Sự “kỳ diệu” của V-League!

05:08, 24/08/2012

Cuối cùng thì giải bóng đá vô địch quốc gia - Eximbank Cup 2012 đã kết thúc trong sự ngỡ ngàng của phần đông người hâm mộ. Mặc dù là CLB có cơ hội vô địch ít nhất, nhưng SHB Đà Nẵng đã giành chức vô địch của cả mùa. Đồng Tháp lội ngược dòng thành công trước Thanh Hóa (thắng 3-2), nhưng vẫn phải chia tay V-League vì các đối thủ trực tiếp của họ cũng thắng, mặc dù phải thi đấu trên sân khách. Đó là sự “kỳ diệu” của V-League! Trong thế trận “hai đánh một” giữa CLB Sài Gòn Xuân Thành với 2 đội bóng của bầu Hiển là Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng thì cái “sự thua” của CLB Sài Gòn Xuân Thành là điều đương nhiên. Khi CLB Hà Nội T&T không thể thắng, nhưng cũng không cho Sài Gòn Xuân Thành thắng ở sân Thống Nhất. Và như thế thì ở sân Ninh Bình, SHB Đà Nẵng chỉ việc ghi càng nhiều bàn càng tốt và họ đã làm được điều đó. Dĩ nhiên, nhiệm vụ của SHB Đà Nẵng dễ hơn nhiều bởi Ninh Bình đâu còn động lực thi đấu do họ đã trụ hạng thành công. Và khi trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1, đội SHB Đà Nẵng đã lọt qua khe cửa hẹp để lên ngôi vô địch với 48 điểm, như một sự “kỳ diệu” của V-League. Nhưng sự “kỳ diệu” của V-League còn tiếp tục. Như một phép màu, cả 4 đội cuối bảng cần phải thắng để trụ hạng đều đã thắng, cho dù đối thủ của họ đều là những đối thủ “khó nhằn”! Trước vòng đấu cuối, CLB Hà Nội của bầu Kiên được cho là khó khăn nhất vì họ phải gặp Hải Phòng - đối thủ khó chịu trong quá khứ, với sự hậu thuẫn của khá đông cổ động viên từ đất cảng. Thế nhưng, đây lại là trận đấu được an bài sớm nhất, khi ngay sau hiệp 1, CLB Hà Nội đã “dễ dàng” dẫn trước 2-0 và cho dù cuối cùng Hà Nội thắng 5-0 chứ... 10-0 thì cũng chẳng ai lấy làm lạ, bởi vì đối thủ của họ hoàn toàn không buồn động chân động tay. Sau hiệp 1, khi mà trận Hà Nội - Hải Phòng đã ngã ngũ, thì sang hiệp 2, các cuộc đào thoát trên 3 sân còn lại bắt đầu. Trên sân Đồng Tháp, chủ nhà đang bị Thanh Hóa dẫn 1-0 trong hiệp 1 đã nhanh chóng lật ngược tình thế. Trong vòng 15 phút của hiệp 2, đã gỡ hòa, rượt đuổi, rồi ấn định tỷ số 3-2, khiến dư luận phải thốt lên “trận đấu diễn biến thật khó lường”. Nhưng thật ra khi đó CLB Đồng Tháp không thắng mới là lạ khi mà đối thủ của họ cứ như thiêu thân lao vào chân đối phương mà triệt hạ, khiến trọng tài Võ Minh Trí buộc phải rút thẻ vàng liên tiếp, rốt cuộc Thanh Hóa chỉ còn đá với 9 người. Thiệt thòi quân số, Thanh Hóa thua là hoàn toàn “hợp lý”, khó ai có thể bắt bẻ. Thế nhưng, những cố gắng của Đồng Tháp thành vô nghĩa vì thật trùng hợp là khi họ vừa ghi bàn thì Kiên Giang và Khánh Hòa cũng cùng lúc “bùng nổ”. Kiên Giang vật vờ trong hiệp 1 bỗng “tỉnh ngủ” ghi liên tiếp 2 bàn trước N.Sài Gòn, còn Khánh Hòa cũng thắng 2-1 trước SLNA, vừa đủ để trụ hạng. CLB Đồng Tháp nối gót Hải Phòng trở lại giải hạng Nhất sau 4 năm ở V-League.

Xem ra, đoạn kết của V-League năm nay không có hậu ở chỗ có quá nhiều toan tính và sự hợp tác theo điều mà mọi người vẫn gọi là “quyền lợi nhóm”. Ở vòng đấu trước đội SHB Đà Nẵng còn bị chính khán giả Đà Nẵng chỉ trích và dọa tẩy chay. Thậm chí ban tổ chức giải khi họp để mổ xẻ về tiêu cực trong bóng đá thì CLB SHB Đà Nẵng là đội bị “soi” nhiều nhất và cũng bị nhắc nhở nhiều nhất. Đã có thời điểm Cúp đã về tay SHB Đà Nẵng trong những vòng đấu trước, nhưng chính họ đã “rũ bỏ” nó. Nhưng rồi họ vẫn vô địch. Đoạn kết của V-League thật “diệu kỳ” vì nó mang màu sắc của những toan tính từ cuộc chiến trên bàn của những ông bầu./.

Khôi Nguyên (tổng hợp)



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com