Ngày 24-7, một nhóm tay súng lạ mặt đã nã súng và bắn chết ông Am-brô-si-ô - thị trưởng Thành phố Pun-ga-ra-ba-tô, bang miền Nam Gu-ê-rê-rô, một trong những bang bạo lực nhất tại quốc gia Bắc Trung Mỹ này.
Theo người phát ngôn bang Gu-ê-rê-rô, ông Sô-tô bị sát hại khi chiếc ô tô chở ông đang di chuyển trên tuyến đường cao tốc thuộc địa phận bang láng giềng Mi-chô-can. Vụ việc cũng khiến tài xế thiệt mạng, trong khi 4 cảnh sát liên bang bị thương.
![]() |
Hiện trường vụ xả súng ở San Juan Chamula, bang Chiapas |
Ông Sô-tô nhậm chức thị trưởng Thành phố Pun-ga-ra-ba-tô năm 2015. Trước khi bị sát hại, một cảnh sát liên bang đã được cử làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh sau khi ông cho biết đã nhận được nhiều lời đe dọa từ một tổ chức buôn bán ma túy ở địa phương.
Đây thị trưởng thứ hai của Mê-hi-cô bị sát hại trong chưa đầy 24 giờ qua. Trước đó, rạng sáng cùng ngày, thị trưởng Thành phố San Hoan Cha-mu-la thuộc bang Chi-a-pát cùng 4 người khác cũng bị bắn chết. Cảnh sát đã bắt giữ 6 đối tượng liên quan.
Theo số liệu thống kê, trong vòng một thập kỷ qua, 75 thị trưởng Mê-hi-cô đã bị sát hại trong bối cảnh gia tăng các vụ bạo lực do các băng nhóm tội phạm có tổ chức tiến hành.
I-ran cáo buộc phương Tây phá hoại thỏa thuận hạt nhân
Chủ tịch Quốc hội I-ran A-li La-ri-gia-ni đã cáo buộc A-rập Xê-út và một số nước phương Tây đang cản trở, không cho I-ran hưởng lợi từ thỏa thuận hạt nhân.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, phát biểu tại một hội nghị ở Thành phố Côm của ngày 24-7, ông La-ri-gia-ni nêu rõ “A-rập Xê-út và một số quốc gia phương Tây đang tạo ra các rào cản để I-ran không thể tận dụng các điều kiện hậu thỏa thuận hạt nhân lịch sử”, đồng thời cho rằng những việc mà A-rập Xê-út đang thực hiện trong khu vực là “công khai thù địch” nhằm chống lại I-ran.
Lời cáo buộc của Chủ tịch Quốc hội I-ran được đưa ra sau khi trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin EuroNews mới đây, Ngoại trưởng A-rập Xê-út A-đen An Giu-bây đã tố cáo Tê-hê-ran về các hành động thù địch. Theo ông Giu-bây, I-ran đang có các hoạt động “không thể chấp nhận được” tại Li-băng, Xi-ri và I-rắc, cũng như gửi quân tới hỗ trợ lực lượng Hu-thi ở Y-ê-men. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao I-ran Ba-ram Ca-sê-mi đã ngay lập tức bác bỏ cáo buộc của ông Gin-bây, khẳng định rằng đây là những phát ngôn vô lý.
Lật thuyền ở Ma-lai-xi-a, 8 người chết
Vụ lật thuyền xảy ra ngày 23-7 gần bờ biển bang Giô-hô, Ma-lai-xi-a, đã làm 8 người thiệt mạng và 20 người mất tích.
Theo ông Sai-phun Li-dan I-bra-him, Phó Giám đốc phụ trách chiến dịch Khu vực phía Nam của Cơ quan Thực thi Hàng hải Ma-lai-xi-a (MMEA), một thuyền lớn chở 62 người In-đô-nê-xi-a đang trên đường trở về In-đô-nê-xi-a thì gặp sự cố động cơ. Lúc xảy ra vụ việc là khoảng 22 giờ ngày 23-7, thuyền chỉ cách bờ biển Pan-tai Ba-tu Lay-a, Thành phố Giô-hô Ba-ru, chưa đầy 1km.
Trong số 62 người trên thuyền, 34 người được cứu thoát, 8 người, trong đó 1 phụ nữ mang thai bị chết đuối, 20 người khác bị mất tích. Những người sống sót, độ tuổi từ 25-41, đã được giao cho Cục nhập cư của bang Giô-hô. Kiểm tra cho thấy, chỉ có 3 trong số những người này có giấy tờ hợp lệ.
Quan chức MMEA cho rằng thuyền gặp nạn khi đang lén rời khỏi Ma-lai-xi-a theo tuyến đường cấm. Mỗi hành khách phải trả cho thuyền trưởng từ 500-1.200 RM (120 USD-300 USD)./.
Theo vov.vn