Rối bời V-League!

09:12, 14/12/2012

Có lẽ chưa bao giờ, bóng đá Việt Nam lại lâm vào tình cảnh rối bời như hiện nay. Mặc dù đã qua hạn cuối cùng (8-12-2012) để các CLB đăng ký dự mùa giải V-League 2013 nhưng đến nay nhiều CLB vẫn đang trong tình trạng "vô định". Lãnh đạo CLB Hà Nội cho biết, do không tìm được đối tác để chuyển giao, trong khi không thể giữ nguyên tên để tham dự V-League vì Hà Nội T&T đã tham dự giải nên CLB đành phải đề nghị đơn vị điều hành V-League là Cty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cho phép không dự V-League 2013 theo suất mà đội đã giành được. Kể từ sau khi giành được suất thăng hạng V-League, CLB Hà Nội đã khổ sở tìm cách để chuyển giao. Sau khi nhiều đối tác từ chối mua suất của CLB Hà Nội, ông bầu Đỗ Quang Hiển và chủ tịch CLB đã đàm phán với 6 đối tác là các doanh nghiệp "thân quen" với T&T. Các đối tác này cũng tỏ ra khá nhiệt tình khi cùng “hùn vốn” để nuôi đội bóng thi đấu ở sân chơi V-League. Tuy nhiên, nỗi lo của họ là dù có chuyển giao, nhưng liệu đội sẽ tồn tại được bao lâu? cơ chế quản lý ra sao từ những doanh nghiệp góp vốn? Và quan trọng hơn là, muốn dự V-League, CLB Hà Nội sẽ phải chi rất nhiều tiền để mua thêm cầu thủ nội và ngoại có chất lượng thì mới đảm bảo trình độ ở V-League. Hơn nữa, ông Nguyễn Quốc Hội, chủ tịch CLB không muốn ban huấn luyện, các cầu thủ rơi vào cảnh "thất nghiệp" nên đã đề xuất VPF cho phép CLB Hà Nội đăng ký dự giải hạng Nhất… Cũng tương tự trong cảnh "hậu suy thoái", ông Lê Tiến Anh, Chủ tịch CLB Khánh Hòa xác nhận trên báo chí rằng Khánh Hòa sẽ được chuyển giao vì Tổng Cty Khánh Việt đang tái cơ cấu lại và không được tài trợ bóng đá đỉnh cao nữa. Thông tin này đã khiến thầy và trò CLB Khatoco Khánh Hoà bị “sốc”. Trở về Khánh Hòa sau khi cùng đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Suzuki Cup 2012, HLV Hoàng Anh Tuấn không giấu được sự bàng hoàng khi nghe tin đội sẽ được chuyển giao cho Hải Phòng. Những ai yêu bóng đá Khánh Hòa vừa đau, vừa buồn, đan xen cả sự thất vọng, hụt hẫng lẫn bất lực. Nỗi buồn ở đội tuyển chưa kịp nguôi, giờ lại đến việc CLB bị "bán" khiến cầu thủ trụ cột của đội là Tấn Tài cũng choáng váng vì không biết số phận của mình sẽ ra sao… Rồi đến các CLB: V.Ninh Bình, N.Sài Gòn, Sài Gòn Xuân Thành… là những cái tên có xác suất lớn sẽ không dự mùa giải V-League 2013.

Có thể nói, sự "rối bời" này của bóng đá Việt Nam trước mùa giải V-League 2013 là hệ quả tất yếu của cái gọi là "xì hơi bong bóng của bóng đá". Việc tuyệt đại đa số các CLB ở V-League và hạng Nhất không tự sống được bằng nội lực đã khiến họ trở thành nhân tố dễ bị tổn thương nhất khi các ông bầu, doanh nghiệp "ngó lơ". Ở thời điểm chỉ còn hơn hai tháng nữa mùa giải mới sẽ khởi tranh, các cầu thủ và HLV nhiều đội bóng vẫn không có tâm trạng nào để tập luyện mà chỉ nháo nhác chờ động thái từ các ông chủ. Nếu may mắn, thì đó chỉ là những lời dọa suông để “nắn gân” cầu thủ, nhưng nếu là thật thì nhiều cầu thủ và HLV sẽ trở thành nạn nhân. Còn VFF, VPF thì chỉ thụ động đứng nhìn!

Khôi Nguyên (tổng hợp)



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com