quà Xuân đầy ý nghĩa từ đất liền đến các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các Trạm dịch vụ kinh tế - khoa học - kỹ thuật (nhà giàn DK1). Nhiều năm qua, kể từ khi cụm nhà giàn DK1 được thành lập trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn DK1 luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn vượt qua mọi nguy hiểm, trụ vững nơi đầu sóng, ngọn gió, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chiến sĩ nhà giàn DK1 trang trí cây hoa dân chủ, chuẩn bị đón Xuân Bính Thân 2016.
Chiến sĩ nhà giàn DK1 trang trí cây hoa dân chủ, chuẩn bị đón Xuân Bính Thân 2016.

Điều cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi vừa đặt chân lên nhà giàn là những nụ cười hiền hòa, thân thiện của các cán bộ, chiến sĩ, là những cái bắt tay thật chặt. Đón chúng tôi ở sát mép nước, Trung tá Nguyễn Kim Bằng, Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/10 tâm sự: “Nghe tin có đoàn từ đất liền ra, từ đêm hôm trước, tất cả cán bộ, chiến sĩ nhà giàn đã hồi hộp không ngủ được. Ai cũng vui mừng, chuẩn bị mọi thứ với mong muốn được đón tiếp đoàn một cách chu đáo nhất”. Lời tâm sự của anh làm chúng tôi không khỏi cảm động. Thượng úy Vũ Thành An, quê xã Giao Tiến (Giao Thủy), Chỉ huy phó nhà giàn DK1/12 chia sẻ: “Ở ngoài biển khơi, không có bàn tay chị em phụ nữ nên việc gì chúng tôi cũng làm được. Gói bánh chưng, gói giò là những việc thường ấy mà. Dù là cán bộ hay chiến sĩ, mỗi người một tay, làm nhiều thành quen”. Thượng úy An cho biết, nhà giàn đón Tết không khác đất liền là mấy. Cũng đủ dưa, hành muối, gạo nếp, đỗ xanh để gói bánh chưng. Mỗi nhà giàn đều chủ động tăng gia nuôi từ 1-2 con lợn, 10-15 con gà, vịt chuẩn bị đón Tết nên không khí Tết ở đây rất đầm ấm. Trong không gian chỉ gần 80m2 của nhà giàn, mọi vật dụng được các anh sắp xếp ngay ngắn, gọn gàng và rất trật tự. Khoảng rộng nhất - nơi được trang hoàng đẹp đẽ nhất trên nhà giàn là khu vực bàn thờ Bác Hồ được đặt trang trọng giữa phòng sinh hoạt chung của các cán bộ, chiến sĩ. Không khí mùa xuân ngập tràn với mâm ngũ quả, những câu đối đỏ, những cành hoa mai, hoa đào và cả những dây đèn điện lấp lánh rực rỡ, sắc màu, do các chiến sĩ tự thiết kế, trang trí. Trung úy Lưu Văn Giới, quê xã Đại Thắng (Vụ Bản), là nhân viên cơ yếu DK1/14 cho biết: Với các chiến sĩ, nhà giàn luôn là gia đình lớn thân thương nên thường chia sẻ với nhau mọi vui buồn trong cuộc sống. Vì vậy dù Tết không được về sum họp cùng gia đình thì các anh vẫn cảm thấy ấm áp như ở nhà. Năm nay, Tết ở nhà giàn vào đúng thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp nên hoạt động đón Xuân của các anh càng thêm ý nghĩa. Có thể nói, trong gần 30 năm qua, nhà giàn DK1 đã trở thành địa chỉ tin yêu của ngư dân khai thác hải sản trên ngư trường thuộc chủ quyền của Việt Nam. Chỉ trong năm 2015, các nhà giàn đã hỗ trợ cung cấp dầu, nước ngọt, lương thực, thực phẩm cho hàng trăm lượt ngư dân, kịp thời dự báo bão và thông báo bão để ngư dân phòng tránh, góp phần giảm nhẹ các thiệt hại. Bên cạnh đó, đội ngũ quân y tại các nhà giàn DK1 còn khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.282 lượt người, hỗ trợ ngư dân sửa chữa máy móc cho 37 lượt phương tiện tàu đánh cá của ngư dân bị hư hỏng trên biển… Ngay trong chuyến công tác vừa qua, sau khi rời nhà giàn DK1/10, được hơn 1 ngày, chúng tôi nhận được tin báo từ Chỉ huy nhà giàn cho biết, cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/10 đã tiếp nhận được tín hiệu cấp cứu từ tàu đánh cá của ngư dân bị trôi dạt trên biển, lực lượng đã kịp thời tìm kiếm sơ cứu 1 ngư dân bị thương lên nhà giàn để chăm sóc sức khỏe và kịp thời đưa vào bệnh viện gần nhất. Với những thành tích đạt được, thời gian qua, nhiều điển hình tập thể, cá nhân tại các nhà giàn DK1 đã được tuyên dương, khen thưởng.

Tàu 624 đã chuyển rất nhiều quà Xuân mang tình cảm sâu đậm của đồng bào từ đất liền gửi đến cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn. Từng món quà Xuân được trao tận tay các chiến sĩ như: Lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, bánh kẹo, báo Xuân và cả những hạt giống rau xanh… Thay mặt Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, và đoàn công tác, Đại tá Lê Đình Việt, Trưởng đoàn chúc các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn vui Tết, đón Xuân thật đầm ấm, vui tươi, đồng thời luôn vững tay súng bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Hoàng hôn buông xuống cũng là lúc đoàn chúng tôi tạm biệt các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn. Những cái bắt tay, những câu chúc Tết nơi đầu sóng ngọn gió làm chúng tôi nghẹn ngào xúc động. Hình ảnh những chiến sĩ hải quân hiên ngang cùng tiếng hát của các anh: “Sóng gió mặc sóng gió/ Lính nhà giàn bọn tôi ở đó/ Chênh chông mặc chênh chông/ Lính nhà giàn chẳng sợ bão giông/ Nắng gió mặc nắng gió/ Lính nhà giàn thề không ngại khó/ Mưa giông mặc mưa giông/ Lính nhà giàn vẫn thắm hoa hồng…” khiến chúng tôi tin rằng, dù có khó khăn đến đâu, các anh vẫn vững vàng tay súng quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, bảo vệ bình yên, hạnh phúc cho nhân dân khi mùa Xuân mới đang về./.

(Còn nữa)
Bài và ảnh:
Hoàng Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com