Những người con Nam Định ở Trường Sa

20:45, 29/05/2024

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 134 năm Ngày sinh nhật Bác (19-5-1890 - 19-5-2024) đầu tháng 5, chúng tôi được theo Đoàn công tác đi thăm, động viên quân, dân đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/7 (Huyền Trân). Được gặp mặt, trò chuyện với những người lính, người dân đang ngày đêm canh giữ, bảo vệ vùng biển, đảo của Tổ quốc, đặc biệt là những người con quê hương Nam Định tại các đảo, chúng tôi càng thấu hiểu hơn về sự thiêng liêng, cao cả của tình yêu Tổ quốc, lòng yêu nước của mỗi người dân Việt Nam nói chung, người con quê hương Nam Định nói riêng.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến nhà thăm hỏi động viên gia đình anh Phạm Văn Toản hiện đang sinh sống và công tác tại đảo Sinh Tồn.
Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến nhà thăm hỏi động viên gia đình anh Phạm Văn Toản hiện đang sinh sống và công tác tại đảo Sinh Tồn.

Nắng tháng 5 trên biển thêm cái mặn của muối trong gió làm cho sức nóng, sự rát bỏng như càng tăng thêm. Có trải qua những ngày nắng nóng ấy, mới cảm nhận đích thực sự vất vả của những người lính, người dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ trên các đảo ở quần đảo Trường Sa. Nơi nước ngọt để sinh hoạt chủ yếu trông chờ vào nguồn nước mưa, thế mà mấy tháng trời suốt từ tết đến giờ chưa có hạt mưa nào. Trên các đảo chúng tôi tới thăm, bên những người cán bộ đã dạn dày nắng gió, với trên chục năm ở đảo là những chàng trai trẻ mới nhập ngũ, ra đảo 5-10 tháng, nhưng ai cũng đều tươi cười, lạc quan, yêu đời. Trong đội ngũ ấy vô cùng tự hào có những người con quê hương Nam Định đang công tác tại các đảo. 

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm hỏi động viên hộ gia đình anh chị Phạm Văn Toản, quê Trực Ninh và vợ là Trần Thị Thu Huyền, quê ở huyện Nam Trực hiện đang sinh sống và làm việc tại đảo Sinh Tồn. DT
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm hỏi động viên hộ gia đình anh chị Phạm Văn Toản, quê Trực Ninh và vợ là Trần Thị Thu Huyền, quê ở huyện Nam Trực hiện đang sinh sống và làm việc tại đảo Sinh Tồn. 

Đặt chân lên đảo Song Tử Tây khi còn đang lâng lâng vì say sóng sau chuyến hải trình kéo dài trên con tàu KN-491 tôi gặp Phan Tuấn Anh, sinh năm 2004, quê xã Hải Phong (Hải Hậu). Tuấn Anh nhập ngũ tháng 2-2023. Sau thời gian huấn luyện ở Vùng 1 Hải quân, tháng 9-2023, binh nhất Phan Tuấn Anh được ra nhận nhiệm vụ ở đảo Song Tử Tây. Trước mắt tôi là chàng thanh niên vừa rời ghế nhà trường phổ thông chưa lâu, có lẽ đêm đêm “trong giấc mơ vẫn thầm gọi mẹ ơi” nhưng rất gan góc vượt lên thử thách của nắng gió Trường Sa với rất nhiều khắc nghiệt. Khó khăn là vậy, nhưng với ý chí, nghị lực đã được tôi luyện cùng với bản lĩnh của tuổi trẻ, tinh thần cống hiến sức mình vì quê hương, đất nước, binh nhất Phan Tuấn Anh luôn chấp hành nghiêm túc công tác huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu cũng như các hoạt động khác của đơn vị, góp phần cùng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ nơi đảo xa.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà động viên người con quê hương đang công tác tại đảo An Bang.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà động viên người con quê hương đang công tác tại đảo An Bang.

Nhớ những ngày đầu ra đảo, chưa quen cuộc sống, khí hậu ở đảo cảm giác nhớ nhà, nhớ đất liền cũng có lúc khiến chàng trai trẻ buồn nao lòng, nhưng được anh em đồng đội quây quần chia sẻ, cán bộ Chỉ huy đảo quan tâm động viên, mỗi tuần còn được đơn vị tạo điều kiện gọi điện cho người thân, công việc hàng ngày và tham gia các phong trào thi đua khiến nỗi nhớ nhà cũng vơi đi. Tuấn Anh cùng đồng đội đã thích nghi, hòa nhập nhanh với môi trường mới, quen với mọi công việc, cuộc sống trên đảo và an tâm hơn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Phan Tuấn Anh chia sẻ: “Lúc chưa ra đảo cháu nghĩ đảo sẽ rất hoang sơ, thiếu thốn, nhưng ra đây thì cháu thấy đảo có chút giống như ở đất liền, chẳng thiếu thứ gì. Các công trình nhà ở, nhà làm việc của bộ đội, rồi trường học và các công trình khác ở đảo Song Tử Tây được xây dựng rất khang trang. Đảo có rất nhiều cây bóng mát, cây hoa, cây cảnh do bộ đội trồng. Đặc biệt bộ đội và người dân ở đảo rất đoàn kết, gần gũi, thân thiện như trong một gia đình. Khi ở nhà, cháu ít tham gia các hoạt động bề nổi, ra đây được các anh chỉ huy và đồng đội động viên, cháu mạnh dạn tham gia các phong trào ở đảo, nhất là thể thao và văn nghệ”. 

