Chuyện về một người lính cứu hỏa trẻ tuổi dũng cảm

09:07, 17/07/2015

25 năm tuổi đời, gần 3 năm gắn bó với nghiệp phòng cháy, chữa cháy, Thượng sĩ Lương Thành Quang, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) PC66 (Công an tỉnh) đã cùng đồng đội tham gia khoảng 50 vụ chữa cháy. Dù luôn phải đối mặt với hiểm nguy song niềm yêu nghề cộng với nhiệt huyết của tuổi trẻ đã giúp anh vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Thượng sĩ Lương Thành Quang, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) kiểm tra thiết bị trước khi làm nhiệm vụ.
Thượng sĩ Lương Thành Quang, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) kiểm tra thiết bị trước khi làm nhiệm vụ.

Mới đây nhất vào hồi 10h35 phút ngày 26-12-2014, PC66 nhận được tin báo xảy ra cháy tại căn hộ số 12C, số nhà 7, khu tập thể 3, đường Phan Bội Châu, phường Trần Đăng Ninh (TP Nam Định). Căn hộ bị cháy là hộ gia đình ông Trần Hữu Quang. Đám cháy xuất phát từ tầng 1, phòng 12C của khu nhà, chất cháy là các đồ dùng trong gia đình như chăn, màn, đệm, quần áo, tủ, bàn, ghế… tỏa ra rất nhiều khói, khí độc có khả năng cháy lan sang các hộ liền kề và các tầng phía trên; đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân sinh hoạt cùng khu nhà. Nhận được tin báo, lãnh đạo Phòng PC66 đã nhanh chóng điều động 3 xe chữa cháy cùng với 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Khi đến hiện trường, qua công tác nắm tình hình và trinh sát đám cháy, lực lượng cứu hỏa còn phát hiện một số người già, trẻ em đang mắc kẹt trong khu vực tầng 3, bị khói lửa đe dọa tính mạng. Nhận định tình hình hết sức nguy hiểm, đơn vị đã triển khai 2 tổ cứu nạn thuộc tiểu đội CNCH, sử dụng các trang thiết bị bảo vệ tiến sâu vào đám cháy tìm kiếm cứu người bị nạn, đồng thời triển khai đội hình chữa cháy nhanh chóng phun nước khống chế các hướng lan truyền của ngọn lửa. Trong điều kiện nhiệt độ cao, thiết kế khu nhà sử dụng hành lang giữa vì vậy việc thoát khói rất chậm, tồn đọng nhiều khói khí độc, nếu kéo dài sẽ nguy hiểm đến tính mạng người dân. Với cương vị là Tiểu đội trưởng tiểu đội CNCH, Thượng sĩ Lương Thành Quang được giao trách nhiệm trực tiếp tìm kiếm và cứu người bị nạn trong vụ cháy. Trong lúc đám cháy chưa được dập tắt và có nguy cơ lây lan, Quang vẫn mạnh dạn chỉ đạo và cùng 2 chiến sĩ trong đội vượt qua khói lửa, vào từng phòng có cháy để tìm kiếm cứu nạn. Quá trình tìm kiếm, Quang cùng đồng đội phát hiện 2 cụ già, trong đó có 1 cụ bị liệt, 3 cháu nhỏ bị ngạt khói, hoảng loạn, không còn khả năng thoát nạn. Rất nhanh chóng, đội của Quang làm công tác tư tưởng, trấn an, động viên những người bị nạn, đồng thời lấy mặt nạ trợ thở của mình nhường cho người bị nạn sử dụng và tìm cách đưa họ ra ngoài. Sau thời gian vật lộn nguy hiểm, Quang và đội CNCH đã đưa được 3 cháu bé và 2 cụ già ra khỏi đám cháy, đảm bảo tuyệt đối an toàn, tính mạng, sức khỏe cho 5 người. Đây chỉ là một trong rất nhiều vụ cháy mà Thượng sĩ Lương Thành Quang tham gia. Tốt nghiệp THPT năm 