Nỗi buồn bóng đá!

07:07, 11/07/2014

Trung tâm Bóng đá trẻ Viettel bị giải thể ngay trong thời điểm World Cup 2014 đang đi đến những trận đấu cuối cùng nên nhanh chóng chìm khuất trong cơn bão thông tin của bóng đá thế giới. Tuy nhiên, với bóng đá Việt Nam, đó là một bước lùi đáng kể, một sự mất mát lớn, chẳng khác gì việc CLB Thể Công danh tiếng một thời bị “xóa sổ” hồi năm 2009. Bởi xét ở góc độ quy mô, Trung tâm Bóng đá trẻ Viettel được đánh giá là trung tâm đào tạo bóng đá lớn nhất Việt Nam, là nơi đào tạo cầu thủ theo “đơn đặt hàng” từ chính Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khi các đội tuyển U13, U16, U19 đều lấy nòng cốt từ đây. Với nguồn kinh phí từ Tập đoàn Viễn thông Viettel, không ai nghĩ đến ngày lò đào tạo này lại phải chấm dứt hoạt động nhanh và bất ngờ đến như vậy, nhất là sau gần 10 năm đào tạo, đây là thời điểm mà trung tâm “hái quả”. Nhưng cũng chính thời điểm này, lãnh đạo Tập đoàn Viễn thông Viettel nhận thấy sự đầu tư không mang lại hiệu quả. Được biết, mỗi năm Trung tâm Bóng đá trẻ Viettel tiêu tốn gần 70 tỷ đồng, bằng số tiền đầu tư cho một CLB chuyên nghiệp, mà cầu thủ lại không có nơi “tiêu thụ”, tiền chuyển nhượng không đến 1 tỷ đồng/người. Càng đào tạo càng thua lỗ, nhất là khi CLB Thể Công không còn nữa để tiếp nhận các cầu thủ trưởng thành… Trường hợp của Trung tâm Bóng đá trẻ Viettel chẳng khác gì Học viện PVF, vốn nhận được sự hỗ trợ của Tập đoàn Vingroup nên các học viên của học viện này không phải đóng học phí. Đây là 2 trung tâm đào tạo bóng đá lớn của Việt Nam nhưng cái kết của họ có lẽ cũng chẳng khác nhau. Ngay như Học viện Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal của bầu Đức, nếu không “xuất khẩu” được cầu thủ để thu tiền thì có lẽ việc đào tạo cầu thủ cũng chỉ để… tạo “thương hiệu” chứ chuyển nhượng ở thị trường trong nước thì thà để lại cho đội 1 Hoàng Anh Gia Lai sử dụng còn hơn! Song vấn đề là ở chỗ, nếu chỉ đào tạo cầu thủ cho đội 1 thì đâu có cần tốn kém đến vậy?

Ai cũng thấy giá trị của các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ như Viettel, PVF hay Học viện Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal đối với tương lai bóng đá nước nhà, nhưng cũng chẳng thấy có giải pháp nào để duy trì các trung tâm đào tạo có chất lượng đó khi đầu ra chính là hệ thống các CLB chuyên nghiệp quá èo uột. Các CLB không tự làm ra tiền thì lấy đâu kinh phí để mua sắm cầu thủ được đào tạo chính quy có giá cao? Như vậy, hết các CLB lần lượt giải thể một cách “đột ngột” giờ lại đến các trung tâm đào tạo cũng sẽ xảy ra chuyện tương tự như Trung tâm Bóng đá trẻ Viettel. VFF hô hào các CLB phát triển tuyến kế thừa, phát triển bóng đá trẻ, nhưng thực tế thì ngay chính VFF cũng chưa biết làm gì để các CLB có nguồn thu. Thật buồn cho bóng đá Việt Nam./.

Khôi Nguyên (tổng hợp)



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com