Sống trong đời sống còn có một tấm lòng

05:05, 31/05/2019

Phải qua nhiều lần hẹn chúng tôi có dịp gặp chị Đào Thị Thủy, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Hoàng Long, đường Song Hào (Thành phố Nam Định) và được chị kể cho nghe về hành trình thiện nguyện của mình. Chị nói “từ năm 2004 tôi liên tục thực hiện các hoạt động từ thiện trong và ngoài tỉnh, bất cứ khi nào có thời gian. Tôi đặt mục tiêu, trích ít nhất 10% lợi nhuận hàng năm của Công ty để dành tặng những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, người tàn tật… Mình may mắn hơn nhiều người khác nên nếu giúp được ai cái gì sẽ cố gắng giúp. Sống trong đời sống ai cũng cần có một tấm lòng”…

Chị Đào Thị Thủy, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Hoàng Long (Thành phố Nam Định) thăm, tặng quà trẻ em mồ côi, khuyết tật tại Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu (Xuân Trường). Ảnh: Do cơ sở cung cấp
Chị Đào Thị Thủy, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Hoàng Long (Thành phố Nam Định) thăm, tặng quà trẻ em mồ côi, khuyết tật tại Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu (Xuân Trường). Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Khoảng thời gian năm 2004 là mốc đánh dấu hoạt động từ thiện liên tục, mạnh mẽ của chị Thủy nhưng trước đó chị đã làm từ thiện từ rất lâu. “Cơ duyên” đưa chị Thủy đến với công việc từ thiện này rất tình cờ. “Khi đó tôi làm ăn thua lỗ, không may mắn. Tuy nhiên, trong lúc khó khăn nhất, tôi nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người bao gồm đối tác, bạn bè, thậm chí cả những người mới lần đầu gặp. Họ cho tôi cảm nhận về lòng tốt, tình yêu thương của con người với nhau. Đặc biệt, một năm vào dịp gần Tết, trời rất rét, có một người ăn xin vào nhà tôi. Con trai tôi khi đó còn nhỏ ghé tai nói, sao mẹ không lấy con lợn đất con để dành cho người ăn xin. Tôi đã rất ngạc nhiên, tại sao một đứa trẻ lại có tấm lòng, tình thương như vậy. Từ đó, tôi tự hứa với mình, nếu có thể chia sẻ, cho được ai cái gì sẽ chia sẻ”, chị Thủy nói. Để rồi cũng từ đó, những chuyến đi, hành trình thiện nguyện của chị cứ kéo dài mãi. Trong những chuyến từ thiện của mình, chị Thủy đều có kế hoạch dài hạn nhưng cũng có những trường hợp chị thăm tặng rất “bột phát”. Đó có thể là một người vô gia cư nghèo khổ bên đường mà chị tình cờ đi ngang qua; một hoàn cảnh thương tâm chị đọc được trên báo. Đó cũng có thể là một người ốm đau bệnh tật chị nghe bạn bè, người thân giới thiệu. Đó cũng có thể là một gia đình mới bị cháy nhà, gặp tai nạn giao thông… Và dù bận rộn, chị đều cố gắng xuống tận nhà, đến tận nơi, trao tận tay các phần quà, tiền ủng hộ cho họ. Chị quan niệm “của cho không bằng cách cho”, quan trọng hơn, chị bảo, muốn có thời gian để động viên, chia sẻ, thậm chí lắng nghe những câu chuyện của cuộc đời họ. Ngoài những trường hợp tặng đột xuất, một năm vài lần chị đến các trường học trên địa bàn tỉnh tặng quà cho học sinh nghèo, đa phần vào các dịp khai giảng, Tết hoặc tổng kết năm học. Những dịp này chị thường tặng vài nghìn cuốn sách, đồ dùng học tập, hàng trăm suất học bổng…, với những trường hợp quá khó khăn, chị còn tặng thêm gạo, nhu yếu phẩm, quần áo mới, máy vi tính, bàn ghế… Trên địa bàn thành phố, chị thường tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi các trường: Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo. Tết Kỷ Hợi 2019, chị tặng 1 tấn gạo, tiền, quà cho học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. Chị cũng tặng 50 triệu đồng cho học sinh Trường Tiểu học Hải Tân quê chị, ủng hộ nhà trường xây dựng cơ sở vật chất. Năm 2006-2007, chị ủng hộ huyện Hải Hậu xây 10 căn nhà cho nạn nhân chất độc da cam, mỗi nhà trị giá 17 triệu đồng. Năm 2007-2008, chị ủng hộ gần 200 triệu đồng làm 1km đường cho người dân xã Hải Tân. Khi xã tổ chức làm cầu, nhà văn hóa, sửa sang nghĩa trang, trạm xá…, chị đều nhiệt tình ủng hộ, quyên góp. Hàng năm, chị còn thực hiện hàng chục chuyến thăm, tặng quà cho trẻ mồ côi ở Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu (Xuân Trường), tặng tiền mặt, quà cho bệnh nhân ung thư, bệnh nhân nghèo ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Nhi… Khi nghe đài báo thông tin về những vụ thiên tai lớn ở Yên Bái, Lào Cai, Hòa Bình, Hà Tĩnh…, chị rủ thêm bạn bè “vác ba lô” lên tận nơi thăm hỏi, tặng quà. Là ủy viên Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh, thông qua tổ chức Hội, đến nay chị đã trao tặng khoảng 70 chiếc xe lăn cho người khuyết tật. Sinh hoạt trong Hội Nữ doanh nghiệp tỉnh, chị Thủy là một trong những thành viên năng nổ tham gia các hoạt động từ thiện… “Trung bình mỗi năm tôi dành ra khoảng hơn 100 triệu đồng làm từ thiện. Tôi cũng không thể nhớ hết các trường hợp, những chuyến đi thiện nguyện của mình. Chỉ biết ở đâu cần, chúng tôi sẽ đến, còn người có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ sẽ giúp đỡ”, chị Thủy chia sẻ thêm. Ngoài nguồn kinh phí riêng của cá nhân, chị Thủy còn vận động bạn bè, người thân, đối tác làm từ thiện. Cá nhân, đơn vị nào cần nguồn kinh phí lớn để hỗ trợ, chị lại kêu gọi sự chung tay góp sức của nhiều người. Từ sự vận động của chị, mỗi năm có thêm từ 400-500 suất quà, trị giá vài trăm triệu đồng được chị cùng các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trao tận tay cho người nghèo, người lang thang cơ nhỡ, người già neo đơn, nạn nhân chất độc da cam, người yếu thế… Công việc bận rộn lại liên tục đi khắp nơi làm từ thiện, chúng tôi hỏi chị Thủy, chị có được gia đình ủng hộ không? Chị bảo, “ban đầu chồng không ủng hộ nhiều việc làm của tôi bởi anh thấy tôi quá vất vả. Tuy nhiên, khi được tôi chia sẻ, kể về những hoàn cảnh khó khăn đã từng gặp, chính anh lại là người động viên, hỗ trợ nhiều nhất trong các hoạt động thiện nguyện”. Giờ thì cả gia đình chị Thủy, hễ cứ có thời gian, điều kiện lại cùng nhau đi làm từ thiện, tham gia các hoạt động xã hội mang tính nhân văn như hiến máu tình nguyện. Mỗi khi tỉnh tổ chức các đợt hiến máu lớn, gia đình chị 4 người đều tham gia. Bản thân chị Thủy đã nhiều lần hiến máu nhân đạo.

