Nhớ thương tháng 5

08:05, 27/05/2022

Khi bằng lăng đã dần nhạt màu trên cành, thì cũng là lúc tháng 5 “chia tay” quỹ thời gian để trời đất, con người lại bắt đầu qua một tháng mới. Dư vị của tháng 5 đi qua là những cơn mưa rào bất chợt, chút lành lạnh đến từ sự “trở mình” kỳ quặc của thiên nhiên. Tháng 5 này, trong tôi vì thế cũng đầy ắp những xúc cảm lạ lẫm, hoang hoải, đầy những trăn trở, nhớ nhung. Tháng 5, tôi bắt gặp chút ngơ ngác trong mắt em thơ khi giã biệt những năm tháng tươi đẹp nhất trên ghế nhà trường, khi chưa kịp gửi lời thầm thương đến ai đó…

Ảnh minh họa/ Internet
Ảnh minh họa/ Internet

“Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng. Em chở mùa hè của tôi đi đâu. Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18. Tuổi chẳng ai hay, thầm lặng mối tình đầu”… Cứ mỗi dịp tháng 5 về từ xa thẳm miền nào lại văng vẳng trong tai tôi những câu hát này. Để nhớ một thời chúng ta còn trẻ, thời thanh xuân sôi nổi, thời áo trắng mộng mơ sáng trong. Cũng vào một ngày tháng 5, năm học cuối “đột ngột” kết thúc trong tiếc nuối của những cô, cậu học trò mới lớn. Mặc dù trước mắt vẫn còn gặp nhau trong những ngày ôn thi đại học miệt mài, nhưng lòng mỗi cô cậu đều hiểu, thời gian “được” làm học sinh chỉ còn tính bằng ngày. Trong cuống cuồng những âu lo cho kỳ thi trọng đại, trong hàng ngàn những kỳ vọng đỗ đạt, các cô, cậu vẫn dành một khoảng cho những bâng khuâng, những cảm giác thương nhớ đầu đời vừa diệu vợi lại rất dễ thương. Cũng như tôi của vài chục năm trước, giờ học thỉnh thoảng vẫn len lén nhìn về phía em, mắt tìm chỗ em ngồi, tìm dáng ai quen thuộc. Rồi lấy hết cớ này cớ nọ trêu chọc em, gợi sự “để ý’ của em. Rồi những lần lân la giả vờ mượn sách vở, nhờ em giảng bài. Những lần cố nán lại sau cùng trong lớp chờ em, những lần thẫn thờ, ngốc nghếch nhìn em cười nói… Tình cảm đầu đời của cậu trò nhút nhát cứ thế lớn dần lúc nào không hay. Tôi mong lắm ngày có kết quả thi để có thể gặp em và chính thức nói một lời đã được “chuẩn bị” kỹ càng từ sâu thẳm trái tim. Nhưng tôi cũng lại thấy tiếc ngày tháng bên em, được ngồi học cùng nhau, được gặp nhau sẽ ngắn đi...

“Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại. Nắng ngập đường một vạt tóc nào xa”… Từ tháng 5 đó, tôi và em đã thật sự xa nhau. Ước mơ, công việc, cuộc sống… kéo chúng tôi về hai ngả đường khác biệt. Điều tôi tiếc nuối hơn cả vẫn là lời “chuẩn bị” từ trái tim chưa nói được cùng em. Tháng 5 này, vì vậy trong tôi mãi còn là những mùa nhớ, mùa bâng khuâng. Tôi tự an ủi mình, có lẽ vì vậy mà tôi giữ được hình ảnh em nguyên vẹn qua bao tháng 5. Có lẽ vì vậy mà xúc cảm về những ngày tháng được ngồi trên ghế nhà trường, bên thầy cô, bên bạn bè, bên em trở nên trong suốt và dài lâu. “Mối tình đầu” thời hoa niên vì thế, trong một nghĩa nào đó, đối với riêng tôi trở thành mối tình vĩnh cửu./.

Hoa Xuân 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com