Chuyện về Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đinh Quốc Phòng

09:29, 28/04/2023

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, hào hùng của dân tộc, chúng tôi tìm về xã Xuân Kiên (Xuân Trường) thăm gia đình ông Đinh Quốc Phòng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) - người đã lập thành tích xuất sắc khi 7 lần bắn cháy xe tăng, tiêu diệt trên 100 tên Mỹ - ngụy. Thời bình, ông tiếp tục là tấm gương sáng, xung kích gương mẫu trong các phong trào của địa phương.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đinh Quốc Phòng ôn lại ký ức chiến tranh qua những tấm Huân, Huy chương.
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đinh Quốc Phòng ôn lại ký ức chiến tranh qua những tấm Huân, Huy chương.

Với Anh hùng LLVTND Đinh Quốc Phòng, chiến thắng ngày 30-4-1975 không chỉ là dấu son của lịch sử của đất nước mà còn là niềm tự hào của lớp lớp thanh niên anh dũng của quê hương đã không tiếc máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đã gần 50 năm trôi qua nhưng kỷ niệm của những năm tháng chiến đấu tại chiến trường còn in dấu trong ông không thể phai mờ. Năm 1967, khi vừa tròn 17 tuổi, người thanh niên Đinh Quốc Phòng đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ và được điều động về Đại đội 36, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 4, Sư đoàn 320. Sau khi được huấn luyện bộ binh, huấn luyện công binh sử dụng hóa học, ông cùng đơn vị nhận nhiệm vụ đi Nam tham gia chiến dịch Tết Mậu Thân năm 1968. Khi đó, ông được phân công bổ sung vào đơn vị công binh Quảng Nam. Mang theo lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc và hiểu rõ trách nhiệm của người lính trong việc phối hợp ngăn chặn, đánh tan âm mưu tiến công của kẻ địch, những bài học sau khóa huấn luyện ngắn ngủi đã được ông vận dụng linh hoạt vào thực tế chiến đấu. Ngày 20-7-1968, ông cùng đồng đội trong đơn vị được giao nhiệm vụ đánh đồn Chợ Được, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) và ông đã trực tiếp bắn súng chống tăng B41 trúng hầm chỉ huy tiêu diệt 17 tên địch và diệt gọn ban chỉ huy đồn địch. Sau chiến công đầu tiên này đã tiếp thêm cho ông lòng dũng cảm, ý chí quật cường trong chiến đấu để bảo vệ quê hương. Ngày 7-4-1969, trong một trận chiến, ông đã bắn cháy 1 xe tăng tiêu diệt 6 tên địch tại xã Kỳ An, huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Ngày 5-9-1969, ông tham gia đánh chống càn tại xã Bình Định, huyện Thăng Bình và đã trực tiếp bắn cháy 2 xe tăng, tiêu diệt 12 tên địch. Đến ngày 10-12-1969, ông tiếp tục cùng đồng đội tham gia đánh chống càn tại xã Bình Định, huyện Thăng Bình và tiếp tục bắn cháy 2 xe tăng, diệt 12 tên địch. Ngày 6-1-1970, khi tham gia đánh phục kích chống càn tại xã Kỳ An, huyện Tam Kỳ ông lại trực tiếp bắn cháy 1 xe tăng, tiêu diệt 6 tên địch. Tháng 5-1970, Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam và đơn vị công binh phát động phong trào thi đua lập công dâng Bác thì đúng ngày sinh của Bác (19-5), ông Phòng đã bắn cháy 1 xe tăng tiêu diệt 6 tên địch khi chúng tràn vào địa bàn xã Cẩm Hà, huyện Tam Kỳ. Tháng 11-1970, khi được phân công cùng đồng đội phục kích đánh Mỹ thám báo, ông đã bắn 2 quả B41 tiêu diệt 15 tên địch. Sau chiến công đó, ông được đơn vị giao nhiệm vụ trực tiếp bắt sống lính gác đồn Gò Gió, ở thôn 6, xã Bình Định, huyện Thăng Bình và đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, thu được một khẩu súng AR15 nộp cho đơn vị. Ngày 20-3-1971, ông cùng đồng đội trong đơn vị nhận nhiệm vụ đánh Mỹ thám báo từ đỉnh Chóp Chài đi ra Suối Dầu và từ đập An Lý đi xuống Suối Dầu. Tại đây ông đã cùng đồng đội bố trí 2 khu vực có mìn phía trước mặt và phía tay phải cách khoảng 60-70 mét đúng theo ý định địch đi vào. Với khẩu B41, ông và đồng đội đã tiêu diệt được 30 tên địch. Đến tháng 5-1974, Đại đội công binh được Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam giao nhiệm vụ giữ chốt tại rừng Nhưng với mục đích giữ đất, bảo vệ nhân dân chờ ngày tổng tuyển cử theo hiệp định Pari đã ký kết. Khi đó, ông Phòng cùng đồng đội đã mưu trí, sẵn sàng chiến đấu giữ chốt suốt một tháng liền đảm bảo an toàn cho người dân nơi đây. Đến ngày 12-6-1974, địch dùng 3 tiểu đoàn ngụy của Sư đoàn 3 và 3 trận địa pháo binh gồm: trận địa pháo binh Quế Sơn, trận địa pháo Tuần Dưỡng, trận địa pháo Tam Kỳ bắn vào rừng Nhưng khoảng 600 đến 700 quả đạn pháo. 3 tiểu đoàn ngụy tổ chức tấn công rất nhiều lần nhưng chúng đều thất bại. Ông Phòng cùng đồng đội đánh trả quyết liệt, diệt được 37 tên ngụy, chặn đứng âm mưu tấn công chiếm rừng Nhưng của địch. Từ 12 giờ trưa đến 16 giờ chiều, địch dùng 4 tốp máy bay phản lực ném hàng trăm quả bom xuống rừng Nhưng. Lúc này đồng đội của ông, người hy sinh, người bị thương rất nặng nhưng với tinh thần quả cảm, quyết tâm dành từng tấc đất, đại đội đã kiên cường bám chốt, không để địch chiếm được. Trong trận đánh này, ông Phòng bị trọng thương, sau đó chuyển  ra Bắc điều trị và an dưỡng tại Đoàn 253 Quân khu Tả Ngạn.

