Còn lắm nỗi lo!

07:11, 02/11/2012

Đội tuyển bóng đá Quốc gia vừa kết thúc giải VFF Cup và được đánh giá là "chấp nhận được" khi xếp ở vị trí thứ ba (tham dự giải có 4 đội), giải đấu được xem là bước chạy đà quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho giải AFF Cup - giải đấu quan trọng nhất trong năm 2012 của đội tuyển. Tuy nhiên, ngoài "điểm sáng" thể lực của các tuyển thủ, thì đội tuyển vẫn đang còn tồn tại nhiều hạn chế, nhất là trận thua đầu tiên trước đội tuyển Tuốc-mê-nít-tan tại VFF Cup, sau 3 trận giao hữu, gồm 1 trận thắng đội tuyển Ma-lai-xi-a và 2 trận hòa In-đô-nê-xi-a. Mặc dù trận thua này được lý giải là do đội tuyển đang trong giai đoạn cho các cầu thủ nhả dần khối lượng rèn luyện thể lực và điểm rơi là AFF Cup sẽ diễn ra vào cuối tháng 11 tới, nhưng điều đó cũng khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Không lo sao được khi mà diện mạo của một đội tuyển thiếu một số vị trí trụ cột đã chơi "như gà mắc tóc" trước các đối thủ. Những người "nhìn thấu" vấn đề thì cho rằng, các cầu thủ đá trên sân nhưng trong đầu còn nặng nỗi lo vì không biết tương lai của mình ở câu lạc bộ mùa tới sẽ đi về đâu, đó là trường hợp của Thành Lương, Trọng Hoàng, Quang Hải hay Tấn Trường… Mải lo, mải nghĩ nên những đôi chân của các tuyển thủ trở nên nặng nề, thiếu hẳn sự tinh tế, sáng tạo và thi đấu có phần lúng túng, bế tắc. Thế mới có chuyện, thủ môn Tấn Trường "chuyền" cho tiền đạo đối phương và khiến đội nhà "thua đau"! Đặc biệt, xem đội tuyển Việt Nam thi đấu, người hâm mộ còn nhìn thấy "sự cố tình" không ăn ý trong nhiều lần tấn công của các cầu thủ. Dường như tiền vệ tấn công Văn Quyết của CLB Hà Nội T&T đang bị "cô lập" vì các cầu thủ "vệ tinh" khác không chịu chuyền bóng cho anh… Một vấn đề quan trọng không kém là khả năng tư duy kỹ - chiến thuật, là lối chơi và khả năng phối hợp thì vẫn còn là ẩn số, bởi qua 6 trận đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Thanh Hùng, người hâm mộ vẫn chưa nhận ra được bộ khung, lối chơi của đội tuyển.

VFF Cup là giải đấu mà tuyển Việt Nam thi đấu không thành công.  Ảnh: Internet
VFF Cup là giải đấu mà tuyển Việt Nam thi đấu không thành công. Ảnh: Internet

Người hâm mộ vẫn hy vọng HLV Phan Thanh Hùng sẽ tiếp thu và học hỏi từ ông thầy Calisto, để đưa đội tuyển Việt Nam tiến lên và sẽ "càng đá càng hay" với một tinh thần thép và ý chí cao thể hiện qua từng trận đấu. Mong rằng những nỗi lo đã nhìn thấy của đội tuyển qua giải VFF Cup sẽ được khắc phục một cách triệt để để bóng đá Việt Nam có thể gặt hái những thành công trong tương lai, đồng thời tiếp tục khẳng định khả năng phát triển và lớn dần của một đội tuyển./.

Khôi Nguyên (tổng hợp)



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com