Những tấm lòng hảo tâm

09:09, 11/09/2015
Hưởng ứng phong trào nhân đạo, từ thiện do Hội CTĐ phát động, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có tấm lòng hảo tâm, họ luôn coi việc giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình là việc làm hết sức bình thường.
 
Về xã Xuân Kiên (Xuân Trường) khi hỏi về những việc làm từ thiện nhân đạo, giúp đỡ những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn thì người dân nơi đây đều nhắc đến ông Đinh Xuân Mộc với tấm lòng kính trọng, yêu mến. Chia sẻ với chúng tôi về công việc làm từ thiện, ông cho biết: “Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân, cái đói nghèo đeo đẳng bao năm nên tôi hiểu hơn ai hết về cuộc sống khổ cực của người nghèo. Bản thân tôi cũng đi lên từ hai bàn tay trắng, trải qua rất nhiều khó khăn, gian khổ mới có được thành công như ngày hôm nay. Vì vậy, tôi muốn góp một chút công sức nhỏ bé của mình cho những người khó khăn, những người không may mắn khác”... Sinh ra và lớn lên trên đất nghề nhưng gia đình ông Mộc lại không theo nghề vì đến khi lấy vợ, có con ông vẫn không có một đồng vốn nào. Rồi biến cố xảy ra liên tiếp với gia đình ông, vợ ông bị tai nạn mất đi một cánh tay, buôn bán làm ăn thất bại triền miên. Không nản chí, ông xác định muốn làm giàu phải có nghề. Năm 1990, ông theo học một khóa về cơ điện, rồi đến năm 1994, ông vay mượn bạn bè đầu tư vốn liếng mở cửa hàng cơ khí. Với tài xoay xở, sự tài hoa, khéo léo trong làm nghề, cửa hàng của ông nhanh chóng lấy được niềm tin của khách hàng. Đến năm 2005, từ một cửa hàng cơ khí nhỏ, ông Đinh Xuân Mộc đã thành lập được Cty của riêng mình mang tên Cty TNHH Cơ khí Đình Mộc. Không quên những ngày lập nghiệp gian khó, ông Mộc luôn quan tâm, giúp đỡ những người nghèo, đối tượng chính sách… Hiện nay, ngoài tài trợ chính cho 4 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài huyện với số tiền 500 nghìn đồng/người/tháng, ông còn tích cực giúp đỡ các học sinh nghèo bằng nhiều hình thức như: trao học bổng, tặng xe đạp, sách vở… với số tiền hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Trong quá trình làm công tác từ thiện của mình, ông nhớ nhất kỷ niệm về trường hợp em Phạm Quang Trà, học sinh Trường THPT Nguyễn Trường Thúy ở xã Xuân Vinh. Mẹ mất sớm, bố thì tàn tật, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng Trà vẫn nỗ lực vượt qua hoàn cảnh để vươn lên đạt thành tích cao trong học tập. Để giúp đỡ Trà, ông Mộc thường xuyên đến nhà động viên, thăm hỏi trao quà cho em. Ngoài ra, ông còn nhận, tạo điều kiện cho các con của CCB có hoàn cảnh khó khăn vào làm việc tại Cty với mức thu nhập từ 3-3,5 triệu đồng/người/tháng. Tiêu biểu như chị Định Thị Chiên (xã Xuân Kiên) con của 1 CCB có hoàn cảnh khó khăn trong xã đã được ông Mộc nhận vào làm việc từ khi mới bắt đầu thành lập Cty. Tính đến nay, chị Chiên đã có 10 năm làm việc ở đây. Với những hoạt động thiện nguyện tích cực, hiệu quả, ông Mộc được các cấp, các ngành khen thưởng vì đã có nhiều đóng góp trong công tác từ thiện tại địa phương.
 