Trong những năm tháng công tác và chiến đấu anh dũng ở đơn vị Công binh tỉnh Quảng Nam, ông Đinh Quốc Phòng đã tiêu diệt được 97 tên Mỹ, 17 tên ngụy, đánh tan Sư đoàn 3 của ngụy tại rừng Nhưng. Ông đã vinh dự được Nhà nước tặng 13 Bằng khen Dũng sĩ diệt Mỹ - ngụy, 2 Huân chương Chiến công giải phóng, 2 Huân chương Chiến sĩ giải phóng, 1 Huân chương kháng chiến, 1 Huy chương chiến sĩ giải phóng, 7 lần được tuyên dương dũng sĩ diệt xe tăng, 2 Bằng khen và 2 giấy khen. Với tinh thần mưu trí, dũng cảm, ý chí kiên cường và thành tích xuất sắc trong những chiến công trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, năm 2010, ông Đinh Quốc Phòng đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, cựu chiến binh Đinh Quốc Phòng trở về quê hương. Với bản lĩnh của người lính, dù mang trong người thương tật nhưng ông luôn tâm niệm phải sống đúng với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên cường, bất khuất, không ngại khó, ngại khổ, luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng cán bộ, đảng viên, nhân dân xã xây dựng quê hương Xuân Kiên ngày càng giàu mạnh. Ông tâm sự: “Mình còn lành lặn trở về, thế là hạnh phúc lắm rồi. Còn biết bao người lính đã ngã xuống vì đất nước, nhiều người còn chưa tìm được mộ. Họ đều là anh em, bạn bè, đồng đội, chính họ mới xứng đáng là những Anh hùng đã nằm lại khắp các chiến trường để dân tộc thanh bình, thịnh vượng như hôm nay”.

 Anh hùng LLVTND Đinh Quốc Phòng với ý chí, nghị lực vượt lên mọi khó khăn trong lửa đạn chiến tranh, lập nhiều thành tích xuất sắc, gương mẫu trong thời bình là tấm gương sáng để thế hệ trẻ hôm nay học tập, noi gương./.

Bài và ảnh: Hồng Minh

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com