Tháng Bảy và trách nhiệm của chúng ta

07:07, 28/07/2012

Tháng bảy, khi những cánh hoa phượng cháy hết mình, cành lá bắt đầu tốt xanh trở lại; cây bàng bắt đầu khép tán, che mát mặt đất cho con trẻ sum vầy vui chơi sau những ngày đèn sách, thi cử.

Các cháu thiếu nhi với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Internet.
Các cháu thiếu nhi với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Internet.

Tháng bảy còn là tháng thiêng liêng nhất của mỗi người Việt Nam chúng ta. Cách đây 65 năm, ngày 27-7-1947, Hồ Chủ tịch đã ký sắc lệnh lấy ngày 27-7 là ngày Thương binh - Liệt sỹ. Kể từ đó đến nay, tháng bảy tháng của nghĩa tình; Tháng của lương tâm và trách nhiệm. Trách nhiệm với người đã anh dũng hy sinh vì thống nhất, độc lập của Tổ quốc, vì hạnh phúc của dân tộc. Trách nhiệm với người còn sống nhưng đã để lại một phần thân thể của mình nơi chiến trường, để cho mỗi chúng ta có ngày hôm nay. Trách nhiệm với những người mẹ mất con, người vợ mất chồng, con thiếu bóng cha, một khoảng trống lớn về tình cảm không thể nguôi ngoai cho dù năm tháng, thời gian có trôi đi. Đã 65 năm qua, tháng bảy là tháng chúng ta tri ân với người đã khuất vì sự bình yên của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Trách nhiệm của chúng ta, người còn sống và được sống trong tự do độc lập có dịp đáp nghĩa, đền ơn. Trách nhiệm của tất cả chúng ta hãy bớt một phần thu nhập nhỏ của mình để góp vào Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa”; Trách nhiệm của chúng ta phải làm sao cho nghĩa trang liệt sĩ bốn mùa xanh mát bóng cây, bốn mùa toả ngát hương thơm; Trách nhiệm chúng ta phải trả lại tên cho những ngôi mộ vô danh; Phải làm cho nghĩa trang liệt sĩ trở thành nơi trang trọng nhất, đẹp đẽ nhất và thiêng liêng nhất. Chúng ta phải làm gì để những thân nhân của liệt sĩ, những thương binh và cả những người có công với nước giảm bớt khó khăn, vơi bớt nỗi buồn! Giúp họ có mái nhà không khang trang thì cũng kín trên, bền dưới, mát về mùa hè, ấm về mùa đông; Giúp con cháu họ có công ăn, việc làm và thu nhập ổn định. Trách nhiệm đó lâu nay chúng ta đã làm và sắp tới phải làm tốt hơn nữa, nhiều hơn nữa mới xứng đáng với những người đã anh dũng hy sinh. Đó cũng là đạo lý, truyền thống tốt đẹp nhất của người Việt Nam chúng ta./.

Theo daidoanket.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com