Những tấm lòng Thành Nam

06:03, 29/03/2019

“Sau gần 6 năm đi vào hoạt động, đến nay, tôi không thể nhớ hết những chuyến đi tình nguyện của câu lạc bộ (CLB) “Tình nguyện Thành Nam”. Chỉ biết, ở đâu có những mảnh đời bất hạnh chúng tôi sẽ đến, giúp được ai sẽ cố gắng giúp. Để rồi, trong chừng ấy năm, bàn chân của những tình nguyện viên CLB, những tấm lòng Thành Nam cứ thế mải miết đi, đến với những nơi khổ nghèo, làm vợi bớt nhọc nhằn của bao kiếp người khốn khó”, chị Phạm Thanh Mai, chủ nhiệm CLB “Tình nguyện Thành Nam” chia sẻ.

Thứ ba, thứ tư hàng tuần là thời gian bận rộn nhất của chị Mai cũng như nhiều tình nguyện viên CLB “Tình nguyện Thành Nam”. Họ tranh thủ tập hợp, phân công nhiệm vụ, chuẩn bị các đồ dùng cần thiết cho chuyến đi tình nguyện vào ngày thứ năm. Theo đó, đã thành thông lệ trong gần 6 năm qua, vào ngày thứ năm hàng tuần, CLB lại đến với điểm tình nguyện quen thuộc, Trường Trẻ em khuyết tật Giao Thủy. Tại đây, họ tặng bánh kẹo, đường sữa, mì tôm… những thực phẩm dùng cho bữa ăn nhẹ hàng ngày cho các em học sinh. Dù mưa hay nắng, CLB chưa lỡ một cuộc hẹn với những mảnh đời không may mắn. “Có lẽ chính những đứa trẻ không may này cũng đã quá quen với sự có mặt của chúng tôi. Có những hôm thời tiết không thuận lợi, việc đi lại khó khăn khiến đoàn xuống muộn hơn dự định. Đến nơi, chúng tôi đã thấy các em học sinh ra tận cửa đợi. Nhìn các em cười, lòng người mẹ như tôi cảm thấy vừa thương xót, vừa vui. Không xuống được với các em, bản thân mỗi người đều cảm thấy rất áy náy”, chị Mai chia sẻ. Mỗi một lần CLB xuống trường, các thành viên đều ngồi lại rất lâu với những học sinh khuyết tật, cẩn thận bón cho các em từng thìa cơm, nghe các em kể những câu chuyện “không đầu không cuối”. Các tình nguyện viên còn hát, bày thêm trò chơi thu hút lũ trẻ. Họ còn có thể ngồi tỉ mẩn hàng giờ để chăm sóc, giúp những em học sinh khuyết tật nặng làm vệ sinh cá nhân. Cứ như thế, mỗi lần ra về, trong lòng ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm, thấy lòng mình lắng dịu lại, ấm áp hơn.

Câu lạc bộ “Tình nguyện Thành Nam” tổ chức Tết Trung thu năm 2018 cho trẻ em khuyết tật Trường Trẻ em khuyết tật Giao Thủy.
Câu lạc bộ “Tình nguyện Thành Nam” tổ chức Tết Trung thu năm 2018 cho trẻ em khuyết tật Trường Trẻ em khuyết tật Giao Thủy.

