Cựu Thủ tướng Pa-ki-xtan Na-oa Sa-ríp đang đứng trước cơ hội để trở thành Thủ tướng nhiệm kỳ thứ ba sau khi Liên đoàn Hồi giáo Pa-ki-xtan (PML-N), đảng đối lập theo đường lối trung hữu của ông, tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày 11-5.
Mặc dù công tác kiểm phiếu vẫn chưa kết thúc, song theo kết quả sơ bộ được công bố tối 11-5, hiện PML-N đang dẫn đầu trong cuộc tổng tuyển cử với 115 ghế trong quốc hội. Có được kết quả này là nhờ PML-N đã giành chiến thắng ấn tượng tại hai thành phố được coi là "sân nhà" của mình là La-ho và Xa-gô-đa thuộc tỉnh Pun-giáp, tỉnh đông dân nhất Pa-ki-xtan. Tuy nhiên, kết quả nói trên cũng cho thấy, sẽ khó có đảng nào giành được đa số quá bán là 172 ghế để có thể tự đứng ra thành lập chính phủ. Nhiều khả năng PML-N sẽ phải liên minh với các đảng khác để có thể đạt được số ghế nói trên.
Trong khi đó, Đảng Phong trào Công lý Pa-ki-xtan (PTI) chỉ đứng vị trí thứ hai với 37 ghế. Đảng Nhân dân Pa-ki-xtan (PPP) xếp thứ ba với 33 ghế.
![]() |
Những người ủng hộ ông Na-oa Sa-ríp ăn mừng chiến thắng sau khi kết quả kiểm phiếu sơ bộ được công bố. Ảnh: Internet |
Ngay sau khi có kết quả kiểm phiếu sơ bộ, tối 11-5, ông Na-oa Sa-ríp cùng những người ủng hộ đã tổ chức ăn mừng chiến thắng tại thành phố La-ho. Nhiều người đã nhảy múa, ca hát thâu đêm. Phát biểu trước đám đông những người ủng hộ, cựu Thủ tướng Pa-ki-xtan tự tin cho biết, PML-N sẽ trở thành đảng có nhiều ghế nhất tại quốc hội. Ông khẳng định, cuộc tổng tuyển cử vừa qua tại Pa-ki-xtan là "tự do và công bằng", đồng thời kêu gọi các đảng phái chính trị khác cùng PML-N hợp lực để tìm giải pháp cho các vấn đề hiện nay của đất nước.
Theo AFP, Đảng Phong trào Công lý Pa-ki-xtan sáng sớm ngày 12-5 cũng đã thừa nhận thất bại, đồng thời gửi lời chúc mừng tới đối thủ PML-N.
Cuộc tổng tuyển cử lần này đánh dấu lần đầu tiên một chính phủ dân sự hoàn thành trọn vẹn nhiệm kỳ 5 năm, chuyển giao quyền lãnh đạo cho một chính phủ kế nhiệm được bầu tại Pa-ki-xtan. Trong lịch sử 66 năm của đất nước, Pa-ki-xtan đã có hơn một nửa số thời gian được lãnh đạo bởi chính quyền quân sự.
Xuất phát từ tầm quan trọng của cuộc tổng tuyển cử lần này nên tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã đạt gần 60%, mức cao nhất kể từ năm 1977. Cơ quan bầu cử đã gia hạn thời gian bỏ phiếu thêm một giờ trên khắp đất nước.
Tuy nhiên, trước thềm bầu cử và ngay trong ngày tổng tuyển cử đã xảy ra hàng loạt vụ tấn công nhằm vào các ứng cử viên của các đảng, văn phòng các chính trị gia cũng như các cuộc tuần hành, mít tinh tranh cử trên khắp Pa-ki-xtan, gây nhiều thương vong. Chỉ riêng trong ngày bầu cử, tại Pa-ki-xtan đã có ít nhất 32 người thiệt mạng và 224 người bị thương trong 43 vụ tấn công bạo lực. Cho dù tình trạng bạo lực xảy ra trước bầu cử là khá phổ biến ở Pa-ki-xtan, song dư luận vẫn lo ngại nó đang làm lu mờ hy vọng về một cuộc tổng tuyển cử công bằng và yên ổn ở quốc gia Nam Á này. Cùng với đó, mâu thuẫn giữa chính phủ dân sự và giới quân sự - vốn nắm trong tay nhiều quyền lực ở Pa-ki-xtan - vẫn “nóng như lò lửa”, chỉ chực chờ bùng phát.
Những bất ổn đó khiến các nhà phân tích cho rằng, trong trường hợp trở thành Thủ tướng nhiệm kỳ thứ ba, ông Na-oa Sa-ríp và PML-N sẽ phải gặp không ít thách thức trong nhiệm vụ điều hành đất nước. AFP nhận định, những vấn đề cơ bản nhất mà quốc gia với 180 triệu dân này phải tiếp tục đối mặt trong thời gian tới là tình trạng khan hiếm năng lượng, lạm phát tăng nhanh trong khi đầu tư nước ngoài suy giảm./.
Theo: qdnd.vn