Ngày 5-3, Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Mác Li-pớt (Mark Lippert) bất ngờ bị một kẻ tấn công bằng vũ khí ngay giữa thủ đô Xơ-un khi ông đang chuẩn bị phát biểu tại một sự kiện ở Trung tâm Văn hóa Xê-chông...
Hình ảnh đại sứ Mác Li-pớt với mặt, hai tay và quần áo bị vấy máu được báo chí đăng tải vào sáng 5-3 đã gây sốc. Theo hãng tin Yonhap, vụ tấn công xảy ra vào khoảng 7 giờ 40 cùng ngày. Hung thủ đã sử dụng một con dao dài 25cm tấn công làm đại sứ Mỹ bị thương ở mặt và cổ tay khiến ông phải nhập viện ngay sau đó, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Giám đốc bệnh viện Đại học Yonsei, ông Jung Nam-shik, cho biết tại một cuộc họp báo, đại sứ Mác Li-pớt bị thương 5 chỗ, phải khâu 80 mũi và cần ở lại bệnh viện từ 3 đến 4 ngày để điều trị các vết thương.
![]() |
| Đại sứ Mỹ Mác Li-pớt bị thương khẩn trương rời hiện trường tới bệnh viện. Ảnh: AP |
Đối tượng tấn công được xác định là Kim Ki Chông (Kim Ki-jong), 55 tuổi, đã bị khống chế và bắt giữ ngay tại hiện trường. Trước khi ra tay, Kim Ki Chông đã hô khẩu hiệu “hai miền Triều Tiên cần phải được thống nhất”. Khi bị bắt giữ, nhân vật này con hô to “Không tập trận gây chiến tranh”. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết người này làm như vậy để phản đối các cuộc tập trận chung thường niên đang diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc. Thủ phạm Kim Ki Chông từng tiến hành các hoạt động ủng hộ CHDCND Triều Tiên. Theo các nguồn tin tình báo Hàn Quốc, ông Kim Ki Chông từng tới thăm Triều Tiên 6 lần trong khoảng thời gian từ 2006-2007. Ông này cũng từng cố gắng dựng lên một đài tưởng niệm cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Châng In ở trung tâm Xơ-un hồi cuối năm 2011.
Ông Kim Ki Chông là người đứng đầu một tổ chức tự do vốn phản đối các tuyên bố chủ quyền của Nhật Bản đối với quần đảo Dokdo, hiện do Hàn Quốc kiểm soát (Nhật Bản gọi là Takeshima). Theo các thông điệp gần đây được đăng tải trên nhật ký điện tử cá nhân, ông Kim Ki Chông dường như đã chuyển sự chú ý đối với quần đảo Dokdo/Takeshima sang vai trò của Mỹ trong các mối quan hệ liên Triều. Ngày 3-3, trước khi gây ra vụ tấn công Đại sứ Mỹ ít ngày, ông Kim Ki Chông đã viết một thông điệp lên án các cuộc tập trận quân sự giữa Hàn Quốc và Mỹ, gọi đó là “lý do khiến cuộc đoàn tụ cho các gia đình ly tán (do chiến tranh Triều Tiên 1950-1953) không thể diễn ra”. Hồi tháng 7-2010, ông này từng nhận án tù treo hai năm vì ném một vật cứng vào Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc.
Nhà Trắng đã lên án hành động bạo lực trên. Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma đã gọi điện cho Đại sứ Mác Li-pớt và chúc ông sẽ chóng bình phục. Theo thông báo của phía Hàn Quốc, hiện sức khỏe của Đại sứ Mỹ đã ổn định.
Cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Pắc Cưn Hê (Park Geun-hye) đã kịch liệt lên án vụ tấn công nhằm vào Đại sứ Mỹ tại thủ đô Xơ-un, nói rằng đó là một cuộc tấn công chống lại liên minh song phương và không thể dung thứ. “Vụ việc mới nhất không chỉ là một hành động bạo lực thể chất nhằm vào Đại sứ Mỹ tại Xơ-un, mà còn là một cuộc tấn công vào liên minh Mỹ-Hàn, điều không thể dung thứ”, ông Giu Chun Ki (Ju Chul-ki), thư ký cấp cao của Tổng thống về đối ngoại và an ninh quốc gia, dẫn lời bà Pắc Cưn Hê. Ông Giu Chun Ki cho biết các bước đi cần thiết đang được thực hiện, bao gồm một cuộc điều tra kỹ lưỡng và các biện pháp tăng cường an ninh.
Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc cũng đã tổ chức một cuộc họp với thứ trưởng các bộ: Nội vụ, Ngoại giao, Tư pháp và An ninh công cộng để thảo luận về các biện pháp giải quyết hậu quả vụ tấn công nói trên cũng như phương án điều trị cho Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Nô Koang In (Noh Kwang-il) bày tỏ “Chính phủ Hàn Quốc không thể kìm nén cú sốc đối với hành động bạo lực nhằm vào Đại sứ Mỹ và cảm thấy rất lấy làm tiếc”. Ông Nô Koang In tuyên bố vụ tấn công nhằm vào đại sứ Mỹ, một trong những đồng minh quan trọng nhất của Hàn Quốc, là nghiêm trọng, đồng thời cam kết chính phủ Hàn Quốc sẽ tăng cường bảo vệ an ninh cho các nhà ngoại giao nước ngoài và các đại sứ quán ở đây. Bộ ngoại giao Hàn Quốc cũng cho hay, Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí không để vụ việc trên làm tổn hại tới liên minh giữa hai nước.
Trong khi đó, các công tố viên Hàn Quốc tiếp nhận vụ việc cho hay, họ xem vụ tấn công là một hành động khủng bố. Một quan chức pháp luật giấu tên cho biết, Cục Chống khủng bố, chứ không phải Cục Tội phạm thông thường, thuộc Văn phòng công tố quận trung tâm Xơ-un, sẽ chịu trách nhiệm điều tra vụ việc.
Theo qdnd.vn