CLB “Tình nguyện Thành Nam”, tiền thân là nhóm thiện nguyện “Miền yêu thương Nam Định” được thành lập năm 2013. CLB hiện có khoảng 50 thành viên. Họ đến từ nhiều nơi, thuộc nhiều thành phần khác nhau trong xã hội. Có người là học sinh, sinh viên còn ngồi trên ghế nhà trường. Có người là cán bộ, công chức Nhà nước, lại có người làm nghề tự do. Tuy nhiên, phần đa họ là học sinh, sinh viên, gặp nhau ở cái tâm, nhiệt huyết với công tác từ thiện nhân đạo. Đối tượng mà họ hướng tới là những người bị tàn tật, người nghèo, trẻ em vùng cao có hoàn cảnh khó khăn, những số phận không may mắn ở các trung tâm bảo trợ xã hội… Hàng tuần ngoài tặng bữa ăn phụ cho các em Trường Trẻ em khuyết tật Giao Thủy, CLB còn nấu hàng trăm suất cháo từ thiện tặng cho bệnh nhân Bệnh viện Tâm thần tỉnh Nam Định, Bệnh viện Đa khoa huyện Giao Thủy. Ngoài ra CLB còn thường xuyên tổ chức các chương trình từ thiện như: quyên góp quần áo, đồ dùng học tập tặng trẻ em nghèo trên địa bàn tỉnh và trẻ em vùng cao; hỗ trợ học bổng cho trẻ em mồ côi; quyên góp đồ ăn, nhu yếu phẩm tặng các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách, trẻ em vùng cao, các trung tâm bảo trợ xã hội… trong và ngoài tỉnh. Trong năm học vừa qua, CLB còn xin được các nguồn tài trợ, hỗ trợ cho 2 học sinh là Trần Phương Thảo, lớp 6C và Mai Thị Hoài, lớp 8B, Trường Trung học cơ sở Mỹ Trung (Mỹ Lộc) có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn với mức học bổng 4 triệu đồng/năm. Số tiền này được tài trợ liên tục đến khi các em học hết lớp 12. Đến nay, trong suốt quá trình hoạt động, CLB đã tổ chức được gần 600 chương trình thiện nguyện, trong đó có những chương trình thường niên như: tặng quà Tết, quà Trung thu, đông ấm cho những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. CLB còn là “gương mặt thân quen” của nhiều trung tâm bảo trợ xã hội như: làng trẻ SOS Ninh Bình, Tuyên Quang, Sơn La… Ước tính, mỗi năm CLB tổ chức khoảng 3 chương trình tình nguyện lớn và hàng trăm hoạt động nhỏ lẻ với nguồn kinh phí từ 200-300 triệu đồng. Nguồn kinh phí duy trì hoạt động do các đơn vị tài trợ, những nhà hảo tâm, mạnh thường quân, bạn bè, người thân và chính những thành viên CLB chung tay đóng góp. Ngoài ra, CLB còn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của rất nhiều người. “Chúng tôi nhận được sự đóng góp, ủng hộ nhiệt tình của nhiều tập thể, cá nhân, trong đó có cả những người… không quen. Họ đi qua, thấy, biết việc làm của CLB thì dừng lại ủng hộ, sẻ chia. Để chương trình duy trì lâu dài, giúp đỡ được nhiều người hơn, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự đóng góp và chia sẻ của các nhà hảo tâm, những tấm lòng thiện nguyện và sự hỗ trợ của các bạn tình nguyện viên”, chị Mai cho biết. Ngoài các nguồn đóng góp chính, CLB còn nghĩ ra nhiều cách để có thể tăng kinh phí duy trì hoạt động thiện nguyện. Họ cùng nhau đi nhặt phế liệu, bán thêm một số nông sản, các đồ vật do chính tay các tình nguyện viên tự làm… Chị Mai cùng các thành viên nhớ mãi lần cùng nhau đạp xe rong ruổi khắp thành phố, đến từng nhà hàng xin phế liệu. Sau một thời gian, CLB đã thu gom được số lượng lớn mang về nơi tập kết cất giữ. Chưa kịp bán, số phế liệu bỗng “không cánh mà bay”. Bao công sức thu gom của hơn 20 thành viên bị kẻ gian lấy mất. “Thỉnh thoảng trong những dịp sinh hoạt chúng tôi lại kể cho nhau nghe câu chuyện vui này. Mục đích là nhắc nhở, cùng động viên nhau vượt qua những thời điểm khó khăn, tiếp tục hoạt động, đi và đến với những người cần sự giúp đỡ”, chị Mai vui vẻ nói thêm. Không chỉ thực hiện các hoạt động từ thiện nhân đạo, CLB còn tiến hành nhiều hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng như: vớt rác dưới lòng sông, dạy võ miễn phí cho trẻ em, tổ chức những ngày hội đọc sách cho thiếu niên, nhi đồng, học sinh, sinh viên... Những việc làm của CLB, vì thế càng có sức lan tỏa trong cộng đồng.

Chúng tôi cùng tình nguyện viên CLB “Tình nguyện Thành Nam” rời Nhà Tình thương Vinh Sơn Phaolo, thôn Trung Lao, xã Trung Đông (Trực Ninh) vào một trưa mùa xuân có nắng nhẹ sau ngày dài thăm, tặng quà, trò chuyện, chơi cùng những trẻ em mồ côi đang được nuôi dưỡng tại đây. Khi đoàn đã lên xe, vẫn có những đứa trẻ chạy theo gọi với mong muốn các anh, chị trong CLB lần sau lại xuống nữa. Chị Mai bảo, “đấy, mỗi lần đi tình nguyện ở đâu về đều thấy quyến luyến như vậy. Cảm giác không dứt ra được, không nỡ rời đi. Cái “được” nhất của người làm công tác từ thiện là ở đó”. Chia sẻ về dự định của CLB “Tình nguyện Thành Nam” thời gian tới, chị Mai cho biết thêm, sẽ tiếp tục vận động những doanh nghiệp, tổ chức nhận hỗ trợ cho các trường hợp khuyết tật được làm việc tại các làng nghề thủ công mỹ nghệ; mở thêm các lớp học cho trẻ em bị mù. Đây vốn là hoạt động trước đó CLB đã tổ chức được xong do hạn hẹp về kinh phí phải bỏ dở. Sẽ còn liên tục thực hiện những chuyến đi và đến với bất cứ địa chỉ nào cần sự giúp đỡ, những người không may mắn, những số phận bất hạnh, các tình nguyện viên CLB quyết tâm. Bởi với họ, cho đi và nhận lại đã trở thành một phần tất yếu của cuộc sống. Bởi, trong tim mỗi người đều cảm nhận sâu sắc một điều “sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”./.

Bài và ảnh: Nguyễn Hoa Xuân

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com