Nước Mỹ và mùa bầu cử tổng thống lạ thường

08:11, 02/11/2016
Đô-nan Trăm - một tỷ phú địa ốc Niu-oóc chưa từng nắm giữ bất kỳ chức vụ gì trong chính quyền Mỹ. Hi-la-ri Clin-tơn - người phụ nữ đầu tiên trở thành ứng cử viên tổng thống của một chính đảng lớn của Mỹ. Hai con người với những yếu tố đặc biệt và những cái “đầu tiên” đối đầu trong một mùa bầu cử tổng thống không bình thường và nhiều bất ngờ.
 
Sự lạ thường trong mùa bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 được thể hiện ngay từ vòng bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ và Cộng hòa. Trong khi ông Trăm đối đầu với tận 16 đối thủ cùng đảng, bà Clin-tơn lại bị Thượng nghị sĩ Béc-ni Xan-đét đeo bám quyết liệt.
 
Đường xưa vẫn khó bước
 
Trên chiến trường của đảng Dân chủ, đường đua vào Nhà Trắng chóng vánh trở thành cuộc giành giật không khoan nhượng giữa ứng cử viên Hi-la-ri Clin-tơn (người tranh cử tổng thống lần hai) và ông Béc-ni Xan-đét ngay sau cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên ở bang mở đầu I-ô-oa. Bà Hi-la-ri Clin-tơn với bề dày kinh nghiệm chính trường, từng làm Ngoại trưởng Mỹ, Thượng nghị sĩ của Niu-oóc, Đệ nhất Phu nhân và luật sư - đã nổi lên là nhân vật sáng giá của đảng. Một cuộc khảo sát do Washington Post-ABC News tiến hành tháng 1-2013 cũng cho thấy bà được công chúng Mỹ đánh giá cao. Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ bang Véc-môn Béc-ni Xan-đét không kém phần từng trải khi từng giữ chức thị trưởng Bua-linh-tơn (bang Véc-môn), Hạ nghị sĩ và Thượng nghị sĩ bang này.
 
Dù tranh cử lần hai, nhưng không phải mọi thứ đều suôn sẻ với bà Clin-tơn. Trong trận mở đầu, với cách biệt chỉ 0,2 điểm % (49,8-49,6%), bà Clin-tơn đã trở thành người phụ nữ đầu tiên giành thắng lợi tại một cuộc bầu cử sơ bộ theo thể thức họp đảng. Chỉ một tuần sau, ông Xan-đét có câu trả lời ở bang Niu Hăm-pơ-xi khi trở thành ứng cử viên Do Thái đầu tiên của một đảng lớn giành chiến thắng tại một cuộc bầu cử sơ bộ theo thể thức bỏ phiếu. Tại bang miền Nam A-la-ba-ma, bà Clin-tơn giáng đòn nặng nề cho chiến dịch của ông Xan-đét với tỷ lệ ủng hộ vượt trội 77,8% so với 19,2% của ông Xan-đét, nhưng sau đó lại nhận thất bại tơi tả ở thành trì Véc-môn của ông Xan-đét khi chỉ giành được 13,6% phiếu ủng hộ, rất ít so với ông Xan-đét (72,5%)…
ảnh
Ông Xan-đét chỉ chịu ủng hộ bà Clin-tơn vào phút chót.
Ảnh: Internet
Càng đến gần đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ cuối tháng 7, cuộc “so găng” càng trở nên quyết liệt. Đỉnh điểm là sau khi hàng loạt thư điện tử của đảng Dân chủ bị rò rỉ trên WikiLeaks cho thấy quan chức đảng này toan tính chống lại ông Xan-đét, ủng hộ bà Clin-tơn. Vụ việc đã khiến Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quốc gia đảng Dân chủ Đê-bi Oát-xê-man Scun-dơ phải từ chức ngay trước thềm đại hội đảng.
 
Dù bản thân ông Xan-đét và cử tri ủng hộ ông rất tức giận khi vụ việc bị phanh phui, nhưng đặt mục tiêu đoàn kết đảng lên đầu, ngày 12-7, ông Xan-đét tuyên bố ủng hộ bà Clin-tơn trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ và rút lui vào ngày 26-7, một ngày sau đại hội đảng toàn quốc của đảng Dân chủ.
 
Người “ngoại đạo” lên ngôi
 
Thất bại trong chiến dịch tranh cử 2012 của Thống đốc thứ 70 bang Mát-sa-chu-sét Mít-rôm-ni đã đẩy đảng Cộng hòa bước vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 với một tương lai bất định. Đảng này chứng kiến cuộc tranh đua của 17 ứng cử viên, tạo nên chiến trường bầu cử sơ bộ tổng thống lớn nhất của một đảng chính trị trong lịch sử nước Mỹ.
 
Ngày 16-6-2015, giữa một rừng tên tuổi của các cựu Thống đốc và Thượng nghị sĩ, “ông trùm” các chương trình truyền hình thực tế Mỹ với kinh nghiệm chính trường tiệm cận con số 0, Đô-nan Trăm, đã tuyên bố tranh cử để không lâu sau đó gây sốc cho nhiều nhà phân tích chính trị với tư cách là “kẻ ngoại đạo”. Dù chỉ về thứ hai tại bang quan trọng I-ô-oa song doanh nhân Thành phố Niu-oóc gắn liền với phong cách tranh cử thô lỗ, không biết xin lỗi cùng những chính sách chủ nghĩa dân tộc, bài Hồi giáo, chống người nhập cư… đã giành chiến thắng ở 7 bang trong ngày siêu thứ ba đầu tiên (1-3) và tiếp tục giành thêm 5 chiến thắng trong các cuộc bỏ phiếu ngày siêu thứ ba thứ hai (15-3).
 
Mật độ đông đúc trên đường đua của đảng Cộng hòa dần được thay thế bằng ba cái tên: tỷ phú địa ốc Đô-nan Trăm, Thượng nghị sĩ bang Tếch-dát Tét-cru-dơ và Thượng nghị sĩ bang Ô-hai-ô Giôn Ca-sích. Không thể chặn bước tiến của ông Trăm, Thượng nghị sĩ Tếch-dát tuyên bố hủy chiến dịch tranh cử ngày 3-5 cho dù từng nói mình là người duy nhất có thể chặn ông Trăm. Một cục diện đã rõ ràng cho đảng Cộng hòa: Đô-nan Trăm và ứng cử viên mới chiến thắng ở một bang Giôn Ca-sích.
 
Do không ưa gì ông Trăm, nhiều nhân vật cốt cán của đảng Cộng hòa còn tính cách “đánh úp” ông Trăm trong đại hội toàn quốc của đảng thông qua đề cử một ứng cử viên tự do. Tuy nhiên, mọi sự dường như là bất khả thi và Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa Rên-xơ Prai-bút đã phải tuyên bố Đô-nan Trăm là ứng cử viên cho vị trí đại diện đảng. Ngày 26-5, số phiếu đại biểu ủng hộ ông Trăm đã vượt qua mốc tối thiểu cần phải có. Tối 21-7, sau chiến thắng ở 41 bang và vùng lãnh thổ, thiết lập kỷ lục mới của người giành chiến thắng vòng bầu cử sơ bộ đảng Cộng hòa với trên 14 triệu cử tri ủng hộ, tại đại hội đảng Cộng hòa, ông đã trở thành người giương cờ của “những chú voi” trong mùa bầu cử tổng thống năm 2016./.
 
Theo Báo Tin Tức


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com