Nhà giáo, nhà thơ Trần Văn Lợi hiện là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh. Với niềm đam mê sáng tạo văn chương, anh không chỉ nổi bật trong lĩnh vực thơ mà còn sáng tác nhiều truyện ngắn, tản văn và nghiên cứu phê bình sâu sắc.
Những ngày giáp Tết Ất Tỵ 2025, chúng tôi tìm về thăm những “địa chỉ đỏ” - hành trình tìm về cội nguồn lịch sử hào hùng của dân tộc. Tham quan những "địa chỉ đỏ" này không chỉ là hành trình khám phá lịch sử, mà còn là dịp để mỗi người học tập tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của cha ông, tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.
“Tôi về tìm lại tuổi thơ. Tìm trong câu hát ầu ơ ví dầu. Tìm về đồng ruộng nương dâu. Dòng sông bến nước cây cầu gốc đa”… những câu thơ tôi đã thuộc lòng từ lâu lắm cứ tự nhiên bật ra khi đi qua những miền quê còn lưu giữ đậm nét cổ xưa.
Để ghi công thành tích đặc biệt xuất sắc với tinh thần chiến đấu dũng cảm ngoan cường, đến hơi thở cuối cùng cho Tổ quốc của Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Đồng, nguyên Bí thư chi bộ, trưởng bộ phận xây dựng cơ bản Ủy ban Kế hoạch...
Nhà giáo, nhà thơ Trần Văn Lợi hiện là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh. Với niềm đam mê sáng tạo văn chương, anh không chỉ nổi bật trong lĩnh vực thơ mà còn sáng tác nhiều truyện ngắn, tản văn và nghiên cứu phê bình sâu sắc.
Lễ hội Chùa Keo Hành Thiện, xã Xuân Hồng (Xuân Trường) được tổ chức từ ngày 12 đến 15 tháng 9 âm lịch hàng năm, gắn liền với tín ngưỡng thờ Đức Thánh tổ Dương Không Lộ. Lễ hội với nhiều giá trị về lịch sử, văn hóa, khoa học và thẩm mỹ, đã được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, có sức hấp dẫn du khách thập phương.
Kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trong tiết trời thu tháng Tám, hòa chung dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc, những người làm báo Báo Nam Định tìm về “Địa chỉ đỏ" Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Liệt sĩ (NTLS) quốc gia Trường Sơn và NTLS quốc gia Đường 9 (tỉnh Quảng Trị)....
Trong những ngày tháng Tám lịch sử, chúng tôi về xã Yên Lương (Ý Yên) - một vùng quê giàu truyền thống cách mạng, kiên cường, anh dũng “bám đất, giữ làng” thuở trước.
Nam Định là mảnh đất giàu truyền thống văn hóa, có nhiều lễ hội đặc sắc gắn với các di tích lịch sử. Nơi đây có tới hơn 200 lễ hội truyền thống, tập trung tại thành phố và các huyện Nghĩa Hưng, Vụ Bản, Ý Yên, Nam Trực, Mỹ Lộc, Hải Hậu…
Cách thành phố Việt Trì 70km, Đầm Ao Châu được ví như “Hạ Long thu nhỏ”, là điểm du lịch sinh thái vô cùng hấp dẫn nằm trên địa bàn huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.
Trong suốt 9 năm cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược mà đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, ngoài những chiến sĩ trực tiếp cầm súng tham gia chiến dịch còn có hàng vạn “người lính” - những người dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong… dù không trực tiếp cầm súng chiến đấu nhưng với "vũ khí" là lòng yêu nước, là đòn gánh trên đôi vai gầy, đôi chân trần… ngày đêm thầm lặng tải súng ...
Năm tháng đã đi qua, nhưng ký ức về một thời hào hùng “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai” vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí mỗi người lính từng tham gia chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Sáng 9-4-2024 (tức ngày 1 tháng 3 âm lịch năm Giáp Thìn), bà Đặng Minh Châu (sinh năm 1943) con gái cố Phó Thủ tướng Đặng Việt Châu (1914 – 1990) về dự lễ huý nhật Đức thuỷ tổ Đặng Chính Pháp - họ Đặng đại tôn làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng (Xuân Trường). Bà đã trao tặng một số tư liệu lịch sử, trong đó có hồi ức của cố Phó Thủ tướng Đặng Việt Châu với cố Tổng Bí thư Trường Chinh.
13 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, Đài phát thanh Sài Gòn chính thức phát đi lời tuyên bố của Tổng thống Việt Nam cộng hòa Dương Văn Minh, kêu gọi quân lực hạ vũ khí đầu hàng Quân giải phóng miền Nam Việt Nam; chính quyền Sài Gòn từ trung ương đến địa phương phải giải tán hoàn toàn...
Nam Định là tỉnh đồng bằng ven biển nằm ở trung tâm vùng Nam đồng bằng châu thổ sông Hồng, phía Đông giáp tỉnh Thái Bình, phía Tây giáp tỉnh Ninh Bình, phía Nam và Đông Nam giáp biển Đông, phía Bắc giáp tỉnh Hà Nam.