Philippines: Lớp học đầu tiên mở lại sau bão Haiyan

08:01, 08/01/2014

Hai tháng sau khi cơn bão kinh hoàng Haiyan tàn phá các tỉnh miền trung Philippines khiến hàng nghìn người thiệt mạng, hôm nay, những lớp học đầu tiên đã mở lại trên đống đổ nát.

Các lều tạm bằng vải bạt và gỗ dán được dựng lên làm lớp học. Nhiều học sinh vẫn mang trong mình những mất mát tinh thần to lớn, ngồi lặng yên trong lớp học mặc dù các thầy cô cố gắng kéo các em vào các hoạt động vui vẻ.

Những căn lều tạm trở thành lớp học (ảnh: AFP)
Những căn lều tạm trở thành lớp học (ảnh: AFP)

Bà Maria Evelyn Encina, hiệu trưởng một trường học ở ngôi làng ven biển San Roque, gần thành phố Tacloban đau lòng cho biết: “Chỉ có khoảng 50% trong tổng số 1.000 học sinh của trường quay lại lớp học”.

Bà Encina nói có ít nhất chín học sinh đã thiệt mạng, mặc dù số phận của nhiều em khác và gia đình hiện không rõ ra sao.

Những lớp học trong lều tạm được dựng lên tại vị trí cách bờ biển khoảng 50m. Đây là khu vực mà chính phủ Philippines đã chính thức công bố là “vùng nguy hiểm thường trực”.

Cơn bão Haiyan đã quét qua Philippines hôm 8-11, phá hủy cả một khu vực rộng lớn, khiến gần 8.000 người chết và mất tích, và 3.000 người khác bị thương.

Theo thống kê của Quỹ nhi đồng LHQ (UNICEF), bốn triệu người đã bị mất nhà cửa, trong số đó có 1,7 triệu trẻ em. UNICEF cùng với các tổ chức khác đã mở chiến dịch giúp đỡ khoảng 550 nghìn trẻ em, thầy cô giáo trở lại trường học. Bằng việc khôi phục sinh hoạt thường nhật, UNICEF hy vọng có thể di chuyển các ngôi trường tới nơi an toàn hơn.

Tổ chức này cũng hy vọng rằng, khi trẻ em trở lại trường học, cha mẹ các em sẽ có thêm thời gian để xây dựng lại những ngôi nhà đã bị cơn bão phá hủy.

Nhưng, nhiều gia đình vẫn không muốn rời khỏi lớp học khi đưa con tới lớp mặc dù thầy cô yêu cầu gia đình để cho các em dần quay lại với sinh hoạt thường nhật. Bởi nhiều người trong số họ vẫn chưa quên được cảnh cơn bão tàn phá các lớp học khi những ngôi trường nằm quá gần biển. Chị Milet Labrado 42 tuổi nói: “Trường học quá gần biển, chúng tôi sống sót được là nhờ bấu víu lẫn nhau. Đến giờ, tôi vẫn chưa sẵn sàng để trao con trai cho người khác trông nom”.

Theo nhandan.com.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com