Ấn Độ đã nâng cảnh báo an ninh tại khu vực biên giới với Pa-kít-xtan sau vụ tấn công vào một trạm cảnh sát ở bang Pun-giáp, miền Bắc nước này.
Vụ tấn công đã khiến ít nhất 7 dân thường thiệt mạng và nhiều cảnh sát bị thương.
Theo Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Ra-nát Sinh, ông đã ra lệnh tăng cường an ninh tại khu vực biên giới với Pa-kít-xtan. Một số bang của Ấn Độ cũng được đặt trong tình trạng báo động an ninh cao.
Trước đó sáng 27-7, ít nhất 4 tay súng đã tấn công một bến xe bus và một đồn cảnh sát ở bang Pun-giáp. Đọ súng đã diễn ra sau đó giữa lực lượng cảnh sát vũ trang Ấn Độ với các tay súng khủng bố và sau hơn 10 giờ, các tay súng đã bị đẩy lùi. Chính quyền Ấn Độ đã gọi đây là “một cuộc tấn công khủng bố rất nghiêm trọng”.
Chính quyền Ấn Độ cho rằng, các tay súng tại Pa-kít-xtan đã tiến hành các vụ tấn công đẫm máu trên lãnh thổ Ấn Độ. Theo ông Sinh, nước này sẽ sớm đưa ra báo cáo về sự thâm nhập của các tay súng Pa-kít-xtan, cũng như những mối nguy cơ xuyên biên giới tại khu vực này.
Mỹ bổ nhiệm đặc phái viên mới về Xi-ri
Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma đã bổ nhiệm ông Mai-cơn Rát-ni làm Đặc phái viên mới tại Xi-ri thay thế ông Đa-ni-en Ru-bi-sten.
Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Mỹ Giôn Ke-ri thông báo ông Mai-cơn Rát-ni, từng làm Tổng lãnh sự Mỹ ở Giê-ru-xa-lem (từ năm 2012) là một chính khách kỳ cựu, thông thạo tiếng A-rập.
Ông Mai-cơn Rát-ni còn được đánh giá là người nhiều kinh nghiệm về Trung Đông vì có thời gian dài làm việc tại I-rắc, Gioóc-đa-ni, Li-băng và Ca-ta.
Ngoại trưởng Ke-ri cho biết, ông Rát-ni sẽ sớm tới Xi-ri để tham vấn với lực lượng đối lập và các bên liên quan tại nước này nhằm định hình chính sách của Mỹ đối với cuộc khủng hoảng tại Xi-ri.
Theo đó, Bộ Ngoại giao Mỹ một lần nữa khẳng định cam kết của Mỹ ủng hộ lực lượng đối lập ôn hòa Xi-ri, chống khủng bố IS và giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Xi-ri.
Đây là lần thứ ba Nhà Trắng thay đổi vị trí này trong 4 năm tại quốc gia Trung Đông đầy bất ổn này. Theo LHQ, cuộc nội chiến kéo dài từ năm 2011 tại Xi-ri đến nay đã cướp đi sinh mạng của 220 nghìn người và buộc 11 triệu người phải sơ tán.
Đánh bom vào đường ống dẫn khí từ I-ran đến Thổ Nhĩ Kỳ
Hoạt động cung cấp dầu mỏ từ I-ran sang Thổ Nhĩ Kỳ ngày 28-7 bị gián đoạn sau khi xảy ra một vụ nổ trúng đường ống dẫn khí đốt nối 2 quốc gia này.
Bộ Năng lượng và Tài nguyên I-ran cho biết, vụ tấn công phá hoại xảy ra vào chiều 27-7 tại đoạn đường ống dẫn khí huyện Đô-gu-bây-a-dít của Thổ Nhĩ Kỳ, cách biên giới I-ran 15km, đã gây ra nổ và cháy lớn.
Lực lượng cứu hỏa đã khống chế được đám cháy và không có báo cáo về thương vong. Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định, trong khi chờ đợi đường ống được sửa chữa, sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để đáp ứng nhu cầu khí đốt trong khu vực. I-ran là nhà cung cấp khí đốt lớn thứ 2 của Thổ Nhĩ Kỳ sau Nga.
Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm song giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, các tay súng phiến quân người Cuốc (PKK) là thủ phạm./.
Theo vov.vn






