Tại sao huấn luyện viên Miu-ra "cấm" khen Công Phượng?

09:04, 03/04/2015

Sau trận thắng U23 Ma Cao với tỷ số 7-0, trong đó Công Phượng lập hat-trick, ông Miu-ra yêu cầu báo chí đừng nhắc tới Công Phượng nhiều quá.

Còn sau trận thắng Ma-lai-xi-a 2-1, ông Miu-ra thậm chí còn nổi cáu vì quá nhiều câu hỏi được đặt ra dành cho số 10 của U23 Việt Nam.

Cái lý của ông Miu-ra là vì có nhiều cầu thủ khác chơi tốt, các kết quả là nỗ lực của toàn đội.

Ông Miu-ra chính xác. Vì bóng đá là môn chơi tập thể. Đại thắng U23 Ma Cao còn có cú hat-trick của tiền đạo Thanh Bình cùng bàn thắng của Ngọc Thắng, người đã có thể có nhiều hơn một bàn nếu như xà ngang không từ chối.

Nhưng sẽ là phi lý nếu không nói tới Công Phượng. Vì anh không phải là người chơi cao nhất trên hàng công, đá hơi lùi và đặc biệt là có bàn thắng ấn định tỉ số 7-0 ở phút bù giờ thứ hai.

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Nếu không có bàn thắng đó thì U23 Việt Nam sẽ phải thấp thỏm nhiều hơn nữa để so đọ hiệu số với các đội bóng nhì bảng khác, không thể trở thành đội bóng có dư 6 bàn thắng và chễm chệ vị trí thứ ba trong số năm đội nhì bảng hàng đầu.

Bàn thắng ghi ở phút cuối mà lực sút, rồi quỹ đạo bay của nó (cứa lòng chân phải) đủ để gọi nó là siêu phẩm trong khi hàng loạt các chân sút khác của U23 Việt Nam bất lực trong việc ghi bàn trong cả hiệp hai.

Rồi ở trận đấu với Ma-lai-xi-a, một đường chuyền thành bàn rồi một bàn thắng ấn định tỉ số - vâng, lại là bàn thắng cực kỳ quan trọng - nếu không phải Công Phượng xuất sắc nhất thì là ai?

Chắc chắn là ông Miu-ra cũng thấy điều đó. Nhưng tại sao ông không muốn báo chí khen Công Phượng? Có phải vì ông không muốn tạo ra sự đố kị trong lòng đội bóng, không muốn Công Phượng mắc bệnh "sao"?

Có lẽ là như thế. Nhưng nếu không có cũng chẳng sao. Đội bóng nào cũng có những người đặc biệt và người ta không thể phá huỷ nội tình của đội chỉ bằng những lời khen. Như Méc-si ở Ác-hen-ti-na và Bác-xa, Rô-nan-đô ở Bồ Đào Nha và Rê-an, Rô-ni ở MU, Tê-vét ở Giu-ven-tút.

Và với Công Phượng, người có được một nền tảng văn hoá từ lò Hoàng Anh Gia Lai và thể hiện ý chí hiếm có ở tuổi 20, đã vượt qua bao sức ép và cả dè bỉu trong thời gian qua để toả sáng, trở thành đầu tàu của U23 Việt Nam thì không thể sụp đổ chỉ bởi những lời khen.

Hay thì khen, chứ không tâng bốc. Như chính ông Miu-ra cũng đã khá hay ở chiến dịch săn vé đi VCK U23 châu Á tại Ca-ta năm sau này. Và ông cũng đáng được khen và được cảm ơn!

Theo: Thể thao & Văn hóa



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com