Lãnh đạo huyện Trực Ninh và Nam Trực tặng quà động viên hộ gia đình quê hương đang sinh sống trên đảo Sinh Tồn.
Lãnh đạo huyện Trực Ninh và Nam Trực tặng quà động viên hộ gia đình quê hương đang sinh sống trên đảo Sinh Tồn.

Trường Sa - nơi phên giậu Tổ quốc, không chỉ có cán bộ, chiến sĩ quê Nam Định ngày đêm canh giữ, bảo vệ biển, đảo xa xôi, mà ở đó còn có những tổ ấm tiền phương thực sự tràn đầy niềm vui và lạc quan. Trong số các hộ gia đình chúng tôi gặp, có hộ gia đình anh chị Phạm Văn Toản, chàng trai quê Trực Ninh và vợ là Trần Thị Thu Huyền, quê ở huyện Nam Trực hiện đang sinh sống và làm việc tại đảo Sinh Tồn. Hai vợ chồng hiện có cô con gái nhỏ đang theo học lớp 1 của Trường Tiểu học Sinh Tồn. Được tham gia đón Đoàn công tác của tỉnh, gặp đồng hương ngay tại đảo, hai vợ chồng vui như tết về. Huyền chia sẻ: Từ khi ra đảo sinh sống đến nay, mỗi dịp có đoàn công tác đến thăm, con gái của anh chị lại hỏi “có đoàn của tỉnh Nam Định mình không hả mẹ”. Sau các hoạt động chung của Đoàn tại hội trường xã đảo, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Đoàn công tác của tỉnh, Phó Trưởng Đoàn công tác số 19 cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia đoàn, lãnh đạo các huyện Nam Trực, Trực Ninh đã đến thăm gia đình hai em. Ngôi nhà nhỏ xinh xắn, gọn ghẽ, khang trang trên diện tích 100m2, có bồn nước ngọt, sau nhà là khoảnh vườn nhỏ trồng rau xanh và nuôi gia cầm. Huyền khoe, em đã nuôi được ngan đẻ, lấy trứng cho con. Các gia đình trong khu dân cư này cũng vậy, nhà nào cũng trồng rau, nuôi ngan, nuôi chó,… vừa để có thêm nguồn thực phẩm tươi, vừa thấy hình ảnh gần gũi của quê nhà. Pha bình trà ngon đãi khách, Huyền cho biết: “Em và các gia đình ra đây được gần 1 năm. Hàng ngày, khi chồng đi làm nhiệm vụ của dân quân tự vệ, bọn trẻ đến lớp học, chị em ở nhà nấu ăn, tham gia vệ sinh quét dọn, chăm sóc hoa, cây cảnh trên đảo…”. Thảo nào, ở cả khu doanh trại và khu dân cư, chúng tôi đều thấy khung cảnh sạch sẽ, khang trang. Khu trung tâm đảo, dưới tán bàng vuông và bàng đất liền xanh rợp, mát rượi, đội văn nghệ xung kích của Đoàn công tác và cán bộ, chiến sĩ, quân dân trên đảo đang sôi nổi giao lưu văn nghệ. Khá nhiều bồn cây nhỏ quanh các khu nhà không trồng hoa mà… rau ngót lên xanh mướt. Chúng tôi tuốt mấy lá rau ăn sống, vị rau sạch ngọt mát. Tiếp lời vợ, anh Toản nói: “Vì nghĩa vụ và trách nhiệm với Tổ quốc, chúng tôi thấy tự hào khi được sống ở Sinh Tồn. Vì vậy, anh em đều rất hăng hái tham gia đội dân quân tự vệ, cùng chung sức giữ gìn biển, đảo quê hương”. Mọi người ở đây thương yêu, đùm bọc, động viên nhau làm tốt vai trò của người vợ, người mẹ, xây dựng hạnh phúc nơi xã đảo. Tuy vẫn còn không ít khó khăn, nhưng với tình đoàn kết, mỗi gia đình trên đảo như gia đình anh Toản, chị Huyền không chỉ chăm sóc cho hạnh phúc tổ ấm của riêng mình, họ còn cùng nhau xây dựng nên một cộng đồng cư dân thắm đượm tình làng, nghĩa xóm nơi hải đảo xa xôi. Đồng chí Lê Quốc Chỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Thanh Long; Bí thư Huyện ủy Nam Trực Lưu Quang Tuyển và các đồng chí trong đoàn đã động viên hai em tạm gác nỗi nhớ đất liền, tham gia xây dựng và bảo vệ đảo. Quê nhà luôn hướng về các em!

