Le lói niềm tin

08:10, 04/10/2013

Lễ tổng kết mùa giải chuyên nghiệp V.League 2012-2013 vừa diễn ra một cách không ồn ào như những mùa giải trước. Bên cạnh những cái "chưa đâu vào đâu", những người quan tâm đến bóng đá nước nhà vẫn thấy được những tín hiệu tích cực. Đó là những "tuyên thệ" của những người có trách nhiệm dù đi ngược với nghị quyết của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nhưng lại có nhiều giá trị đối với bóng đá nước nhà trong giai đoạn hiện nay. Đó là việc tuyên bố mùa giải tới, CLB nào không đủ điều kiện thì cứ việc "nghỉ chơi" chứ đừng cố bám víu với cái danh chuyên nghiệp; rồi từ mùa giải 2014 sẽ không còn chuyện không đóng tiền hay không chứng minh được năng lực tài chính thì tự động rút lui khỏi giải chứ Ban Tổ chức giải sẽ không "châm chước", bao che mãi như thời gian vừa qua. Người ta nghĩ lại và thừa nhận, bấy lâu nay các nhà quản lý bóng đá đã quá chiều chuộng các CLB và vô tình hay hữu ý đã tạo ra những kẽ hở để một số CLB "thích thì đá, không thích thì bỏ giải"... Với những tuyên bố trên thì không có chuyện "đi đêm" như đã từng diễn ra trong suốt những mùa giải vừa qua nữa. Nếu làm được điều này thì mùa giải tới có thể sẽ có chuyện V.League không có đủ 14 đội chuyên nghiệp như VFF lâu nay vẫn "cao giọng" và xem như niềm tự hào của mình mà thay vào đó có thể chỉ là 8 hay 10 đội vào cuộc nhưng sẽ đạt chuẩn chuyên nghiệp. Xem ra, điều này khác hẳn nghị quyết của VFF đã ban hành là phải có 14 đội, nhưng như thế lại khiến dư luận hài lòng hơn vì không thể "chung sống" mãi với thứ bóng đá nửa chuyên nghiệp, nửa nghiệp dư. Đã đến lúc chúng ta phải trung thực với chính mình thay vì cứ lừa dối nhau bằng cái mác chuyên nghiệp. Dẫu biết rằng, nét le lói này là muộn nhưng thà muộn mà có còn hơn cứ "ca" mãi bài ca vô nghĩa và hao tiền, tốn của mà chẳng mang lại được lợi ích gì(!).

Ảnh: Internet
Đội tuyển U.19 Việt Nam.
Ảnh: Internet

Thời gian gần đây, bóng đá nước nhà mang lại nhiều niềm vui cho người hâm mộ. Tuần trước đội tuyển U.19 Việt Nam ra mắt thành công ở giải đấu lớn của khu vực tại In-đô-nê-xi-a với lứa cầu thủ hứa hẹn nhiều tiềm năng. Hôm rồi, đội tuyển U.23 lại có 2 trận đấu "xem được" với 2 chiến thắng trước các đối thủ mạnh là U.23 Galatasaray (Thổ Nhĩ Kỳ) và U.23 Santos (Bra-xin), qua đó giúp thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc nhìn rõ những điểm mạnh - yếu của mình để chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games 27 đã cận kề. Hy vọng rằng, những điểm sáng này sẽ là "cú hích" đưa bóng đá Việt Nam tiếp tục phát triển và tìm lại được niềm tin nơi người hâm mộ nước nhà./.

Khôi Nguyên (tổng hợp)



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com