Ai Cập mắc kẹt vì chia rẽ

08:08, 16/08/2013

Ngày 14-8, lực lượng cảnh sát Ai Cập đã tổ chức trấn áp người biểu tình ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mô-ha-mét Mơ-xi tại hai trại có quy mô lớn nằm trong lòng Thủ đô Cai-rô, khiến hàng chục người thiệt mạng. Cuộc trấn áp này được thực hiện ngay sau khi Chính phủ lâm thời Ai Cập đưa ra quyết định bổ nhiệm một loạt quan chức.

Nhằm tránh đổ máu, chính phủ lâm thời của Tổng thống Át-li Man-xua đã lên một kế hoạch chi tiết về giải tỏa biểu tình nằm lì của Phong trào Anh em Hồi giáo ở quảng trường Rabia al-Adawiya. Theo kế hoạch này, lực lượng an ninh thiết lập vành đai bao vây phong tỏa khu vực, chỉ cho người ra, không cho người vào, không cho chuyển thực phẩm và nước uống vào trong khu vực, đồng thời cắt điện và nước dẫn vào những căn hộ được Phong trào Anh em Hồi giáo thuê làm “văn phòng điều hành”. Lực lượng chống bạo động sẽ tràn vào khu vực nếu bên trong không giải tán sau những áp lực vây hãm và sử dụng các công cụ chống bạo động như vòi rồng và hơi cay để đuổi hết mọi người cố tình nằm lì.

Ngày 14-8, theo BBC, cảnh sát đã chia nhỏ các đoạn phố. Lực lượng an ninh sử dụng những chiếc xe ủi đất và bắn đạn hơi cay trong khi máy bay trực thăng gầm rú trên bầu trời. Tiếng súng nổ vang rền từ cả hai phía. Cảnh sát Ai Cập cho hay, trại biểu tình ở Quảng trường Nahda gần Trường Đại học Cai-rô đã "hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát" của lực lượng an ninh. 200 người biểu tình đã bị bắt trong ngày 14-8. Tướng Áp-đen Ốt-man, một quan chức cấp cao Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết, một số thủ lĩnh của Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) cũng đã bị bắt giữ.

Lực lượng an ninh Ai Cập sau cuộc trấn áp tại một trại biểu tình ở Cai-rô. Ảnh: Internet
Lực lượng an ninh Ai Cập sau cuộc trấn áp tại một trại biểu tình ở Cai-rô.
Ảnh: Internet

Thông tin về số người thương vong tới giờ vẫn chưa được công bố chính thức, song theo phóng viên AFP, ít nhất 43 người đã bị thiệt mạng khi cảnh sát giải tán hai trại của người biểu tình ở Thủ đô Cai-rô. Trước đó, Bộ Y tế Ai Cập cho biết, 9 người biểu tình cùng 3 thành viên của lực lượng an ninh đã thiệt mạng, hơn 80 người khác bị thương. Trong khi đó MB khẳng định, số thiệt mạng đã lên hơn 500 người và bị thương là khoảng 9.000 người.

Phản ứng trước tình hình này, MB đã lên tiếng tố cáo hành động trấn áp của lực lượng an ninh là tội ác diệt chủng. Trước vụ trấn áp một ngày, MB cũng cho biết cảnh sát Ai Cập mặc thường phục đã khai hỏa nhằm vào một trong các cuộc tuần hành ở Thủ đô Cai-rô và các vùng lân cận, khiến một người thiệt mạng và ít nhất 10 người khác bị thương. Người phát ngôn Anh em Hồi giáo Gê-ha En Hát-đét nhấn mạnh: "Đây không phải là nỗ lực giải tán đám đông mà là hành vi đẫm máu nhằm trấn áp tất cả những tiếng nói phản đối cuộc đảo chính quân sự", đồng thời cho biết những người tổ chức biểu tình tại Rabaa al-Adawiya, nơi một số thủ lĩnh Anh em Hồi giáo đang lưu lại "đang kêu gọi người dân Ai Cập xuống đường nhằm ngăn chặn cuộc thảm sát này”.

Mặc dù Bộ Nội vụ Ai Cập đã ra thông cáo khẳng định sẽ “không gây đổ máu” trong các cuộc trấn áp và rằng Chính phủ sẽ cung cấp một lối ra an toàn cho người biểu tình, song con số thương vong ngày càng tăng trong các vụ trấn áp đã mài mòn lòng tin vốn ít ỏi của người biểu tình vào những lời “hứa hẹn” của Chính phủ lâm thời.

Trước vụ trấn áp một ngày, 18 thống đốc và 9 phó thống đốc mới được Tổng thống lâm thời Át-li Man-xua bổ nhiệm đã tuyên thệ nhậm chức. Quyết định này của Tổng thống Man-xua đã bị một số tổ chức chính trị lên tiếng chỉ trích. Phong trào thanh niên "Mùng Sáu tháng Tư" - lực lượng nòng cốt trong làn sóng chính biến lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Hô-xni Mu-ba-rắc hồi đầu năm 2011 cho rằng, trong số những người được bổ nhiệm có quá nhiều người xuất thân từ quân đội hoặc là "tàn dư" của chế độ cũ. Đảng "Ai Cập Mạnh mẽ" của cựu thành viên tổ chức MB Áp-đen Mô-nim A-bon Pho-tu nhận định, cuộc cải tổ này là một "động thái tiến tới việc quân sự hóa nhà nước theo cách thức sao chép của MB". Còn ông Hô-xam Mô-nét, phát ngôn viên của đảng cánh tả "Trào lưu Nhân dân" thì cho rằng, việc bổ nhiệm các cựu tướng lĩnh quân đội và cảnh sát không phải là "điềm lành" và mô tả động thái của Tổng thống lâm thời Át-li Man-xua là "sự tiếp nối những việc làm thiếu minh bạch, bỏ qua việc tham khảo ý kiến, giống với chính phủ tiền nhiệm".

Cuộc khủng hoảng ở Ai Cập đang ngày càng trở nên nghiêm trọng kể từ khi Tổng thống Mơ-xi bị quân đội lật đổ. Với những động thái được xem là củng cố quyền lực khá lộ liễu, không khôn ngoan của Tổng thống Man-xua và việc trấn áp biểu tình gây bức xúc trong dân chúng, Ai Cập nhiều khả năng sẽ tiếp tục mắc kẹt trong hỗn loạn và chia rẽ, khó có lối thoát./.

Theo: qdnd.vn
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com