Hai quả bom phát nổ liên tiếp làm rung chuyển Thành phố Can-đa-ha, miền Nam Áp-ga-ni-xtan đêm 17-5 đã khiến ít nhất 9 người chết và 55 người bị thương, nối dài thêm danh sách những vụ đánh bom đẫm máu và tình trạng bất ổn tại đất nước Nam Á này.
Theo người phát ngôn chính quyền tỉnh Can-đa-ha, hai quả bom được đặt trong hai chiếc xe đỗ tại khu vực Hai-nô thuộc thủ phủ tỉnh Can-đa-ha và nhằm vào một đội cảnh vệ đi tuần ngang qua khu vực này. Quả bom thứ hai đã được kích nổ bằng hình thức đánh bom liều chết. Báo cáo ban đầu cho biết, số người thương vong bao gồm 11 cảnh sát và 53 dân thường. Hiện vẫn chưa có nhóm vũ trang nào đứng ra nhận thực hiện, song lực lượng Ta-li-ban bị tình nghi đứng sau vụ đánh bom kép này.
![]() |
| Hiện trường vụ đánh bom ngày 16-5 tại Thủ đô Ca-bun. Ảnh: Internet |
Một vụ tấn công khác nhằm vào Cảnh sát trưởng huyện Kha-ki Xa-phát, ông Áp-đun Ga-ni diễn ra trong ngày 17-5 cũng bị tình nghi do Ta-li-ban thực hiện. Người phát ngôn Áp-đun Ra-man Gia-oan-đai của chính quyền tỉnh Pha-ra, miền Tây Áp-ga-ni-xtan cho biết, Cảnh sát trưởng A.Ga-ni đã bị các tay súng lái xe môtô tấn công ngay trước nhà riêng. Vụ việc xảy ra vào tối 17-5, khi ông đánh xe ô tô ra khỏi nhà riêng thì bị hai tay súng đuổi theo và nã đạn liên tiếp. Ông A.Ga-ni được nhập viện ngay sau vụ tấn công song đã không qua khỏi. Theo người phát ngôn trên, Cảnh sát trưởng A.Ga-ni là người đứng đầu chiến dịch chống phiến quân Ta-li-ban tại miền Tây Áp-ga-ni-xtan. Gần đây, ông A.Ga-ni đã phát động đợt trấn áp các phiến quân tại huyện Kha-ki Xa-phát, tiêu diệt và bắt giữ nhiều thủ lĩnh Ta-li-ban.
Trước đó, vào sáng 16-5, một vụ tấn công tồi tệ nhất ở thủ đô Áp-ga-ni-xtan trong nhiều tháng trở lại đây đã cướp đi sinh mạng của 6 binh sĩ Mỹ và 9 dân thường, làm bị thương 40 người khác. Vụ tấn công đã nâng tổng số binh sĩ Mỹ bị thiệt mạng trong tháng 5-2013 lên 18 người và là tháng có nhiều binh sĩ Mỹ bị chết nhất ở Áp-ga-ni-xtan kể từ đầu năm tới nay. Theo Roi-tơ, Nhóm vũ trang Hồi giáo Hizb-e-Islami, đồng minh với Ta-li-ban, đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom xe liều chết nói trên nhằm vào đoàn xe của lực lượng quân đội nước ngoài tại Thủ đô Ca-bun, đồng thời tuyên bố các cố vấn Mỹ là mục tiêu trong vụ tấn công. “Chúng tôi đã lên kế hoạch cho vụ tấn công hơn một tuần qua” - người phát ngôn của nhóm Ha-run Gia-gô-un nói với Roi-tơ qua điện thoại. Hắn cũng cho biết, tổ chức này đã thành lập một đơn vị mới chuyên tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào quân đội Mỹ và lực lượng liên minh, sau khi có thông tin Mỹ lên kế hoạch duy trì một số căn cứ và quân đội tại Áp-ga-ni-xtan khi NATO rút quân vào cuối năm 2014.
Phong trào nổi dậy của Ta-li-ban ngày càng mạnh mẽ kể từ khi bị lật đổ hồi năm 2001. Phiến quân Ta-li-ban đã mở rộng phạm vi tấn công tới các vùng khác bên ngoài những sào huyệt chính ở miền Đông và Nam Áp-ga-ni-xtan. Cuối tháng trước, lực lượng này bắt đầu đẩy mạnh cuộc tấn công chống đối hằng năm nhằm vào lực lượng Chính phủ Áp-ga-ni-xtan và khoảng 100.000 binh sĩ thuộc lực lượng liên quân do NATO dẫn đầu tại nước này. Trong khi đó, dù được Mỹ và NATO đổ không ít tiền của vào huấn luyện và đào tạo, quân đội Áp-ga-ni-xtan vẫn thể hiện năng lực yếu kém trong việc duy trì và bảo vệ an ninh khi bất lực trong việc ngăn chặn các hành động khủng bố đẫm máu. Trước thực tế này, dư luận trong và ngoài nước lo ngại rằng tình trạng bạo lực tại Áp-ga-ni-xtan sẽ gia tăng sau khi các lực lượng chiến đấu của NATO rút khỏi vào cuối năm 2014 và các lực lượng sở tại sẽ tiếp quản trách nhiệm kiểm soát an ninh. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tình hình an ninh tại Áp-ga-ni-xtan trong tương lai nhiều khả năng sẽ vẫn chỉ là một gam màu xám./.
Theo: qdnd.vn







