Ai đứng sau những vụ ám sát các nhà khoa học Iran?

08:07, 18/07/2012

Một lần nữa cơ quan tình báo Iran lại đề cập tới những âm mưu ám sát các nhà khoa học nước này, nhưng khác với trước đây, người đứng sau vụ việc này không được đề cập. Ngày 15-7, Hãng tin bán chính thức Fars dẫn lời Bộ trưởng Tình báo Iran Heidar Moslehi cho biết, lực lượng tình báo nước này đã bắt giữ nhiều nhóm đối tượng được giao nhiệm vụ sát hại các nhà khoa học nổi tiếng của Iran. Nhưng ông Heidar Moslehi lại không cho biết danh tính cụ thể của những nhà khoa học bị đưa vào tầm ngắm và đây được coi là một trong những cách bảo vệ họ. Bởi theo Bộ trưởng Tình báo Heidar Moslehi, thời gian qua nhiều cơ quan tình báo đối phương đã tìm mọi cách để tiếp cận mua chuộc hoặc ám sát những nhà khoa học đạt được nhiều tiến bộ quan trọng trên các lĩnh vực khoa học - công nghệ. Và cũng khác với những lần tuyên bố trước đây, lần này ông Heidar Moslehi không đề cập tới người đứng sau những vụ ám sát này. Tại những cuộc họp báo trước, Tehran thường đề cập đích danh Mỹ, Anh hoặc Israel và Washington, Tel Aviv luôn bác bỏ các cáo buộc này. Tuyên bố của Bộ trưởng Tình báo Iran diễn ra sau hơn 1 tuần ông Heidar Moslehi đưa ra cáo buộc Pháp và Đức ám sát một số nhà khoa học hạt nhân của nước này. Ngày 6-7, Bộ trưởng Tình báo Heidar Moslehi khẳng định, trong 2 mạng lưới có liên quan tới các vụ ám sát, Tehran đã nhận thấy các mối liên hệ với cơ quan tình báo tại Đức, Pháp, Anh, Israel, Mỹ và các cơ quan tình báo khu vực. Theo đó, đã có ít nhất 4 nhà khoa học liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran bị ám sát kể từ năm 2010. Mặc dù cho biết các quốc gia khác trong khu vực cũng tham gia vào chiến dịch ám sát các nhà khoa học hạt nhân Iran, nhưng ông Heidar Moslehi không nhắc tới Azerbaijan cho dù thượng tuần tháng 7, Tehran tuyên bố bắt giữ 2 công dân Azerbaijan vì bị cáo buộc làm gián điệp. Một tháng trước (17-6), ông Heidar Moslehi cũng lần đầu tiên tuyên bố về số lượng nghi can (20 người) liên quan tới việc ám sát các nhà khoa học và chuyên gia hạt nhân Iran mới bị bắt. Trước đó (14-6), Bộ Tình báo Iran cũng cho biết, vừa bắt một nghi can được cho là kẻ chủ mưu trong vụ ám sát các nhà khoa học hạt nhân của nước này. Tên này được coi là thủ phạm chính trong vụ ám sát Majid Shahriari, Mostafa Ahmadi Roshan (2 trong số các nhà khoa học hạt nhân của Iran đã bị sát hại). Theo thông báo, vụ bắt giữ là kết quả của hoạt động tình báo mở rộng được tiến hành sau khi xảy ra vụ ám sát nhà khoa học đầu tiên trong năm 2010 nhằm vào Giáo sư Majid Shahriari và Tiến sĩ Fereydoun Abbasi. Khi đó, kênh Press TV cho biết, Bộ Tình báo Iran đã xác định được một số sĩ quan tình báo Israel và lính đánh thuê của họ có liên quan tới vụ việc này.

Bộ trưởng Tình báo Heidar Moslehi (ảnh trái) và ông Mostafa Ahmadi Roshan (ảnh phải).  Ảnh: Internet
Bộ trưởng Tình báo Heidar Moslehi (ảnh trái) và ông Mostafa Ahmadi Roshan (ảnh phải). Ảnh: Internet

Những nhà khoa học Iran từng bị thiệt mạng bởi nhiều nguyên nhân khác nhau đã được đề cập tới trong cuốn sách có tên “Spies Against Armageddon: Inside Israel's Secret Wars” (Những gián điệp chống lại cuộc chiến quyết liệt: Bên trong các cuộc chiến bí mật của Israel) của 2 tác giả Dan Raviv và Yossi Melman. “Spies Against Armageddon: Inside Israel's Secret Wars”  được giới truyền thông đề cập tới hôm 10-7 và trong cuốn sách này, 2 tác giả Dan Raviv và Yossi Melman cho rằng, cơ quan tình báo Israel Mossad đã phái các điệp viên xâm nhập vào Iran để ám sát những nhà khoa học hạt nhân Iran trong khuôn khổ một chiến dịch nhằm phá hoại chương trình hạt nhân của Tehran. Theo 2 tác giả (Dan Raviv là phóng viên của kênh CBS News còn Yossi Melman là một nhà bình luận nổi tiếng của Israel kiêm phóng viên mảng quân đội và tình báo cho nhật báo Israel Haaretz), các điệp viên Mossad rất giỏi bắn súng ở bất kỳ tốc độ nào và gài bom khá tinh vi nên nạn nhân khó thoát mỗi khi họ hạ thủ. Được biết, cơ quan tình báo Israel Mossad đã sát hại ít nhất 4 nhà khoa học hạt nhân Iran và trong số này đáng chú ý nhất có ông Mostafa Ahmadi Roshan, Phó Giám đốc cơ sở làm giàu uranium tại nhà máy Natanz của Iran. Ông Mostafa Ahmadi Roshan bị chết hồi tháng 1-2012 sau khi một quả bom gài vào xe ô tô phát nổ trên đường đi làm. Cách đây hơn 3 tuần (21-6), Bộ trưởng Tình báo Heidar Moslehi đã cáo buộc Mỹ, Anh và Israel lên kế hoạch phát động một cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào Tehran sau khi cuộc đàm phán hạt nhân tại Moskva (LB Nga) giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) kết thúc tối 19-6 mà không đạt được thỏa thuận nào. Trước đó 1 ngày (20-6), tờ Bưu điện Washington cho biết, Mỹ và Israel cùng phát triển một virus máy tính mang tên "Flame" (Ngọn lửa) để phá hoại khả năng hạt nhân của Iran. Trước đó (15-5), Bộ trưởng Tình báo Heidar Moslehi tiết lộ, đang nắm trong tay các manh mối quan trọng liên quan tới các vụ ám sát 4 nhà khoa học hạt nhân kể trên. Ngày 13-5, một tòa án Iran đã kết án 13 người với tội danh dính líu đến các hoạt động gián điệp cho cơ quan tình báo Israel Mossad. Trung tuần tháng 5, Majid Jamali Fashi, 24 tuổi, bị buộc tội sát hại Giáo sư Massoud Ali Mohammadi bằng cách kích hoạt một quả bom bên ngoài ngôi nhà của ông này hồi tháng 1-2010 đã bị treo cổ vì bị cáo buộc làm gián điệp cho cơ quan tình báo Israel Mossad và nhận 120.000 USD cho vụ giết người này./.

Theo: cand.com.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com