Wales 3-0 Nga: Người thắng lên ngôi đầu, kẻ thua lên đường về nước

07:06, 21/06/2016

Lượt trận cuối cùng bảng B VCK EURO 2016 giữa hai đội tuyển Nga và Wales diễn ra lúc 2 giờ ngày 21-6 trên sân Municipal ở thành phố Toulouse.

Tuy là một trong năm đội lần đầu dự VCK EURO, nhưng đội tuyển Wales với ngôi sao đẳng cấp thế giới Gareth Bale cũng đã có thành tích tương đối tốt sau hai lượt trận đầu tiên, khi có chiến thắng lịch sử ngay trận đấu đầu tiên trước một “tân binh” khác của giải là Slovakia với tỷ số 2-1, thậm chí họ còn dẫn trước “người hàng xóm” đội tuyển Anh và chỉ thua ngược với tỷ số 1-2 ở những phút bù giờ cuối cùng trong trận derby Liên hiệp Anh. Với ba điểm trong tay, nếu thắng đội tuyển Nga, Wales chắc suất vào vòng 1/8, còn hòa thì chốt ở vị trí thứ hai hoặc ba bảng B (phụ thuộc vào kết quả trận đấu cùng giờ giữa hai đội Slovakia – Anh).

Neil Taylor dứt điểm nâng tỷ số 2-0 cho đội tuyển Wales. (Nguồn: sina)
Neil Taylor dứt điểm nâng tỷ số 2-0 cho đội tuyển Wales. (Nguồn: sina)

Sau trận hòa 1-1 có phần may mắn trước Anh và trận thua “tâm phục khẩu phục” 1-2 trước Slovakia, chỉ có chiến thắng ở trận đấu cuối cùng mới giúp đội tuyển Nga của HLV Leonid Slutsky nuôi hi vọng vượt qua vòng bảng, thậm chí là giành vị trí thứ hai của bảng B, nếu trận đấu cùng giờ giữa hai đội Slovakia – Anh có kết quả hòa.

Có thể áp lực buộc phải thắng mới có hy vọng vượt qua vòng bảng đã khiến cho bước chạy của “Những chú gấu Nga” rất nặng nề, các học trò của HLV Leonid Slutsky thi đấu rất rời rạc, nhạt hòa và bế tắc trong tấn công khi kết thúc bằng những cú sút sa vô thưởng vô phạt.

Trong khi đó, với chiến thuật phản công nhanh nhờ vào kỹ thuật, tốc độ và tầm hoạt động rộng của Gareth Bale, các pha tấn công hãm thành của đội tuyển Wales tỏ ra rất nguy hiểm và chỉ đến phút 11 đã được cụ thể hóa thành bàn thắng mở tỷ số trận đấu của cầu thủ Aaron Ramsey sau khi băng xuống phá bẫy việt đón đường chuyền chọc khe của đồng đội từ giữa sân và dứt điểm kỹ thuật qua người thủ thành Akinfeev bên phía đội tuyển Nga.

Ở trận đấu này, Gareth Bale thể hiện vai trò thủ lĩnh phát động triển khai tấn công, rất nhiều đường chuyền “dọn cỗ” đã đưa đồng đội của Gareth Bale vào thế đối mặt với thủ thành Akinfeev, tuy nhiên chỉ có Neil Taylor tận dụng thành công để nâng đôi cách biệt và ấn định tỷ số 2-0 trong hiệp một cho đội tuyển Wales ngay ở phút thứ 20.

Sang hiệp hai, HLV Leonid Slutsky của đội tuyển Nga thực hiện ba sự thay đổi người, tuy nhiên những sự thay đổi này không thật sự phát huy hiệu quả. Với hai bàn “làm vốn”, HLV Chris Coleman chỉ đạo các học trò chơi chậm, chắc chắn. Nhưng trước sự thi đấu nhạt nhòa, thiếu quyết tâm của các cầu thủ Nga, chỉ cần sự xuất sắc của một vài cá nhân bên phía đội tuyển Wales thì bàn thắng đến là điều tất yếu. Phút 67, trong một tình huống tấn công nhanh, sau pha chuyền bóng Ramsey, Gareth Bale băng lên từ tuyến hai và vẩy má ngoài chân trái đầy kỹ thuật ấn định tỷ số lên 3-0. Đây cũng là bàn thắng thứ ba của Gareth Bale tại VCK EURO 2016.

Với chiến thắng đầy thuyết phục này, đội tuyển Wale được 6 điểm và leo lên vị trí đầu bảng B, bởi trận đấu cùng giờ giữa hai đội Slovakia – Anh đã kết thúc với tỷ số 0-0.

Như vậy sau lượt trận cuối cùng bảng B, đội tuyển Wales đứng đầu bảng với 6 điểm; đội tuyển Anh đứng thứ hai với 5 điểm sau một trận thắng và hai trận hòa; đội tuyển Slovakia đứng thứ ba với 4 điểm; đội tuyển Nga xếp cuối bảng với vỏn vẹn 1 điểm.

Tiếp sau chủ nhà Pháp và Thụy Sỹ, hai đội Wales và Anh đã chính thức giành quyền vào vòng 1/8 EURO 2016.

Theo nhandan.com.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com