Ông Pu-chin hôm 19-11 kêu gọi Nga và Triều Tiên tăng cường mối quan hệ hợp tác nhằm củng cố an ninh khu vực, sau cuộc hội đàm với đặc phái viên từ Bình Nhưỡng.
Điện Crem-li từ chối đưa ra thông tin chi tiết về cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vla-đi-mia Pu-chin và ông Choi Ri-ông-hai, đặc phái viên đặc biệt của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư BCH Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, đang có chuyến công tác 7 ngày tới Mát-xcơ-va.
![]() |
| Tổng thống Putin phát biểu sau cuộc hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên (ảnh: Reuters) |
Tin từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết, trong chuyến thăm lần này, hai nước thảo luận về mối quan hệ song phương, phát triển kinh tế và chương trình hạt nhân của Triều Tiên nhưng không đề cập đến nghị quyết của LHQ, đề nghị đưa Bình Nhưỡng tới Tòa án Hình sự Quốc tế với những cáo buộc phạm tội chống lại nhân loại.
Chuyến thăm của phái viên Triều Tiên lần này được cho là nhằm tiếp cận Nga ở góc độ ngoại giao và kêu gọi sự giúp đỡ của nước này trên các lĩnh vực khác, trong bối cảnh quan hệ giữa Triều Tiên với Trung Quốc ngày càng căng thẳng và Bình Nhưỡng đối mặt với cáo buộc vi phạm nhân quyền của LHQ. Đây cũng được coi là bước chuẩn bị cho chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Giải cứu hơn 600 nạn nhân suýt bị giết hoặc bán làm nô lệ
Hãng tin Roi-tơ dẫn nguồn tin từ lực lượng hải quân Băng-la-đét cho biết, hơn 600 nạn nhân từ Mi-an-ma và Băng-la-đét vừa được giải cứu khỏi một tàu của bọn buôn người ở ngoài khơi vùng biển Nam Á.
Các nạn nhân này được tìm thấy trên một tàu đánh cá dài 22m, cách Thủ đô Đác-ca của Băng-la-đét khoảng 400km. 14 thuyền viên trên tàu cũng đã bị bắt giữ.
Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Băng-la-đét, các nạn nhân thường có ý định đi đến Ma-lai-xi-a, nhưng họ đã bị bắt cóc và sau đó bị đưa đến một khu rừng rậm tại Thái Lan. Những kẻ buôn người đã giữ các nạn nhân ở đây với mục đích đòi tiền chuộc từ người thân của họ. Nếu khoản tiền chuộc không được đáp ứng, những kẻ buôn người sẽ giết các nạn nhân này hoặc bán họ làm nô lệ.
Hàng nghìn người dân Hồi giáo Rô-hinh-gi đã rời Mi-an-ma trong tháng qua bằng đường biển và vẫn chưa đến được những nơi họ muốn tới. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng, tàu của họ đã bị những kẻ xấu chặn không cho vào bờ./.
Theo vov.vn







