Nước mắt… SEA Games

08:12, 20/12/2013

Các môn thi đấu ở SEA Games 27 đang diễn ra sôi nổi song ở nhiều nội dung thi các VĐV của chúng ta đã phải rơi lệ vì những quyết định thiếu công tâm và không minh bạch của đội ngũ trọng tài và ban tổ chức. Dường như nước mắt Nguyễn Thanh Phúc đã rơi suốt chặng cuối trước vạch đích ở nội dung đi bộ 20km. Không cay đắng sao được khi Nguyễn Thanh Phúc là đương kim vô địch SEA Games 26, á quân môn đi bộ châu Á… đã bị tước mất chiếc Huy chương Vàng bởi một kế hoạch tiểu xảo của đội chủ nhà. Trong cuộc đua về đích, VĐV Sao Ma La Niu của Mi-an-ma đã nhanh chóng vượt lên với những bước đi phạm luật rõ ràng khi cả hai chân rời khỏi mặt đất cùng thời điểm. Điều đó khiến Nguyễn Thanh Phúc thua đối thủ tới vài phút đi bộ. Phúc khóc vì thấy đối thủ ăn gian mà không làm gì được và sự gian lận đó đã được trọng tài cho qua, buộc phải chấp nhận Huy chương Bạc… Các nội dung thi đấu của môn pen-cát si-lát, nhiều võ sĩ Việt Nam đạt đẳng cấp thế giới đã thua tức tưởi các VĐV nước chủ nhà. Ở hạng cân 50kg nam của Diệp Ngọc Vũ Minh và hạng cân 60kg nam của Nhan Bảo Phong, trọng tài đã không cho điểm các đòn đánh trúng của các võ sĩ Việt Nam, thậm chí còn tính thêm điểm cho các đối thủ người Mi-an-ma. Còn các VĐV môn ka-ra-tê-đô đã bật khóc ngay trong nhà thi đấu vì bị trọng tài xử ép một cách quá lộ liễu. Ít ai ngờ rằng, các võ sĩ ka-ra-tê-đô của nước chủ nhà biểu diễn một cách ngờ nghệch, vậy mà vẫn thắng tuyệt đối các VĐV của Việt Nam từng nhiều lần vô địch thế giới. Rất nhiều VĐV của chúng ta đã khẳng định, họ không sợ đối thủ mà là sợ trọng tài. Việc gặp các VĐV nước chủ nhà đang là nỗi ám ảnh của các đội tuyển đang thi đấu ở SEA Games 27. Nhiều VĐV Việt Nam đã ức đến rơi nước mắt vì bao công sức họ bỏ ra tập luyện trong suốt cả năm đã không được ghi nhận.

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Rõ ràng SEA Games 27 vẫn còn những “hạt sạn” vẫn chưa được làm sạch. Vì thành tích mà đội ngũ trọng tài nước chủ nhà đã làm sai lệch kết quả thi đấu. Điều này khiến cho đoàn thể thao Việt Nam thêm khó khăn trong việc hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra trước ngày lên đường. SEA Games đang được ví như “ao làng” vì ngày càng xa dần với tiêu chí và điều lệ hoạt động của mình khi trình độ chuyên môn đi xuống nhưng những trò tiểu xảo, những phán quyết thiếu công tâm, thậm chí trắng trợn của đội ngũ trọng tài ngày càng trở nên nhức nhối. Song, với những VĐV chuyên nghiệp cần phải biết chấp nhận và xem đó như một phần tất yếu của thể thao đỉnh cao để đương đầu và tìm cách vượt qua. Muốn vượt qua, các VĐV cần phải chứng tỏ được sức mạnh vượt trội hơn hẳn đối thủ với hy vọng giành được Huy chương Vàng./.

Khôi Nguyên (tổng hợp)



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com