Nỗi lo thường nhật

01:07, 06/07/2012

Sau gần một tháng "ăn, ngủ" cùng trái bóng EURO 2012 giúp các cầu thủ, các CLB bóng đá tạm quên đi những nỗi lo ở giải đấu quốc nội. Tuy nhiên khi trái bóng Tango ngừng lăn cũng là lúc các HLV, các cầu thủ lại trở về với nỗi lo thường nhật.

EURO đã nhường chỗ cho V.League. Ảnh: Internet
EURO đã nhường chỗ cho V.League. Ảnh: Internet

Có thể nói, đây là giai đoạn quan trọng nhất đối với các CLB, nó quyết định sự thành, bại trong mục tiêu phấn đấu của cả mùa giải. EURO đem lại niềm vui cho nhiều người, nhưng đối với các HLV trưởng luôn là mối lo thường trực bởi sau một thời gian dài không thi đấu, rất khó bảo đảm duy trì phong độ của cầu thủ. Nhẹ thì mải mê xem bóng đá mà lơ là chuyện tập luyện. Còn nặng hơn thì cầu thủ tham gia làm bóng, cá độ không giữ được mình. Đây là nỗi lo chung của nhiều HLV, lãnh đạo các CLB. Không phải ngẫu nhiên, HLV Nguyễn Văn Sỹ của CLB The Vissai Ninh Bình đã phải yêu cầu các cầu thủ nộp điện thoại di động, máy tính xách tay cho ban huấn luyện. Mặc dù đã làm như vậy nhưng HLV Nguyễn Văn Sỹ cũng không dám chắc, có bảo đảm hoàn toàn "cách ly" được cầu thủ với những tiêu cực có thể phát sinh hay không!? Hơn ai hết, đội bóng cố đô Hoa Lư hẳn vẫn còn nhớ “bài học nhãn tiền” ở mùa giải năm ngoái về tác hại của câu chuyện ngoài sân bóng từ trường hợp của trung vệ Như Thành. Từng là một trung vệ hàng đầu của bóng đá Việt Nam, do tham gia cá độ, Như Thành đã đánh mất phong độ và trở thành “gánh nặng” cho đội bóng. Nếu như Như Thành không sớm tỉnh ngộ thì có lẽ CLB The Vissai Ninh Bình nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung đã mất đi một trung vệ xuất sắc ở thời điểm này. Còn HLV trưởng CLB TĐCS Đồng Tháp Trần Công Minh thì lo lắng: Khi cho cầu thủ "xả trại", họ không còn nằm trong quyền quản lý của CLB nên rất khó kiểm soát. Các cầu thủ đều đã là người trưởng thành nên phải tự chịu trách nhiệm với việc làm của mình. Tuy nhiên, nhiều cầu thủ vẫn còn rất trẻ nên không phải lúc nào cũng ý thức hết được mọi vấn đề. Sợ nhất là họ dại dột sa đà vào những trò đỏ đen, mắc vào nợ nần thì hậu quả rất khó lường… Nhưng có lẽ lớn nhất là nỗi lo xuống hạng của nhiều đội bóng đang có số điểm ngấp nghé vùng "đèn đỏ", đó là các CLB The Vissai Ninh Bình (24 điểm), TĐCS Đồng Tháp (24 điểm) và K.Kiên Giang (23 điểm). Theo HLV Trần Công Minh, ở 6 trận còn lại, đội bóng vùng Đồng Tháp Mười phải giành được tối thiểu 10 điểm may ra mới trụ hạng thành công. Còn CLB V.Hải Phòng, đội đã gần như chắc chắn xuống hạng khi mới giành được 11 điểm thì cả HLV Lê Thụy Hải và cầu thủ đều xác định và lo làm lại từ đầu. Ở chiều ngược lại, các CLB Hà Nội T&T, SHB.Đà Nẵng hay Sài Gòn FC… lại có những nỗi lo khác. HLV Phan Thanh Hùng cho biết, dù không cấm tuyệt đối cầu thủ xem EURO, nhưng tùy vào lịch thi đấu cụ thể để cho các cầu thủ "xả hơi". So với nhiều đội bóng khác, Hà Nội T&T cũng có thuận lợi khi cùng với SHB.Đà Nẵng, đội bóng được ví như anh em, đang chia nhau dẫn đầu V.League. Đội này sẩy chân thì có đội kia đỡ, kết thúc EURO vì thế cũng bớt lo hơn.

Đúng là “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” nhưng tất cả đều có nỗi lo riêng khi guồng quay V.League trở lại./.

Khôi Nguyên (tổng hợp)



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com