Nhân lên những nghĩa cử cao đẹp

10:06, 30/06/2015

Xã Hải Vân (Hải Hậu) là địa phương được ghi nhận có số người hiến giác mạc nhiều nhất trong toàn tỉnh. Tấm lòng nhân ái của những người nông dân sẵn sàng hiến tặng giác mạc của mình cho những người không may mắn trong cuộc sống giúp họ tìm lại được niềm vui vào một ngày mai tươi sáng thật đáng trân trọng.

Bà Nguyễn Thị Oanh (vợ ông Lương Văn Hải) xóm 11, xã Hải Vân với tấm bằng ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của Bệnh viện Mắt Trung ương trao tặng.
Bà Nguyễn Thị Oanh (vợ ông Lương Văn Hải) xóm 11, xã Hải Vân với tấm bằng ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của Bệnh viện Mắt Trung ương trao tặng.

Xã Hải Vân (Hải Hậu) có 9.000 khẩu với hơn 2.000 hộ, trong đó đồng bào Công giáo chiếm 80%. Những năm qua, phong trào từ thiện, nhân đạo trên địa bàn xã được người dân tích cực hưởng ứng tham gia. Nổi bật nhất là phong trào tham gia hiến giác mạc cho những người không may mắn về thị lực có thể tìm lại được ánh sáng cho đôi mắt. Năm 2012, phong trào hiến giác mạc được Hội CTĐ xã phát động thu hút đông đảo các hội viên tham gia. Đồng chí Lương Như Hải, Chủ tịch Hội CTĐ xã cho biết: Ban đầu công tác tuyên truyền, vận động người dân gặp nhiều khó khăn do phong trào còn khá mới mẻ, từ trước đến nay xã không có ai hiến giác mạc bao giờ. Bên cạnh đó, nhiều người còn e ngại về phong tục tập quán, những suy nghĩ về cõi trần, cõi âm. Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ xã, cùng sự phối hợp của đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Mắt Trung ương đã tổ chức lớp tập huấn cho các cán bộ chủ chốt của Hội CTĐ và các tổ chức chính trị xã hội trong xã, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong trào hiến giác mạc tới người dân. Từ đó mọi người hiểu được ý nghĩa của phong trào đối với xã hội. Từ khi phong trào được phát động sâu rộng trong quần chúng nhân dân, đến nay xã có hơn 60 hội viên tham gia vào công tác tuyên truyền, vận động người dân hiến giác mạc với mong muốn giúp cho những người mù có cơ hội tìm lại ánh sáng. Từ đó nhiều người đã hiểu và tự nguyện đăng ký hiến giác mạc sau khi qua đời. Đi đầu phong trào này là ông Lương Văn Hải ở xóm 11. Ông Hải sinh năm 1954, bị bệnh ung thư, biết là mình không qua khỏi được căn bệnh hiểm nghèo, ông đã tự nguyện đăng ký tham gia hiến giác mạc khi qua đời. Bà Nguyễn Thị Oanh, vợ ông Hải cho biết: Trong thời gian điều trị tại bệnh viện trên Hà Nội, ông đã chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn, mỗi người một căn bệnh khác nhau, nhưng họ đều có niềm tin lạc quan vào cuộc sống. Ông luôn tâm niệm rằng, nếu có sức khỏe thì ông có thể làm được điều gì đó giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Nằm điều trị ở bệnh viện, ông thường xuyên theo dõi đài, báo nói về các hoạt động từ thiện, các phong trào tình nguyện, nhất là phong trào hiến giác mạc để cứu giúp những người khiếm thị tìm thấy ánh sáng… Khi được bác sĩ cho về nhà điều trị, ông đã cùng bàn với vợ sẽ hiến giác mạc. Ban đầu, do gia đình chưa hiểu rõ về phong trào này, những người thân trong gia đình còn nghi ngại. Được các tình nguyện viên đội CTĐ xã động viên, cuối cùng các thành viên trong gia đình đã đồng ý hiến giác mạc của ông cho y học theo ước nguyện của ông. Khi ông qua đời, gia đình đã gọi điện cho Bệnh viện Mắt Trung ương về để làm các thủ tục mai táng và tiến hành lấy giác mạc của ông để bảo quản. Lúc đầu, nhiều người trong gia đình và bà con nhân dân trong xóm còn chưa hiểu rõ về việc lấy giác mạc, cứ tưởng tượng là khi ông mất thì các bác sĩ sẽ khoét đôi mắt để mang đi nhưng đến khi được các bác sĩ giải thích và trực tiếp chứng kiến thì mới biết được họ lấy giác mạc với thao tác nhanh chóng và vẫn giữ được đôi mắt người hiến bình thường. Trước khi qua đời, ông Lương Văn Hải còn động viên người em gái kết nghĩa của mình là bà Lương Thị Quỳ cũng mắc bệnh hiểm nghèo tham gia hiến giác mạc cho bệnh viện. Ông Hải đã được Bệnh viện Mắt Trung ương trao tặng Bằng ghi nhận nghĩa cử cao đẹp trong việc hiến giác mạc cho người mù và Kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân. Hành động cao đẹp của ông Hải, bà Quỳ đã có sức lan tỏa tới nhiều người khác trong xã, ngoài làng đăng ký tham gia hoạt động có ý nghĩa hết sức to lớn này.

Trong lễ tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của những người hiến tặng giác mạc, vận động hiến tặng giác mạc do Bệnh viện Mắt Trung ương phối hợp với UBND xã Hải Vân tổ chức, chị Nguyễn Thị Hồng, xã Hải Minh (Hải Hậu) là người được ghép giác mạc từ ông Lương Văn Hải xúc động chia sẻ: Bản thân tôi cũng như gia đình vô cùng biết ơn những tấm lòng cao cả của người hiến tặng giác mạc. Trong thời gian khoảng 5 năm tôi bị bệnh về mắt đã gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt cuộc sống, gây ảnh hưởng đến tâm lý, nếu không cứu chữa kịp thời sẽ ảnh hưởng đến vấn đề mắt sau này. Năm 2009, tôi được bác sĩ quyết định cần phải ghép giác mạc thì mắt mới có thể phục hồi một cách hoàn toàn. Mãi đến khi Bệnh viện Mắt Trung ương thông báo có người hiến giác mạc, có thể tiến hành phẫu thuật tôi đã thấy mình ánh lên những tia hy vọng. Đến nay, đôi mắt của tôi đã dần hồi phục, không còn cảm giác khó chịu và đau buốt như trước, tôi có thể tự mình làm được các công việc một cách dễ dàng. Tôi rất biết ơn người đã hiến giác mạc cho tôi và mong muốn những nghĩa cử cao đẹp này ngày càng được nhân rộng./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com