 Chia tay chúng tôi, chị Thủy chia sẻ thêm “Cách đây mấy hôm, khi đang nằm ở bệnh viện điều trị bệnh, tôi có đọc được một bài báo viết về mấy cháu nhỏ ở Hải Phương (Hải Hậu) có hoàn cảnh rất đáng thương. Bố mất sớm, mẹ bị tai nạn giao thông nằm một chỗ, 2 đứa bé không có đủ tiền để đi học. Khi nào khỏi ốm, tôi sẽ xuống tận nhà, nhận đỡ đầu hàng tháng cho 2 bé ăn học đến đại học. Những trường hợp như thế cần sự giúp đỡ kịp thời nhưng cần hơn sự giúp đỡ lâu dài. 2 đứa trẻ còn nhỏ quá, chúng không biết bấu víu vào đâu khi mất đi chỗ dựa tin cậy nhất. Đọc báo mà thương quá”. Chị còn cho chúng tôi xem thêm nhiều ảnh chụp các bài báo nói về những trường hợp khó khăn cần giúp đỡ mà chị lưu trong điện thoại để nếu có thời gian thì đến tận nơi thăm hỏi. Trong trường hợp không đi được, chị sẽ gửi tiền chuyển khoản ủng hộ. Chúng tôi lại hỏi chị, có mong muốn gì trong những kế hoạch tình nguyện thời gian tới. Chị nói, “chỉ mong có thật nhiều sức khỏe để đi và đến với những mảnh đời bất hạnh. Bởi người nghèo, người không may mắn trong xã hội còn rất nhiều. Một sự chia sẻ trong lúc khốn khó đáng quý hơn vạn lời nói”. Tấm lòng của một người có cái tâm hướng thiện như chị Đào Thị Thủy rất trân quý, khâm phục./.

Nguyễn Hoa Xuân

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com