Trong một tuyên bố, Thủ tướng Ốt-xtrây-li-a Tô-ni A-bốt hôm qua cho biết, cơ quan an ninh Ốt-xtrây-li-a vừa ngăn chặn 7 thanh niên nước này tìm cách rời khỏi đất nước để gia nhập các tổ chức khủng bố tại Trung Đông, nhất là nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Tuy nhiên, danh tính của những thanh niên này không được công bố cụ thể.
Theo ông A-bốt, những thanh niên này đã bị cảnh sát bắt giữ ngay tại sân bay. Điều này một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của những hành động mạnh mẽ nhất trong và ngoài nước nhằm triệt phá, làm suy giảm và sau đó là tiêu diệt hoàn toàn các mối nguy cơ từ chủ nghĩa khủng bố, từ các nhóm cực đoan như nhóm Hồi giáo tự xưng đối với tự do và an ninh của thế giới.
Vụ bắt giữ diễn ra chỉ vài ngày sau khi truyền thông Ốt-xtrây-li-a đưa tin, ngày 12-8, một nhóm gồm 5 công dân Ốt-xtrây-li-a đã bị cơ quan chống khủng bố nước này chặn tại sân bay quốc tế Xít-ni khi đang tìm cách rời khỏi đất nước để gia nhập hàng ngũ những kẻ thánh chiến tại Xi-ri và I-rắc.
Interpol sẽ hỗ trợ cảnh sát Thái truy tìm kẻ đánh bom Băng-cốc?
Cảnh sát Thái Lan đã đề nghị Interpol hỗ trợ việc truy bắt kẻ đánh bom Băng-cốc tối 17-8 khiến 20 người thiệt mạng.
Thái Lan cũng đã gửi bản phác họa chân dung nghi phạm đánh bom cho Interpol.
Cảnh sát Thái Lan ngày 18-8 đã lên tiếng khẳng định người đàn ông áo vàng xuất hiện trong vi-đi-ô do ca-mê-ra giám sát ghi lại chính là kẻ thực hiện vụ đánh bom này. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ người đàn ông này đang ở đâu.
Cảnh sát Thái Lan nói thêm ngoài người đàn ông áo vàng còn có hai người đàn ông khác cũng là nghi phạm: “Người mặc áo đỏ và người mặc áo trắng cũng là các nghi phạm”.
Tuy nhiên, theo Phó phát ngôn cảnh sát Kít-sa-na, cảnh sát Thái Lan chưa xác định được cụ thể quốc tịch của kẻ tình nghi đánh bom để đưa ra yêu cầu với Interpol thu hẹp phạm vi tìm kiếm nghi phạm.
Cảnh sát Thái Lan ngày 19-8 đã bắt giữ một người Pháp có khuôn mặt giống kẻ tình nghi đánh bom Băng-cốc tối 17-8. Theo cảnh sát, người đàn ông Pháp mang hộ chiếu tên Lu-i Đa-vít Nen-sơn Đê-li-a-pan-ma Ma-ri định bay khỏi Băng-cốc hôm 18-8 trên chuyến bay của British Airways.
Cảnh sát nhận thấy người đàn ông này giống với kẻ tình nghi đánh bom đang bị truy nã. Người này cũng bị thương ở tay phải, tương tự như tay của nghi phạm, nên cảnh sát đã bắt giữ để thẩm vấn.
Tìm thấy 470 nghìn USD tiền mặt ở hiện trường rơi máy bay In-đô-nê-xi-a
Các đội cứu hộ đã tìm thấy 2 chiếc túi đựng 6,5 tỷ ru-pi (khoảng 47a0 nghìn USD) tiền mặt ở hiện trường vụ rơi máy bay hãng Trigana Air.
Theo ông Ha-đi M. Giu-rây, một quan chức Bộ GTVT, một số tiền bị cháy nhưng phần nhiều vẫn nguyên vẹn. Số tiền này mang theo trên máy bay là để từ thiện cho 4.350 hộ gia đình nghèo ở một số huyện của tỉnh Pa-pua. Tại đây không có ngân hàng nên họ phải mang tiền mặt đến. Mỗi gia đình sẽ nhận được 600 nghìn ru-pi (50 USD) trong quỹ.
Điều này đã phần nào xóa tan nghi ngờ về mối liên hệ giữa việc chuyên chở tiền với tai nạn máy bay hôm 16-8.
Theo AFP, những thi thể đầu tiên trong số 54 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay ATR đã về tới sân bay Sen-ta-ni thuộc tỉnh Pa-pua. Hai trực thăng đang túc trực để thực hiện chiến dịch không vận và 75 người thuộc các đội cứu hộ đã dựng lán trại gần hiện trường để chuẩn bị đưa các thi thể nạn nhân về nơi tập trung./.
Theo vov.vn






