Người dân xếp hàng từ 5h sáng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

08:03, 26/07/2024

Sáng nay (26/7), Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tổ chức trọng thể đồng thời tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội); Hội trường Thống Nhất (TP.HCM) và tại quê nhà thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Hà Nội) từ 7h đến 13h.

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, từ 7 giờ đến 19 giờ 30 phút ngày 25/7, có 1.565 Đoàn (với khoảng 55.600 lượt người), là đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, các lực lượng vũ trang nhân dân, các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức và bạn bè quốc tế, đồng bào đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và quê nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kéo dài đến 13 giờ trưa nay (ngày 26/7/2024). Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13 giờ ngày 26/7/2024 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Lễ viếng, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Lễ an táng lúc 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.  

* Dòng người nối dài trên các con phố 

Tại tuyến đường Nguyễn Huy Tự, Lê Thánh Tông, Phạm Đình Hổ. Tăng Bạt Hổ - những  tuyến đường dẫn vào Nhà Tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) người dân xếp hàng ngày một dài hơn.

* Tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông- Hà Nội, dòng người vào viếng trong trật tự.

 Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kéo dài đến 13 giờ trưa nay (ngày 26/7/2024). Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13 giờ ngày 26/7/2024 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Lễ viếng, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Lễ an táng lúc 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội. 

* Người dân không nói lên lời khi nhắc đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

Từ 3h sáng 26/7, ông Đinh Xuân Thanh (61 tuổi) bắt xe từ Nam Định lên Hà Nội và xếp hàng từ 5h30 sáng với mong muốn được thắp nén hương thơm cho vị Tổng Bí thư kính mến: “Cũng như bao người dân trên mọi miền tổ quốc Việt Nam, tôi hết lòng thương xót, chỉ muốn có mặt tại ngày đưa tiễn bác”.
Từ 3h sáng 26/7, ông Đinh Xuân Thanh (61 tuổi) bắt xe từ Nam Định lên Hà Nội và xếp hàng từ 5h30 sáng với mong muốn được thắp nén hương thơm cho vị Tổng Bí thư kính mến: “Cũng như bao người dân trên mọi miền tổ quốc Việt Nam, tôi hết lòng thương xót, chỉ muốn có mặt tại ngày đưa tiễn bác”.
Chị Nguyễn Thị Hoa 44 tuổi, có mặt từ 6h xếp hàng đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chị xúc động khóc nấc không nói nên lời.
Chị Nguyễn Thị Hoa 44 tuổi, có mặt từ 6h xếp hàng đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chị xúc động khóc nấc không nói nên lời.
Ông Nguyễn Văn Đạo (quận Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ: “Khi hay tin Tổng Bí thư mất, tôi cảm thấy rất hẫng hụt, tiếc thương, cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Sau khi Bác Hồ mất thì đây là lần thứ 4 tôi được đi viếng, sau đó đến bác Phạm Văn Đồng, bác Võ Nguyên Giáp và bây giờ là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đó là những người lãnh đạo mà tôi yêu quý nhất trong cả cuộc đời. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người có nhiều công lao với dân, với nước. Mặc dù tuổi cao nhưng tôi đã xếp hàng từ 4h sáng để được vào viếng ông”.
Ông Nguyễn Văn Đạo (quận Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ: “Khi hay tin Tổng Bí thư mất, tôi cảm thấy rất hẫng hụt, tiếc thương, cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Sau khi Bác Hồ mất thì đây là lần thứ 4 tôi được đi viếng, sau đó đến bác Phạm Văn Đồng, bác Võ Nguyên Giáp và bây giờ là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đó là những người lãnh đạo mà tôi yêu quý nhất trong cả cuộc đời. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người có nhiều công lao với dân, với nước. Mặc dù tuổi cao nhưng tôi đã xếp hàng từ 4h sáng để được vào viếng ông”.
Bà Nguyễn Kim Dung ở Đông Anh - Hà Nội xếp hàng từ 6h sáng để vào viếng Tổng Bí thư. Là một người con Đông Anh, bà Dung không khỏi xúc động: Hôm qua tôi bận công việc nên chưa đến viếng Tổng Bí thư được nên sáng nay tôi đến sớm. Tôi chưa gặp Tổng Bí thư ngoài đời chỉ xem qua tivi, nhưng dành rất nhiều tình cảm cho bác. Bác là một người cha, người lãnh đạo tuyệt vời.
Bà Nguyễn Kim Dung ở Đông Anh - Hà Nội xếp hàng từ 6h sáng để vào viếng Tổng Bí thư. Là một người con Đông Anh, bà Dung không khỏi xúc động: "Hôm qua tôi bận công việc nên chưa đến viếng Tổng Bí thư được nên sáng nay tôi đến sớm. Tôi chưa gặp Tổng Bí thư ngoài đời chỉ xem qua tivi, nhưng dành rất nhiều tình cảm cho bác. Bác là một người cha, người lãnh đạo tuyệt vời".

