Theo hãng tin Roi-tơ, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) đã ngừng bán nhiên liệu cho Triều Tiên do lo ngại sẽ không được bên mua thanh toán, trong bối cảnh sức ép gia tăng đối với Bình Nhưỡng nhằm kiềm chế các chương trình hạt nhân và tên lửa.
CNPC được cho là đã quyết định ngừng bán nhiên liệu từ 1 hoặc 2 tháng trước. Dữ liệu công bố hồi tháng 5 cho thấy lượng nhiên liệu Trung Quốc xuất khẩu sang Triều Tiên đã giảm mạnh. Giá xăng ở Bình Nhưỡng cũng tăng vọt, dấu hiệu cho thấy nguồn cung khan hiếm.
![]() |
| Biểu tượng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc. Ảnh: Reuters. |
Chưa rõ động thái đình chỉ nêu trên sẽ kéo dài bao lâu, song hành động kéo dài như vậy sẽ đe dọa các nguồn cung nhiên liệu thiết yếu của Triều Tiên. Hiện các mối quan hệ thương mại mật thiết giữa Trung Quốc và Triều Tiên đang ngày càng bị xem xét kỹ lưỡng. Năm ngoái, Trung Quốc đã xuất khẩu sang Triều Tiên 96 nghìn tấn xăng và 45 nghìn tấn dầu diesel trị giá 64 triệu USD.
Tổng thống Vê-nê-du-ê-la lên án vụ tấn công Tòa án tối cao
Tổng thống Vê-nê-du-ê-la Ni-cô-lát Ma-đu-rô ngày 28-6 đã gọi cuộc tấn công bằng trực thăng vào trụ sở Tòa án tối cao, Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp Vê-nê-du-ê-la là hành động khủng bố.
Theo Roi-tơ, trước đó, một cựu sĩ quan cảnh sát đã cướp trực thăng của cảnh sát bay tới trụ sở Tòa án tối cao ném xuống 4 quả lựu đạn, chiếc trực thăng này cũng bắn 15 phát đạn vào trụ sở Bộ Nội vụ.
Không có thương vong trong các cuộc tấn công nhưng theo Tổng thống Ma-đu-rô, vụ tấn công tại Tòa án tối cao khi nơi đây đang diễn ra một sự kiện xã hội với mục đích gây thương vong cao. Sau vụ tấn công này, Tổng thống Ma-đu-rô đã đặt quân đội trong tình trạng cảnh giác cao. Vụ tấn công xảy ra sau khi Tổng thống Ma-đu-rô tuyên bố Chính phủ Vê-nê-du-ê-la và những người ủng hộ chính phủ sẽ sử dụng vũ khí nếu lực lượng phi dân chủ âm mưu lật đổ chính quyền.
IS bắt dân làm lá chắn sống ở Phi-líp-pin
Sang tháng thứ hai, quân đội Chính phủ Phi-líp-pin vẫn đang chiến đấu để giành lại quyền kiểm soát Thành phố Ma-ra-uy từ các tay súng khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Mặc dù IS thất thủ tại nhiều khu vực nhưng vẫn đang chiếm trung tâm thương mại của Ma-ra-uy, hàng trăm thường dân bị kẹt trở thành lá chắn sống cho IS khi quân đội Phi-líp-pin tiến hành không kích.
Theo Sky News, được huấn luyện chiến đấu trong rừng chống phiến quân, quân đội Phi-líp-pin phải chiến đấu trên từng đường phố, từng căn nhà ở Ma-ra-uy là điều khá mới mẻ. Một sĩ quan quân đội Phi-líp-pin tiết lộ với Sky News rằng những người dân bị kẹt trong vùng của IS còn bị bắt làm nô lệ, trẻ em trong vùng này đang sống trong nỗi khiếp sợ và bị ám ảnh thường xuyên. Việc cung cấp nhu yếu phẩm cho những người dân trong vùng cũng rất khó khăn do bị IS ngăn cản hoặc cướp mất. Hầu hết 250 nghìn dân của Ma-ra-uy đã kịp chạy thoát khỏi thành phố này khi cuộc chiến vừa bùng phát cách đây 1 tháng./.
Theo baotintuc.vn







