Anoa Dussol Perran - Đường về quê mẹ

08:08, 16/08/2013

Chị Bích Huệ, phu nhân ngài cựu lãnh sự Pháp tại Việt Nam nhiệm kỳ trước, người bạn lâu năm của Anoa kể lại: "Tôi biết Anoa từ ngày chị lần đầu tiên từ Pháp trở về Việt Nam bằng máy bay trực thăng tự lái qua 22 nước, năm 1993. Đó là người phụ nữ duy nhất trên thế giới làm được như vậy cho đến giờ. Chị quyết định bán hết tài sản ở Pháp trở về Việt Nam, quyết định trở về nơi mình đã sinh ra, mặc dù khi rời Việt Nam Anoa mới 4 tuổi”.

Anoa Dussol Perran bây giờ là Chủ tịch HĐQT Cty CP Du lịch An Hoa, không chỉ là người phụ nữ đầu tiên từ Pháp lái trực thăng về Việt Nam mà còn là người đầu tiên làm dịch vụ trực thăng du lịch tư nhân ở Việt Nam; người đầu tiên triển khai hệ thống bán hàng hiệu cao cấp; cũng là một trong những người đầu tiên đưa mô hình khu nghỉ dưỡng cao cấp về Bà Rịa - Vũng Tàu với dự án Anoasis Beach Resort, biến vùng Long Hải hoang sơ thành một trong những trung tâm du lịch sầm uất của tỉnh. Anoa cũng là người đầu tiên mang dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp theo mô hình lưu trú gia đình về Việt Nam với cụm biệt thự nghỉ dưỡng An Hoa Resdicence tại Long Hải. An Hoa Resdicence là resort đầu tiên được Tổng cục Du lịch Việt Nam công nhận là "Cụm biệt thự du lịch cao cấp” đầu năm 2011.

Vợ chồng Anoa Dussol Perran.  Ảnh: Internet
Vợ chồng Anoa Dussol Perran. Ảnh: Internet

Gặp lại chúng tôi lần này, Anoa vừa thay mặt Khu du lịch An Hoa Resdicence đón nhận giải thưởng "Vì môi trường xanh Quốc gia 2013” do Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức, vì những thành tích đã đạt được trong công tác bảo vệ môi trường hướng đến sự phát triển bền vững của cả cộng đồng. Chị rất vui, vì chị tin giải thưởng lần đầu tiên này sẽ có những hiệu ứng tích cực để người dân cũng như cộng đồng doanh nghiệp Việt nỗ lực hơn nữa trong việc giữ gìn môi trường cũng như hàng ngàn km đường biển vàng của quê hương.

Nghe liệt kê tưởng chừng thành công nối tiếp thành công, nhưng chặng đường dài trở về quê nhà của Anoa không hề có màu hồng, mà như một cuốn phim đầy kịch tính. Với nghề trực thăng du lịch tư nhân, Anoa rất thành công khi đón những vị khách là nguyên thủ quốc gia, những doanh nhân hàng đầu, nhưng rồi một tai nạn máy bay thảm khốc đã khiến chị bỏ tất cả, tay trắng làm lại từ đầu. Bao gian nan cực khổ xây dựng nên Anoasis Beach Resort từ vùng đất hoang sơ thành nơi nhiều năm được bình chọn là khu Resort tốt nhất Việt Nam, thì cơn bão khủng khiếp Xangsane năm 2006 càn quét qua Bà Rịa - Vũng Tàu đã biến tất cả tài sản của vợ chồng chị thành gió cát, mà như chị Bích Huệ nhớ lại, may mà khi ấy vợ chồng Anoa còn giữ được tính mạng khi chỉ kịp trú ẩn tránh bão: "Anoa và chồng trốn được đến khi cơn bão qua đi, khi bão tan ra đến ngoài thì tất cả chỉ còn là một đống tan hoang. Anoa đã đứng thẳng nhìn lên trời và nghĩ: Tôi đã mất hết tất cả, bây giờ chỉ còn bàn tay trắng. Tôi sẽ làm lại từ đầu. Như người phụ nữ yếu đuối khác thì sẽ không đứng vững được sau cơn bão đó, nhưng Anoa đã gượng dậy được. Tôi thấy Anoa là một người phụ nữ rất đặc biệt, mà hiếm có người phụ nữ mạnh mẽ như thế.

Là một người dám đứng lên để làm lại sau mỗi lần thất bại, nhìn nhận lại những việc đã qua, Anoa nói chị rất tự hào vì đã là người tiên phong, đã góp một phần công sức cho sự hình thành, phát triển của các dịch vụ từ trực thăng du lịch đến du lịch nghỉ dưỡng cao cấp ở Việt Nam.  Sau hơn 20 năm trở về quê hương, một trong những mục tiêu chị đặt ra là không ngừng quảng bá văn hóa Việt Nam đến Pháp. Trong 3 năm vừa qua, An Hoa Residence đã tài trợ cho nhiều hoạt động văn hóa có ý nghĩa tại Pháp và Việt Nam. Anoa bảo: "Mình là Việt kiều đi từ khi 4 tuổi, sống 35 năm bên Pháp, mình không biết văn hóa Việt Nam là như thế nào. Đến khi trở về, sống tới hai chục năm ở Việt Nam rồi, lúc đó tìm hiểu mới thấy tại sao văn hóa Việt Nam là quý báu, là tuyệt vời. Mình có gốc rễ Việt Nam nhưng cũng có 35 năm ở Pháp, con người như chia làm hai nửa - 50% Pháp, 50% suy nghĩ Việt Nam. Anoa quyết định chọn cái gì đẹp nhất trong văn hóa của mỗi nước để giới thiệu, quảng bá, vì làm du lịch thì cũng phải có văn hóa. Anoa có khả năng tiếng Pháp, vì thế cố gắng mỗi năm tổ chức xúc tiến một lần quảng bá văn hóa Việt Nam tại Pháp. Năm 2011, cùng tham gia tài trợ trong Lễ hội văn hóa Việt Nam tại Pháp ở Lorient, với đội ngũ trình diễn áo dài của nhà thiết kế Minh Hạnh. Năm 2012 thì ở Clermont-Ferrand”.

Anoa cũng đang chuẩn bị cho dịp tháng 9-2013 tới đây, nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Pháp, tiếp tục cùng tài trợ chương trình trình diễn bộ sưu tập áo dài Việt Nam của nhà thiết kế Minh Hạnh tại lâu đài Chateau de Chambord nổi tiếng của Pháp, dự kiến sang năm 2014 sẽ tổ chức tại Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm nhắc lại địa danh du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng từ cuối thế kỷ 19 - Cap Saint Jacques đến với cộng đồng du khách nói tiếng Pháp. Chị nói, sẽ cố gắng hết sức để chương trình thành công nhất, lưu dấu một nét đặc sắc Việt Nam trong lòng người dân Pháp./.

Theo: daidoanket.vn
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com