Sự sống kỳ diệu trong thảm họa

07:03, 25/03/2011

Cuộc đoàn tụ đẫm lệ

Trong lúc Nhật Bản đang tan hoang sau trận động đất, những câu chuyện về sự sống sót kỳ diệu dưới bàn tay của tử thần này đã có sức lan tỏa diệu kỳ, làm ấm lòng và mang hy vọng cho những người đang rát lòng chờ đợi tin tức người thân.

Ngày 14-3, các binh sĩ thuộc Lực lượng Quốc phòng Nhật Bản đã phát hiện một bé gái 4 tháng tuổi vẫn sống khoẻ mạnh dưới ngôi nhà đổ nát. Bé bị cuốn khỏi tay mẹ khi cơn sóng thần khủng khiếp ập vào thị trấn Ishinomaki ven biển Sendai. Lúc đang tìm kiếm các nạn nhân, những binh sĩ này nghe tiếng trẻ con khóc dưới núi gạch vỡ mà không thể tin được. Họ vội vàng lôi những tấm gỗ, đào lớp đất đá, bùn đặc quánh ra và đúng là dưới đó có một cô bé. 

Người cha hạnh phúc ôm con sau cơn động đất kinh hoàng. Ảnh: Internet
Người cha hạnh phúc ôm con sau cơn động đất kinh hoàng.
Ảnh: Internet

Một binh sĩ ẵm cô bé lên, cuốn chăn và chuyền tay nhau bế cô bé, không thể tin đứa trẻ bé nhỏ lại có thể sống sót suốt 3 ngày qua trong khi rất nhiều người lớn không thể thoát nạn. Cô bé bị lạnh, ướt và khóc rất to, nhưng không hề bị thương. Số phận may mắn lại mỉm cười với bé thêm một lần nữa, khi lực lượng cứu hộ tìm thấy cha của em. Người cha đơn độc như không thể tin nổi vào mắt mình. Ông ôm ghì lấy đứa con bé nhỏ, mắt đẫm lệ. Cuộc đoàn tụ của cha con họ đã làm xúc động những người lính cứu hộ. Họ như được tiếp thêm sức mạnh, kiên nhẫn đào bới và lắng nghe hơi thở của sự sống từ trong lòng đất chết.

Trước đó, các nhân viên cứu hộ, đứng trên tầng hai của một toà nhà ở một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của thành phố Sendai, đã nhìn thấy thứ gì đó chuyển động đằng sau một chiếc xe hơi bị nát bên lề đường. Ngay lập tức, các binh lính Nhật Bản đã đến và phát hiện một bà lão bị mắc kẹt ở ghế hành khách của xe trong hơn 20 giờ. Khi được cứu sống, bà lão vẫn trong tình trạng hoảng loạn nhưng không bị thương. Có 3 người già cũng được tìm thấy sống sót trong một chiếc ô tô bị bẹp nát sau khi bị sóng thần cuốn phăng đi. Một người phụ nữ khác bám lơ lửng trên những cành cây và liều mình nhảy xuống bám vào một mảnh gỗ khi nó trôi qua. Dòng chảy cuồn cuộn đẩy cô đi khắp nơi, băng qua bao nhiêu toà nhà. “Tôi đã chờ đợi cả đêm để được giải cứu. Thần kỳ làm sao, tôi đã thoát chết” - người phụ nữ này nói.

Trong chuỗi câu chuyện về sự sống sót kỳ diệu, ông Hiromitsu Shinkawa, 60 tuổi, được cho là may mắn hơn cả, khi ông bị sóng thần cuốn xa 14km ngoài biển, nhờ bám vào những mảnh gỗ còn sót lại của ngôi nhà và lênh đênh trong hơn hai ngày.

 

Ông Hiromitsu Shinkawa, 60 tuổi, sống sót thần kì sau khi bị sóng thần cuốn xa 14km ngoài biển, nhờ bám vào những mảnh gỗ còn sót lại của ngôi nhà và lênh đênh trong hơn hai ngày. Ảnh: Internet
Ông Hiromitsu Shinkawa, 60 tuổi, sống sót thần kì sau khi bị sóng thần cuốn xa 14km ngoài biển.
Ảnh: Internet

Ông kể, trong lúc ông và vợ quay lại nhà để lấy vật dụng chạy nạn, nhưng cả 2 chạy không kịp, sóng thần ập đến. Ông sống sót nhờ bám vào mái nhà, còn vợ bị cuốn trôi cùng dòng nước dữ. Trong lúc lênh đênh trên biển, người đàn ông 60 tuổi này đã xé một chiếc áo màu đỏ làm cờ kêu cứu. Hình ảnh video cho thấy gần như không thể nhận ra ông già giữa biển với các mảnh gỗ và rác rưởi ngổn ngang xung quanh. Người ta chỉ nhận ra ông khi vẫy lá cờ màu đỏ tự chế. Các nhân viên cứu hộ trên tàu khu trục của lực lượng tự vệ hải quân đã nhận ra ông và nhanh chóng cử một chiếc thuyền nhỏ tới để cứu. Khi một nhân viên cứu hộ đưa nước cho Hiromitsu uống, ông cầm lấy rồi bật khóc.

Văn hoá… động đất

Trong những ngày được cho là khó khăn nhất kể từ sau thế chiến thứ II, người dân Nhật Bản đã chứng tỏ được sức sống bền bỉ, bình tĩnh và những đức tính hiếm có khiến cả thế giới khâm phục và ngưỡng mộ. Một thứ văn hoá làm toả sáng con người họ trong bối cảnh đau thương mà người Nhật vẫn gọi đó là “văn hoá động đất”. Họ bình tĩnh đón đợi, và bằng lòng với nhau rằng, đây không phải là lúc để sợ, hãy hy vọng và kiên định.

Tại tất cả các trung tâm tị nạn nằm dọc theo bờ biển, người ta nhìn chằm chằm vào bảng thông báo có người thân mất tích. Người Nhật đang phải chịu nỗi đau, mất mát nặng nề, nhưng tất cả đều diễn ra trong trật tự. Tại những nơi hàng hoá từ các tổ chức cứu trợ được đưa tới, mọi người xếp hàng trật tự, lịch sự, bình tĩnh và không có thông tin về các cuộc ẩu đả, xô đẩy hay tranh giành. Các siêu thị Nhật đã giảm giá mạnh và các chủ sở hữu máy bán hàng tự động đã mở các máy bán hàng phân phát nước uống miễn phí cho các nhân viên cứu trợ, nhân viên khẩn cấp và những người tình nguyện tham gia trợ giúp trong thảm họa. Và đặc biệt nhất là bất chấp sự tàn phá và khan hiếm hàng hoá, không hề xảy ra cảnh cướp bóc. Sự vắng bóng của nạn cướp bóc tại Nhật Bản đã khiến nhiều người quan sát phương Tây bất ngờ. Đối lập với các thảm họa thiên nhiên gần đây trên khắp thế giới, người Nhật có vẻ như rất đoàn kết và cư xử có trật tự, thay vì tận dụng cuộc khủng hoảng để tư lợi cá nhân. Giáo sư Đại học Havard Joseph Nye nhận xét rằng, nét tính cách tuyệt vời của người Nhật trong thảm họa này có thể khiến “quyền lực mềm” của nước Nhật tăng lên. Quyền lực mềm là thuật ngữ ông dùng để mô tả cách mà các quốc gia đạt được mục tiêu của mình bằng cách khiến nước khác ngưỡng mộ./.

Theo: danviet.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com