Cuộc vận động "Hướng về biển, đảo quê hương” tại Thành phố Vô-rô-nhét, LB Nga, do Hội Người Việt Nam phát động từ ngày 19-5, đến nay đã thu được thành công ngoài mong đợi. Tổng số tiền ủng hộ là hơn 500 nghìn rúp (hơn 300 triệu đồng). Toàn bộ số tiền này, sẽ được đại diện của Hội trao cho đại diện Hải quân nhân dân Việt Nam, gửi tới chiến sĩ, đồng bào Trường Sa thân yêu.
Thời gian qua, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng trong nước, Cộng đồng người Việt Nam tại Vô-rô-nhét, LB Nga thường xuyên theo dõi sát sao tình hình thời sự Biển Đông. Bà con rất bức xúc và phẫn nộ trước hành động Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương - 981 phi pháp trong vùng biển Việt Nam. Từ suy nghĩ đến hành động, mọi người cùng đồng tâm hướng về Tổ quốc thân yêu bằng những hành động thiết thực nhất.
Cứ mỗi khi nhận được thông tin mới về vấn đề giàn khoan Hải Dương - 981 hay tin về Cảnh sát biển gan dạ, quả cảm, mưu trí đấu tranh với sự "gây hấn” từ Trung Quốc, bà con ta lại chia sẻ cho nhau, bình luận về vấn đề thời sự nóng bỏng này. Sau khi xem thư kêu gọi "Hướng về biển, đảo quê hương” của Hội Người Việt Nam tại Vô-rô-nhét phát động, tất cả bà con đều tự nguyện ủng hộ vật chất cho công cuộc bảo vệ chủ quyền đất nước. Ngoài ra, bà con còn luôn mang cờ Tổ quốc, băng rôn với dòng chữ "Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam” để biểu thị tấm lòng yêu nước.
![]() |
| Trao số tiền cho đại diện Hội Người Việt Nam tại Thành phố Vô-rô-nhét, LB Nga, để chuyển tới các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển, đảo. Ảnh: Internet |
Ông Nguyễn Đình Điền, Ủy viên Hội Người Việt Nam tại Thành phố Vô-rô-nhét, Trưởng ban cuộc vận động "Hướng về biển, đảo quê hương” cho biết: "Xuất phát từ tấm lòng của những người con sống xa Tổ quốc, trong lúc đồng bào và chiến sĩ cả nước cùng chung tay ra sức bảo vệ chủ quyền biển đảo, chúng tôi muốn góp một chút công sức nhỏ bé của mình vào sứ mệnh thiêng liêng ấy. Bản thân tôi là một người lính từng chiến đấu tại biên giới phía Bắc nên càng cảm thông và sẻ chia những khó khăn, gian khổ của chiến sĩ, đồng bào ta nơi biển, đảo xa xôi”.
Chị Vũ Thị Hồng Vân (quê Hải Dương) cho biết: "Những ngày vừa qua, tôi vẫn thường xuyên liên lạc về nhà, gia đình cho biết là tình hình Biển Đông vẫn rất căng thẳng, người dân ở nhiều nơi cũng đang quyên góp, ủng hộ cho các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở Hoàng Sa và Trường Sa. Bởi vậy, khi nhận được tin về chương trình "Hướng về biển, đảo quê hương”, tôi rất đồng tình và tham gia ủng hộ ngay”.
Cuộc vận động đã thu hút được sự tham gia của hầu hết công dân Việt Nam hiện đang học tập và làm việc tại Thành phố Vô-rô-nhét, từ những CCB, quân nhân, lưu học sinh, tiểu thương. Theo kế hoạch, cuộc vận động sẽ kết thúc vào trung tuần tháng 6 tới. Sau khi liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga và các ban, ngành liên quan, số tiền hơn 300 triệu đồng ủng hộ sẽ được chuyển trực tiếp đến Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam.
Ông Phạm Ngọc Trung, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Thành phố Vô-rô-nhét cho biết: "Thay mặt cho bà con, chúng tôi sẽ trao gửi số tiền tình nghĩa của đồng bào xa quê tới các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển, đảo quê hương. Đây là tấm lòng thơm thảo của kiều bào, là việc làm thiết thực của mỗi người dân trong công cuộc bảo vệ chủ quyền hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.
Hy vọng rằng, trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Hướng về biển, đảo quê hương” hay "Chung sức bảo vệ chủ quyền Biển Đông” và nhiều phong trào ý nghĩa khác./.
Theo: Đại Đoàn Kết







