Hư danh!

08:12, 28/12/2012

Tuần qua, thể thao Việt Nam có hai tin vui. Tin vui đầu tiên đến từ Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ 16 (AUG 16) vừa kết thúc tại Lào, khi đoàn thể thao sinh viên Việt Nam xếp thứ 2 toàn đoàn với 119 huy chương các loại, trong đó có 56 huy chương vàng. Tin vui thứ hai thuộc về môn thể thao vua - bóng đá. Bất chấp những vấn đề lùng sùng của bóng đá Việt Nam trong thời buổi kinh tế suy thoái, thứ hạng của đội tuyển bóng đá Việt Nam vẫn tăng tới 7 bậc, xếp vị trí thứ 131 thế giới trong bảng xếp hạng của FIFA và đứng đầu khu vực Đông Nam Á. Những thông tin quả là rất vui, thế nhưng thái độ của những người trong cuộc, đặc biệt là những người quản lý thì chẳng mấy hân hoan. Thậm chí ở môn bóng đá, ông Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Ngô Lê Bằng phải "đăng đàn" để thanh minh rằng, VFF không hề có tác động nào hay nhờ vả gì cả (!). Ông Bằng sẽ chẳng phải đứng ra thanh minh cho điều này nếu thấy rằng việc xếp hạng của FIFA là hoàn toàn xứng đáng đối với trường hợp của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam?!. Câu chuyện nêu trên có thể coi là một ví dụ điển hình liên quan đến khía cạnh thành tích của thể thao của nước nhà. Sở dĩ đoàn thể thao sinh viên Việt Nam đạt thành tích cao ở đại hội thể thao sinh viên khu vực Đông Nam Á là do chúng ta đã cử… toàn tuyển thủ quốc gia tham gia thi đấu. Thế nên, chúng ta không giành chiến thắng mới là lạ... Chẳng hạn, ở môn bóng bàn, có 4/6 trận chung kết là cuộc thi đấu nội bộ của các VĐV Việt Nam. Lý do chúng ta không cử các "sinh viên thường" đi thi đấu được, theo giải thích của ông Ngữ Duy Anh, Tổng thư ký Hiệp hội thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam thì nếu vậy chúng ta đừng có "mơ" có được thành tích cao như vậy, vì các quốc gia khác trong khu vực cũng cho tuyển thủ quốc gia của họ tham dự giải đấu sinh viên này(!). Tương tự là chuyện bóng đá nước nhà, khi có thời điểm VFF đã từng hân hoan đi khoe khắp nơi về cái gọi là "V-League là giải đấu hấp dẫn nhất khu vực…" nhưng giờ thì đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ khi các đội bóng cứ nối nhau giải tán.

Hư danh có thể làm người ta vui và có lợi trong phút chốc. Nhưng điều tai hại của nó thì thật khôn lường, nó có thể làm nảy sinh những ảo tưởng, làm lẫn lộn các giá trị thực khiến ở môn thể thao nào chúng ta cũng như đi bằng chân đất sét. Nền thể thao vận hành như thế nên thỉnh thoảng lại thấy chuyện các nhà quản lý sửng sốt trước thành tích của VĐV nào đó ở các giải đấu lớn. Đó là bởi cái hư hư thực thực cứ lẫn lộn khiến các nhà quản lý cũng đâu có chắc chắn niềm tin./.

Khôi Nguyên (tổng hợp)



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com