Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc: Làm thiện nguyện vì yêu thương

08:11, 22/11/2013

Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, trong tháng 10 và 11-2013 đã rất đau lòng khi nghe những thông tin bão, lũ ở miền Trung. Suốt thời gian ấy, họ kêu gọi và lên lịch ủng hộ đồng bào với mong muốn bớt được phần nào gánh nặng về vật chất cũng như tinh thần cho bà con. Trong 3 ngày 14, 15 và 16-11 với 12 tình nguyện viên Việt Nam từng sống và học tập, lao động tại Hàn Quốc đã tổ chức chuyến đi từ thiện, mang "tấm lòng” của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đến với đồng bào vùng lũ.

Vì chúng tôi yêu quê hương

Vừa qua, các cơn bão liên tiếp đổ bộ vào miền Trung gây thiệt hại nặng nề về người và của. Người người thiệt mạng trong bão lũ, nhà nhà ngập trong biển nước. Nhiều người lâm vào cảnh không nhà không cửa, trẻ em không còn quần áo, sách vở để đến trường... Với tinh thần tương thân tương ái và hưởng ứng phong trào Tất cả vì miền Trung thân yêu, các trang cộng đồng Việt - Hàn trên mạng xã hội facebook (Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, Vì quyền lợi cộng đồng, Korea online) đã phát động Chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào bị bão, lụt miền Trung.

Chia sẻ về niềm vui ấy, đại diện đoàn từ thiện về với Hà Tĩnh, Quảng Bình đã nói rằng: "Đây không phải là lần đầu tiên cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc thực hiện các chương trình từ thiện. Nhưng để phát động một chương trình quyên góp trên facebook, một mạng xã hội bị coi là ảo, hơn nữa trong bối cảnh đã có nhiều chuyện tiêu cực trong vấn đề quyên góp từ thiện, đó thật sự là một thử thách không nhỏ. Nhưng khi thực tế bước vào chương trình, những sự hồi hộp, lo lắng của các anh chị em trong ban tổ chức cũng dần dần được giải tỏa. Các thông báo chuyển khoản liên tiếp báo về, số tiền cứ thế tăng lên theo từng ngày”. Số tiền không quá lớn, nhưng thật sự bất ngờ. Và hơn hết, với những ai dành cho chương trình cái nhìn ưu ái, thiện cảm sẽ không khó để nhận ra ý nghĩa của sự thành công. Sự thành công của chương trình lần này chính là một sự khẳng định mạnh mẽ. Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc dù sống xa quê hương, đất nước nhưng tấm lòng họ luôn hướng về quê nhà. Và mỗi khi đồng bào trong nước gặp hoạn nạn, cái tình người của người xa xứ vốn đau đáu, khắc khoải lại càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nó khiến họ xóa tan mọi hoài nghi và xích lại gần nhau hơn. Và khi đã có được sức mạnh từ sự đoàn kết, đồng lòng, thì chuyện có thể làm là không có giới hạn. Những con người đã biết san sẻ cơm áo của mình cho đồng loại, biết bỏ công sức, thời gian quý báu của mình về với miền Trung. Trong chuyến đi ai ai cũng làm hết sức mình để được trọn vẹn nhất với niềm tin tưởng mà cộng đồng giao phó. Ban tổ chức đã thực sự cảm kích và ghi nhận những tấm lòng hảo tâm đã nhiệt tình đồng hành cùng chương trình, đã tin tưởng và hợp tác trên tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết dân tộc và xây dựng một cộng đồng lớn mạnh và bền vững.

Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc dù sống xa quê hương nhưng tấm lòng họ luôn hướng về quê nhà.  Ảnh: Internet
Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc dù sống xa quê hương nhưng tấm lòng họ luôn hướng về quê nhà. Ảnh: Internet

Nhật ký hành trình

Gần 22h ngày 14-11, đoàn ủng hộ đã tới Nghệ An. Điểm đầu tiên, đoàn tình nguyện đến là tư gia gia đình ông Nguyễn Tài Dũng, PGĐ Sở Công thương tỉnh Nghệ An. Ngay từ sáng sớm, các thành viên đã đến nhà thắp hương và tỏ lòng kính phục với người đã hy sinh trên đường đi cứu trợ nhân dân.  

Tiếp theo cuộc hành trình, đoàn di chuyển đến địa điểm xã Kim Sơn 2 - Hương Sơn - Hà Tĩnh. Mang theo những phần quà, chất chứa đầy tình cảm của những người con xa xứ. Các thành viên của chương trình đã được UBND xã Kim Sơn 2 đã tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể để chuyển những phần quà đầy ý nghĩa đến tận tay đồng bào. Tại đây, đoàn đã trao 4 tấn gạo cho đồng bào, hỗ trợ 4 gia đình có người thiệt mạng trong lũ, mỗi gia đình 2 triệu đồng, hỗ trợ 2 triệu đồng đến 2 cháu nhỏ mồ côi và 5 triệu đồng đến trường tiểu học của xã để phục vụ bữa ăn cho các cháu. Đến hơn 12h trưa (giờ Việt Nam), đoàn chính thức kết thúc công tác trao quà tại xã Kim Sơn 2. Hành trang trên vai là sự nhiệt tình và tấm lòng của cộng đồng gửi gắm. Cả quá trình thực hiện chương trình, là cả những lo lắng và nghĩ suy. Đoàn đã thực hiện vai trò của người kết nối, làm công tác ủng hộ, đưa tấm lòng của cộng đồng xa xứ về với bà con nhân dân. Hà Tĩnh, trời đổ mưa do ảnh hưởng của bão, tưởng như mưa sẽ ngăn cản những tấm lòng. Nhưng ngược lại, mưa lại làm cho tình người, tình dân tộc ấm áp hơn. Mỗi gia đình một chút, một chút thôi nhưng nhìn nụ cười, niềm vui trên gương mặt nhân dân, bao khó khăn mệt mỏi tiêu tan hết. Tại Quảng Bình, đoàn tình nguyện viên đến với huyện Bố Trạch. Trước tiên là đặt vòng hoa lên mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp để tưởng nhớ công ơn Người, kính viếng hương hồn Người an nghỉ. Sau đó mang những phần quà giá trị, mang tình yêu, sự sẻ chia của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc gửi về với nơi đây.

Trong khoảng thời gian kêu gọi quyên góp, với tổng số tiền thu được là 150.650.000 đồng, đoàn thiện nguyện đã làm tròn trách nhiệm của mình, đến tận nơi, trao tận tay đồng bào vùng lũ. Hy vọng số tiền và quà tặng đó của đồng bào xa xứ sẽ phần nào xoa dịu nỗi đau mất mát ở nơi đây./.

Theo: Đại Đoàn Kết
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com