Hát về cố hương

08:11, 30/11/2012

Xa quê hương đã gần 30 năm nhưng bất cứ ai có dịp gặp Camille Huyền, dù tại Việt Nam hay giữa trời Âu ngập tràn tuyết trắng đều phải bật thốt lên rằng một vẻ đẹp đặc trưng rất Huế, không lẫn vào đâu được như lời một nhạc phẩm nổi tiếng vẫn thường nghe: "vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được, nét dịu dàng pha lẫn trầm tư”.

Camille Huyền tại Festival Huế lần thứ III, năm 2012.  Ảnh: Internet
Camille Huyền tại Festival Huế lần thứ III, năm 2012.
Ảnh: Internet

Với "dáng huyền tha thướt đê mê”, với mái tóc thề buông xõa và tà áo dài Việt Nam thân thương, Camille Huyền có một cái tên Việt khó lẫn với bất kỳ ai khác: Huyền Tôn Nữ Cẩm Hồng. Rời Việt Nam sang Pháp khi chưa tròn hai mươi tuổi, cô nữ sinh trường Đồng Khánh ngày nào khởi nghiệp cầm ca ở Thủ đô Paris hoa lệ. Từ năm 1996, Camille Huyền định cư tại Thụy Sĩ và thực hiện những chuyến về Việt Nam vừa là để thăm quê, thỏa nỗi nhớ trong lòng, vừa là muốn góp một phần công sức của mình để tô điểm thêm cho vẻ đẹp của quê hương, xứ sở. Chị đã cùng với những người bạn của mình là ban tam tấu Zurich (Orches Trio) được mời biểu diễn tại Festival Huế năm 2008. Festival Huế 2010, họ trở lại Huế với những bài hát ru của thế giới và 10 ca khúc phổ nhạc từ thơ Hàn Mặc Tử. Chương trình biểu diễn đã được quay phim và chiếu trên truyền hình của nhiều quốc gia trên thế giới. Và tại Festival Huế năm nay, Camille Huyền cùng với thầy dạy đàn của mình - nhạc sĩ nổi tiếng người Thụy Sĩ Walther Giger đã đem đến cho khán giả một chương trình gồm 14 ca khúc trong thể loại nhạc kịch khá mới đối với nền âm nhạc Việt Nam. Với chủ đề "Trăng vàng trăng ngọc, Hàn Mặc Tử”, chương trình là sự kết tinh của 2 nền âm nhạc - kịch của Đông và Tây, qua giọng hát trữ tình trầm ấm, gợi cảm của người con gái Huế đã chinh phục cả những khán giả khó tính nhất. Phải nói thêm rằng, để có được 14 ca khúc "thấm đẫm ánh trăng” này, hai người nghệ sĩ đã trăn trở, miệt mài tìm từng nốt nhạc phù hợp trong vòng 3 năm. Những Sáng trăng, Rượt trăng, Say trăng, Vầng trăng, Uống trăng, Sao vàng sao, Trăng vàng trăng ngọc, Đà Lạt trăng mờ, Những giọt lệ, Anh điên em điên, Đây thôn Vĩ Dạ… của thi nhân Hàn Mặc Tử đã được ngân lên với giai điệu thật đẹp bởi những tâm hồn nghệ sĩ đồng cảm, đồng điệu. Điều đó cũng giải thích vì sao dù không biết một chút tiếng Việt nào nhưng nhạc sĩ Walther Giger vẫn hòa âm, phối khí thành công những thi phẩm Việt.

Bên cạnh đam mê âm nhạc, Camille Huyền còn tham gia viết văn, vẽ tranh như một cách để giãi bày tâm sự của mình. Một mảng đề tài khá đậm trong các sáng tác của chị là hình ảnh người phụ nữ ở mọi cung bậc tình cảm, hoàn cảnh khác nhau, trong đó có không ít đường nét Huế rất đặc trưng. Camille đã được mời triển lãm tại Thụy Sĩ và Pháp.

Đến nay, Camille Huyền đã phát hành 2 album nhạc, trong đó CD đầu tay mang tên "Huyền Cầm” chính là món quà mà chị muốn gửi tới quê hương Việt Nam, đặc biệt là những người con của Huế đang ở bất cứ nơi đâu trên trái đất này. Đây là tập hợp 10 ca khúc của Khúc Dương - một nhạc sĩ, đồng thời là một guitarist rất tài hoa của Huế.

Album thứ hai "Cung Tiến Art Songs” được phát hành vào cuối năm 2007 là sự gặp gỡ tình cờ của Camille Huyền với nhạc sĩ Cung Tiến. Đam mê "ý tưởng sâu - sang - đẹp của những bài thơ”, khâm phục "tài nghệ phi thường của anh Cung Tiến”, Camille Huyền đã "tập hát mỗi đêm từng nốt với cây đàn guitar trong suốt một năm trời”... Không phụ sự khổ luyện của chị, những ai nghe Camille Huyền hát bài "Đôi bờ” của Cung Tiến, lời thơ Quang Dũng đều như "lạc bước”: "Thương nhớ ơ hờ… thương nhớ ai/Sông xa từng lớp lớp mưa dài... Xa lắc rồi em người mỗi ngả/Bên này đất nước nhớ thương nhau...”.

Hiện Camille Huyền là cái tên quen thuộc xuất hiện trong nhiều buổi biểu diễn độc tấu âm nhạc được tổ chức bởi cộng đồng người Việt ở Pháp, Đức, Ý và Thụy Sĩ cho các mục đích từ thiện. Đầu tháng 11 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà thơ Hàn Mặc Tử, Camille Huyền đã tham gia đêm nhạc "Say Trăng” (Moondrunk) tại Thánh đường Council Vitznau ở Geneva (Thụy Sĩ). Số tiền quyên góp trong đêm nhạc cùng với toàn bộ số tiền bán CD thơ Hàn Mạc Tử của Camille Huyền sẽ dành vào việc xây dựng một sân chơi cho các trẻ em là nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở một xã vùng sâu thuộc khu vực A Sao (tỉnh Thừa Thiên - Huế). Tấm lòng của người con gái Huế "dù đi đâu, dù xa cách bao lâu” vẫn mãi hướng về quê hương "đất mẹ” thật sự là điều đáng trân trọng./.

Theo: daidoanket.vn
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com