Trong sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã có hàng ngàn nhà báo chiến sĩ có mặt trên các mặt trận của cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc. Hơn 400 nhà báo đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc, trong đó có những người con của quê hương Nam Định.
Xã Nam Dương (Nam Trực) là vùng quê giàu bản sắc văn hóa, với nền ẩm thực phong phú gắn liền với đời sống sinh hoạt, tín ngưỡng và nghề truyền thống của người dân. Từ những cặp bánh dày mộc mạc, mâm cỗ giò tinh xảo dâng Thánh, đến làng nghề miến, bánh đa đỏ lửa quanh năm, mỗi món ăn, mỗi sản phẩm đều là kết tinh của bàn tay cần cù, chứa đựng tâm huyết và tình yêu tha thiết với quê hương.
Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 là thành quả vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta...
Ngày 30/4/1975 mãi mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam - ngày đất nước hoàn toàn độc lập, Bắc - Nam sum họp một nhà, kết thúc 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đầy gian lao, anh dũng. Trong thắng lợi lịch sử ấy, quân và dân tỉnh Nam Định đã có nhiều đóng góp quan trọng, xứng đáng với truyền thống “Trung dũng, kiên cường” - vùng đất Thành Nam anh hùng.
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tôi có dịp trò chuyện với cựu chiến binh, Đại tá Nguyễn Xuân Bột - người sĩ quan Hải quân từng chỉ huy đánh đuổi tàu USS Maddox (1964), cũng là người chỉ huy đội tàu ra giải phóng Côn Đảo (3/5/1975) và đưa 250 người tù chính trị đợt đầu tiên trở về đất liền. Câu chuyện ông kể thật cảm động và mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Ngày 29/4/1975, ta giải phóng đảo Trường Sa, tổng tiến công trên toàn mặt trận Sài Gòn-Gia Định. Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương chỉ thị tiếp tục tiến công vào Sài Gòn với khí thế hùng mạnh nhất.
Ngày 26/4/1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh mở màn. Quân ủy và Bộ Tư lệnh Miền động viên toàn thể cán bộ, chiến sĩ dốc toàn lực tiến công, giải phóng quê hương.
Ngày 24/4/1975, đồng chí Lê Đức Thọ điện báo cáo Bộ Chính trị tình hình ta và địch từ sau chiến dịch Xuân Lộc, Bộ Tư lệnh Miền ra lệnh cho Quân khu 9 phối hợp với hướng chủ yếu của Miền tiến công vào Sài Gòn.
Đảng ủy và Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh họp rà soát lần cuối cùng và phê duyệt kế hoạch tác chiến Chiến dịch Hồ Chí Minh, quyết định tiến công giải phóng Sài Gòn từ 5 hướng.
Với gần 30 năm say mê, tìm tòi, sưu tầm, đến nay anh Vũ Hoài Nam ở phường Nam Vân (thành phố Nam Định) đã có bộ sưu tầm với hàng nghìn con tem thuộc nhiều thể loại, đặc biệt, có những bộ tem quý hiếm, mang đậm giá trị và chiều sâu văn hóa lịch sử Việt Nam.
Trưa 1/4/1975, thị xã Tuy Hòa và toàn tỉnh Phú Yên đã được giải phóng. Bộ Chính trị chỉ thị: “Từ giờ phút này, trận quyết chiến chiến lược cuối cùng của quân và dân ta đã bắt đầu”. Quân đoàn 1 xuất phát hành quân thần tốc vào nam.
Ngày 31/3/1975, Bộ Chính trị quyết định mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy giải phóng Sài Gòn trong thời gian sớm nhất, với tư tưởng chỉ đạo “thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”.
Những ngày giáp Tết Ất Tỵ 2025, chúng tôi tìm về thăm những “địa chỉ đỏ” - hành trình tìm về cội nguồn lịch sử hào hùng của dân tộc. Tham quan những "địa chỉ đỏ" này không chỉ là hành trình khám phá lịch sử, mà còn là dịp để mỗi người học tập tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của cha ông, tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.
“Tôi về tìm lại tuổi thơ. Tìm trong câu hát ầu ơ ví dầu. Tìm về đồng ruộng nương dâu. Dòng sông bến nước cây cầu gốc đa”… những câu thơ tôi đã thuộc lòng từ lâu lắm cứ tự nhiên bật ra khi đi qua những miền quê còn lưu giữ đậm nét cổ xưa.