* TP.HCM: Người dân được vào viếng sớm hơn so với giờ thông báo 

Người dân xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất
Người dân xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất

Sáng 26/7, tại hội trường Thống Nhất, hơn 6h30 sáng đã có hàng dài người đứng đợi trước Dinh Độc Lập chờ đến giờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 6h40, Ban tổ chức đã mở cửa sớm cho người dân, các đoàn thể vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mặc dù thông báo trước đó là 7h sáng. 

* Bắt đầu Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sáng 26/7

Đoàn Điện Biên là đoàn đầu tiên vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong sáng 26/7 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội từ 6h30. Đoàn do ông Trần Quốc Cường- Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên làm trưởng đoàn. 

* Mong được thắp nén hương tưởng nhớ Tổng Bí thư đáng kính 

Ngay từ sáng sớm ngày 26/7, rất đông người dân đã xếp hàng đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại đường Trần Hưng Đạo- một tuyến phố cách khá xa Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông- nơi đặt linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dậy từ 2 giờ sáng, anh Triệu Văn Thuận ở Cao Bằng hiện đang làm công việc lao động chân tay ở Hà Nội cho biết: "Nghe tin bác mất tôi rất buồn, nay tôi đến đây với mong muốn thắp nén hương thơm tưởng nhớ công lao to lớn của bác đối với Đảng và nhân dân Việt Nam".

Anh Nguyễn Trung Thành và ông Nguyễn Văn Chủ ở thành phố Lao Cai
Anh Nguyễn Trung Thành và ông Nguyễn Văn Chủ ở thành phố Lao Cai

Anh Nguyễn Trung Thành ở thành phố Lao Cai cho biết: "Tôi cùng gia đình xuất phát từ 11h đêm ngày 25/7 từ thành phố Lao Cai xuống Hà Nội với mong muốn thắm nén hương thơm tưởng nhớ công ơn của bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng".

* Đi xe khách từ 2h sáng xuống Hà Nội để tiễn biệt Tổng Bí thư 

Theo ghi nhận của phóng viên, vợ chồng ông bà Nguyễn Văn Tiến và Hán Thị Phương, 75 tuổi (người Yên Bái) đã đi xe ô tô khách từ 2h sáng về Hà Nội để kịp giờ viếng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Tâm trạng xúc động, bà Phương cho biết, 4h sáng, vợ chồng ông bà đã có mặt tại phố Hàn Thuyên và xếp hàng đợi giờ vào viếng. Khi hay tin Tổng Bí thư mất, vợ chồng bà vô cùng xúc động, tiếc thương vị lãnh tụ của nước, của dân. Bằng mọi giá vợ chồng ông phải về Hà Nội để viếng Tổng Bí thư và tiễn đưa ông chặng đường cuối về với đất mẹ.

* Người dân mong được vào viếng sớm Tổng Bí thư tại Nhà tang lễ Quốc gia 

Ngay từ sáng sớm 26/7, người dân đã xếp hàng trên các tuyến phố xung quanh Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dù thời gian viếng bắt đầu từ 7h. Nhà tang lễ Quốc gia là nơi đặt linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- vị lãnh đạo được nhân dân Việt Nam tôn kính và bày tỏ niềm tiếc thương kể từ khi ông từ trần ngày 19/7. 

* Người dân xếp hàng từ sáng sớm để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê hương ông

Từ sáng sớm 26/7, người dân đã xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê hương ông là Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh- Hà Nội. Người dân xếp 2 hàng được thanh niên tình nguyện hướng dẫn đi vào cửa an ninh quét mã QR sau đó đi vào bên trong làng.

* Đêm ngày 25/7, dòng người xếp hàng đợi đến lượt vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn kéo dài. Dù đã khuya nhưng người dân vẫn mong mỏi được vào viếng để bày tỏ niềm kính trọng, tri ân với Tổng Bí thư. 

Bên trong nhà tang lễ, nhiều người khóc nức nở khi nhìn thấy linh cữu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Bên trong nhà tang lễ, nhiều người khóc nức nở khi nhìn thấy linh cữu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 

 

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com