2010, Quang đăng ký thi vào Đại học PCCC. Sau khi ra trường, Quang được phân công về Phòng PC66. Những ngày đầu mới nhận nhiệm vụ, Quang cũng… khá căng thẳng với công việc mới. Môi trường làm việc của lính cứu hỏa tương đối khác biệt với các lực lượng khác: “tiếng còi ưu tiên hú lên, đoàn xe phóng nhanh trên đường, chiến sĩ PCCC, CNCH chúng tôi lúc đó vừa ngồi trên xe vừa sửa soạn trang phục, người thì khoác lên chiếc áo bảo vệ, người thì đi ủng… để sẵn sàng đối mặt với giặc lửa. Theo điều lệnh chiến đấu của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH thì trong vòng hơn 1 phút sau khi nghe tiếng kẻng báo động, xe chữa cháy phải rời khỏi cổng đơn vị. Vì thế, dù anh em chiến sĩ đang làm bất cứ việc gì, nghe tiếng kẻng báo động cháy là phải nhanh chóng chạy ra xe để lên đường làm nhiệm vụ”. Quang chia sẻ về công việc hằng ngày. Công việc của lính cứu hỏa không chỉ vất vả mà còn rất nguy hiểm. Có thời gian trò chuyện với Quang cùng các đồng chí, đồng đội của anh tại Phòng PC66 mới thấy, để xử lý một vụ cháy thật ra có rất nhiều "thành phần", "công đoạn" khác nhau mà nếu không phải là người trong ngành thì không hiểu hết những phức tạp, vất vả, khó khăn của nó. Việc đầu tiên, trong mọi trường hợp là phải cứu người bị nạn mắc kẹt trong đám cháy. Sau đó, mới sơ tán tài sản, cách ly nguồn cháy và chất dễ cháy, để hạn chế tối đa cháy lan, hay nói cách khác làm giảm hậu quả của đám cháy. Vì thế, trong lực lượng PCCC, những chiến sĩ làm nhiệm vụ CNCH như Quang có thể coi là lực lượng tinh nhuệ nhất của Cảnh sát PCCC. Chiến sĩ làm công tác CNCH do đó vừa đòi hỏi phải có bản lĩnh, sức khỏe, kỹ năng nghiệp vụ còn rất cần có tinh thần quả cảm. Phán đoán tình huống, đảm bảo an toàn tính mạng cho người bị nạn, trực tiếp xông vào đám cháy để trinh sát tình hình, hơn ai hết, những người lính CNCH đề cao tính kỷ luật, không ngừng nỗ lực rèn luyện và phải có một tinh thần trách nhiệm. Và, trong những năm tháng đầu tiên gắn bó với “nghiệp” chữa cháy, Thượng sĩ Lương Thành Quang đã luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. “Công việc của chúng tôi rất nguy hiểm, vất vả nhưng tôi không nản. Bởi đây là nghề nghiệp, là nhiệm vụ tôi đã chọn và được giao phó. Tôi thường lấy gương của các chú, các anh trong phòng có “thâm niên” mấy chục năm gắn bó, “làm việc” cùng thần lửa để phấn đấu, noi gương. Họ truyền cảm hứng cho những người trẻ như chúng tôi, nhắc nhở chúng tôi về lòng yêu nghề, tự hào nghề nghiệp và tinh thần chiến đấu, xả thân”, Quang chia sẻ chân thành. Từ đầu năm 2015 đến nay, cùng với tập thể Phòng PC66, Quang đã tham gia chữa cháy, dập lửa 13 vụ.

Dũng cảm, nhiệt huyết với công việc, Lương Thành Quang là gương chiến sĩ trẻ tiêu biểu của Phòng PC66. Với những thành tích trong công tác PCCC và CNCH, năm 2015, Thượng sĩ Lương Thành Quang vinh dự được Công an tỉnh đề nghị Bộ Công an tặng Bằng khen. Những người lính như Quang xứng đáng được khen ngợi, nhân dân tin tưởng, yêu mến./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com