Đã thấy xuân về

08:33, 30/12/2022

“Bừng dậy nắng óng ánh vàng búp lá
Hoa cựa mình thao thức những cành tơ
Nắng rất mỏng và mưa rất nhẹ
Mùa xuân không lỡ hẹn bao giờ”

 

Qua những lạnh giá buổi tàn đông, mùa xuân xinh đẹp đã về.

Sáng sớm, mở cửa ban công, chợt ngỡ ngàng khi giò lan đai trâu đã trổ ra mấy ngồng hoa bụ bẫm. Đợi tiết xuân ấm áp, mưa bụi giăng giăng, những chuỗi đai trâu sẽ đồng loạt bung nở, khoe sắc tím hồng phớt dịu dàng. Qua màn sương mờ ảo nhìn xuống phố, cả một thảm lá bàng nhuộm đỏ thắm vỉa hè. Những cành cây trơ trụi, khẳng khiu vươn mình trên mái ngói phủ màu thời gian âm thầm tích nhựa, ủ mầm, để xuân sang bật tung lá non chồi biếc. Mùa đông năm nay, trời nắng ấm nhiều nên hoa mận, hoa đào của vùng Tây Bắc từ độ tháng mười, mười một âm lịch đã mang sắc xuân sớm đến với mỗi nhà. Những cành mận khẳng khiu, rêu mốc, thấm đẫm sương giá vùng núi đá khi về miền xuôi được dưỡng trong bình gốm, nước ấm, chẳng mấy chốc đã lấm tấm những đóa hoa bé xinh trắng muốt, mong manh. Đầu tháng Chạp, không khí, sắc màu, hương vị của mùa xuân đã tưng bừng, náo nức khắp các con phố. Từ vòng xuyến Đông A đến khu vực trước khách sạn Nam Cường và dọc con đường nhỏ chạy ven hồ Truyền Thống, đã thấy những chậu bưởi quả sai trĩu, óng vàng, những chum quất thế đủ kiểu dáng và muôn sắc hoa từ các nơi về hội tụ. Trong công viên, trên nhiều tuyến đường được trang trí các bồn hoa, dải hoa với cánh bướm vàng cam, xác pháo đỏ tươi, cúc mô vích đủ sắc màu. Rực rỡ, sôi động nhất là khu vực chợ hoa đêm đường Cột Cờ. Bình thường, nơi đây vốn đã là một khoảng không gian thật thơ mộng của thành phố với ngập tràn hoa tươi và cây lá, giờ càng trở nên đẹp nao lòng trong khoảnh khắc giao mùa. Dừng chân trước chiếc xe đạp cũ kỹ của một chị từ làng hoa ngoại thành vừa chở vào phố, ta chọn mua bó thược dược tươi thắm vẫn còn lấp lánh những giọt sương đêm. Chị bán hàng khuôn mặt rám nắng, nụ cười tươi như hoa dưới vành nón trắng nghiêng nghiêng, nhanh nhảu tặng thêm cho ta mấy nhành vi-ô-lét tím. Trải qua bao đổi thay của cuộc sống, loài hoa giản dị, mộc mạc ấy vẫn được nhiều người yêu mến, nâng niu như một phần không thể thiếu của mùa xuân xứ Bắc. Thong thả bước trên đường quen phố nhỏ, đâu đâu cũng rực lên sắc đỏ của đèn lồng và đồ trang hoàng ngày Tết. Thoảng trong gió se lạnh, hương cà phê ấm nồng chầm chậm lan tỏa như gọi thức những đam mê.

Mùa xuân có tự bao giờ mà mỗi năm trở lại vẫn tràn đầy sức sống và vẹn nguyên sự trẻ trung trong sắc màu tinh khôi của hoa tươi, lá non, cỏ biếc. Để lòng ta háo hức mong chờ Tết với bao khát khao, ước vọng về một năm mới hạnh phúc, bình an./.

Lam Hồng
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com