Cách đây hơn một năm, đoàn công tác số 19 cùng một số cơ quan, đơn vị đã có hành trình đi thăm, giao lưu với quân dân huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) và Nhà giàn DK1/7 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Tháng Sáu về với tiếng ve râm ran trong những tán phượng rực lửa, mang theo những cảm xúc đặc biệt đối với những người làm báo cả nước nói chung và những người làm báo tỉnh Nam Định nói riêng trong không khí trang trọng Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).
Trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, tôi được cử tham gia Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đến với Quần đảo Trường Sa - vùng biển chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Tháng 7/2000, tôi là sinh viên năm thứ 3, Khoa Báo chí, Trường Đại học Khoa học - Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) xin về Báo Nam Định kiến tập.
Làm báo không chỉ là nghề nghiệp, mà còn là sứ mệnh. Hơn 30 năm gắn bó với Báo Nam Định, tôi đã có vô số chuyến đi, nhưng chuyến công tác ra Trường Sa năm 2011 vẫn là một dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp cầm bút.
Mười hai năm trước, tôi là một phóng viên trẻ chập chững bước vào nghề tại Báo Nam Định. Giờ đây, khi lật lại những trang báo cũ, từng kỷ niệm tác nghiệp khiến tôi bồi hồi: từ những lễ hội sôi động, giàu bản sắc văn hóa truyền thống đến các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội lớn của tỉnh...
Tôi có may mắn được làm phóng viên Báo Đảng từ thời Báo Hà Nam Ninh, Báo Nam Hà, Báo Nam Định. Trên 30 năm liên tục (1981-2011) đã để lại trong tôi và chắc chắn trong tâm trí các đồng nghiệp làm báo cùng thời ở Trụ sở 68 Trần Phú những kỷ niệm đẹp đẽ và sâu sắc không thể nào quên.
Điện thoại thông minh, laptop, ipad… ngày càng trở nên phổ biến, góp phần làm thay đổi thói quen sinh hoạt, làm việc và giải trí của người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích, những thiết bị kết nối mạng cũng tiềm ẩn nguy cơ trở thành "môi trường lý tưởng" cho những kẻ lừa đảo, trở thành công cụ bị kẻ xấu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Những ngày tháng Tư lịch sử, trong khí thế cả nước hân hoan kỷ niệm ngày thống nhất non sông, trên quê hương Tân Minh (Ý Yên), nơi ghi bao chiến công trong kháng chiến chống Mỹ cũng rộn ràng khí thế xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Buổi sáng đầu hè nắng vàng rực rỡ, chúng tôi có dịp gặp hai cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Khi Tổ quốc gọi, trong số họ, người sẵn sàng rời ghế nhà trường THPT, người nhanh chóng tạm biệt xưởng sản xuất viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.
Theo những người đi rừng lâu năm, nơi đỉnh núi Tam Đảo thuộc địa phận xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, có một quần thể cây được cho là chè cổ thụ với kích thước gốc lớn, tuổi đời ước tính vài trăm năm.
Từ thông tin của người đi rừng, chính quyền địa phương, Đoàn khảo sát đã vượt núi, băng rừng để đến bên cây chè cổ trên đỉnh núi Tam Đảo thuộc địa phận xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
Nơi đỉnh núi Tam Đảo thuộc địa phận xã La Bằng (Đại Từ) có một quần thể cây chè cổ thụ với kích thước gốc lớn, tuổi đời ước tính vài trăm năm. Các chuyên gia nói gì về quần thể chè cổ này?
Tuyến đường sắt Bắc - Nam chạy qua địa bàn tỉnh Nam Định dài hơn 40km, đi qua thành phố Nam Định và các huyện Vụ Bản, Ý Yên do 276 nữ nhân viên gác chắn đường tàu đảm nhiệm trực 12 gác chắn đường ngang.
Trong tiết trời mùa xuân, trên khắp những cánh đồng trong tỉnh, những người nông dân tất bật ra đồng tranh thủ thu hoạch hoa màu vụ đông và gieo cấy lúa xuân, chăm sóc các loại cây trồng. Không khí lao động vui tươi phấn khởi. Mọi người đều kỳ vọng vào một năm mưa thuận gió hòa, sản xuất an toàn và mùa màng bội thu, nông sản dồi dào, chất lượng cao.