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện Nam Trực Trần Xuân Sang, nguyên là Hiệu trưởng Trường THCS Nghĩa An gặp lại trò cũ ở đảo Trường Sa: Thiếu tá Phạm Văn Thảng và Thiếu tá Phạm Văn Phòng.
Bài và ảnh: Vân Thi - Văn Huỳnh
Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện Nam Trực Trần Xuân Sang, nguyên là Hiệu trưởng Trường THCS Nghĩa An gặp lại trò cũ ở đảo Trường Sa: Thiếu tá Phạm Văn Thảng và Thiếu tá Phạm Văn Phòng. 

Tại đảo Trường Sa lớn, có một cuộc gặp gỡ đầy thú vị. Vừa chụp ảnh lưu niệm cho đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện Nam Trực Trần Xuân Sang với hai cán bộ Hải quân: Thiếu tá Phạm Văn Thảng, Lữ đoàn 101 - Vùng 4 Hải quân và Thiếu tá Phạm Văn Phòng; tôi nghe các anh xúc động khoe: “thầy giáo cũ của em đấy chị”! Có lẽ anh Sang cũng vô cùng bất ngờ và xúc động trước cuộc gặp gỡ này. Anh cho biết: Trước đây anh là thầy giáo dạy Văn. Khi hai sĩ quan Hải quân này học phổ thông thì anh Sang đang là Hiệu trưởng Trường THCS Nghĩa An. Thầy trò gặp nhau bùi ngùi xúc động trong những câu chuyện, kỷ niệm về quê nhà. Người thầy giáo năm xưa hẳn vô cùng tự hào về sự trưởng thành của học trò. Hơn thế nữa, các anh lại đang góp sức mình thực hiện một sứ mệnh thiêng liêng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, cho quê nhà bình yên dựng xây và phát triển. Hẳn cả thầy và trò đều cùng nhau thầm hứa sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, để bảo vệ, xây dựng đảo, xây dựng quê hương phát triển bền vững.

Lãnh đạo huyện Giao Thủy tặng quà động viên người con quê hương đang công tác tại đảo An Bang.
Lãnh đạo huyện Giao Thủy tặng quà động viên người con quê hương đang công tác tại đảo An Bang.

Còn nhiều nữa những con em quê hương Nam Định đang ngày đêm cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ biển, đảo quê hương: đó là Đại úy chuyên nghiệp Nguyễn Châu Phong, sinh năm 1980, quê xã Hải Phong (Hải Hậu), với 24 tuổi quân, 15 năm công tác ngoài biển, đảo. Đến nay anh đã đi qua 10 đảo trên quần đảo Trường Sa. Đó là Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1981, quê ở xã Yên Tân (Ý Yên). Đá Đông B là đảo thứ 4 anh đến công tác. Đó là hai chiến sĩ cùng quê Hải Hậu: Trung sĩ Nguyễn Đức Hoàng Hiệp, sinh năm 2004, ở xã Hải Hòa và chiến sĩ Nguyễn Minh Khánh, ở thị trấn Thịnh Long…

Lãnh đạo huyện Hải Hậu tặng quà động viên người con quê hương đang công tác tại đảo An Bang.
Lãnh đạo huyện Hải Hậu tặng quà động viên người con quê hương đang công tác tại đảo An Bang.

Tạm biệt các đồng chí để tiếp tục chuyến hải trình, chúng tôi gửi lời chào thân ái và không quên gửi tới các cán bộ, chiến sĩ nói chung và những người con Nam Định nói riêng niềm mong ước sẽ có một ngày lại được ra Trường Sa, được chia sẻ cái nắng, cái gió bỏng rát khắc nghiệt, được chứng kiến sự kiên cường vươn dậy, xanh tươi của những vườn rau được che chắn, nâng niu kỹ càng. Cùng với những cái bắt tay, vẫy tay chào và cả những cái ôm tạm biệt đầy yêu thương, trìu mến, những người chiến sĩ và các hộ gia đình không quên gửi tới những người thân ở đất liền điều nhắn gửi hãy luôn yên tâm. Chia tay đảo trở về đất liền, trong mỗi chúng tôi niềm vui xen lẫn tự hào, bởi được gặp những người đồng hương ở Trường Sa, mà vinh dự và tự hào hơn cả đó là người Nam Định luôn chung sức cùng cả nước bảo vệ giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.

Bài và ảnh: Vân Thi - Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com