Chị Vũ Thị Liên Hoa ở khu phố Nguyễn Tảo, Thị trấn Cồn (Hải Hậu) đang phát cháo miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu.  Ảnh: Do cơ sở cung cấp
Chị Vũ Thị Liên Hoa ở khu phố Nguyễn Tảo, Thị trấn Cồn (Hải Hậu) đang phát cháo miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu. Ảnh: Do cơ sở cung cấp
Cũng tham gia công tác từ thiện từ rất sớm và luôn được mọi người nhắc đến là chị Vũ Thị Liên Hoa, sinh năm 1970 ở khu phố Nguyễn Tảo, Thị trấn Cồn (Hải Hậu). Trước khi tham gia vào công tác Hội CTĐ, chị đã có thời gian hơn 10 năm công tác tại Trạm y tế Thị trấn Cồn. Khi làm việc tại đây, chị có dịp chứng kiến nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo mà không có tiền chạy chữa, thuốc men. “Tôi đã suy nghĩ rằng, khi có điều kiện về kinh tế, việc đầu tiên tôi làm là phải giúp đỡ những người khó khăn, người mắc bệnh nặng mà không có tiền chữa trị, để san sẻ một phần nào khó khăn, giúp họ có được niềm lạc quan trong cuộc sống”, chị Hoa chia sẻ. Năm 2001, chị đã mạnh dạn bàn với chồng gom góp vốn liếng đứng ra thành lập Cty CP Xây dựng Tiến Triển. Từ khi thành lập Cty đến nay, với chiến lược kinh doanh nhạy bén, Cty của vợ chồng chị làm ăn ngày càng phát đạt. Khi kinh tế gia đình ổn định, thông qua Hội CTĐ huyện và xã, chị Hoa thường xuyên tìm đến những hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài huyện để chia sẻ, giúp đỡ. Tâm sự về những việc làm thiện nguyện của mình, chị Hoa nói: “Tôi có khá nhiều kỷ niệm về những lần đi làm tình nguyện như lần chị cùng con trai đến thăm và tặng quà cho 1 trường hợp bị ung thư trong thị trấn. Khi đó, trời mưa rất to, gió bên ngoài cũng khá lớn. Trong nhà bệnh nhân dột tứ tung, có giường nhưng họ không dám nằm vì dột quá. Nhìn người bệnh “còng queo” trên chiếc võng cũ sờn, tôi đã khóc vì thấy thương cảm. Hay như lần xuống xã Hải Long đi thăm 1 em học sinh mồ côi mẹ, bố không có việc làm ổn định nhưng là học sinh giỏi nhiều năm liền… Những cuộc đời bất hạnh ấy nhắc nhở tôi rằng, mình may mắn hơn họ rất nhiều và cần phải làm nhiều việc hơn nữa cho cộng đồng”… Theo đó, chị Hoa đã đứng ra vận động anh em trong Cty thường xuyên tổ chức các hoạt động từ thiện như: tặng quà cho người nghèo nhân dịp lễ, tết ở địa phương chị sinh sống, tặng quà cho các cụ già neo đơn, người cơ nhỡ không nơi nương tựa trong toàn huyện. Đến nay, chị Hoa không nhớ hết được số tiền, quà mà mình đã trao tặng. Từ đầu năm 2015 đến nay, hằng tháng chị Hoa còn tiến hành nấu “Nồi cháo tình nghĩa” giúp bệnh nhân nghèo ở Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu. Chị Hoa chia sẻ về quyết định nấu cháo của mình: Xuất phát từ một lần tôi bị ốm phải nằm điều trị ở bệnh viện khoảng gần 1 tuần. Khi điều trị tại đây, tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp người nhà bệnh nhân phải ngủ ở ghế của bệnh viện, đến bữa chỉ ăn qua loa để chắt chiu tiền lo cho người bệnh. Rồi nhiều bệnh nhân cơm cũng không dám ăn no vì sợ không gánh nổi chi phí nằm viện. Ra viện, chị Hoa kêu gọi những người có lòng hảo tâm, trước hết ở Cty rồi đến những người hàng xóm cùng nhau giúp đỡ chị nấu cháo tại nhà rồi vận chuyển đến viện. Đều đặn 1 lần/tháng vào chủ nhật tuần thứ 3, “Nồi cháo tình nghĩa” của chị Hoa lại được chia sẻ cho những bệnh nhân nghèo. Ngoài các hoạt động trên, chị Hoa còn tích cực tham gia vào các phong trào từ thiện khác của xã, huyện như: đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật…
 
Ông Đinh Xuân Mộc và chị Vũ Thị Liên Hoa, mỗi người những hành động khác nhau song đều có chung một tấm lòng hảo tâm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, không may mắn mà họ đã từng gặp. Mong rằng, trong xã hội sẽ xuất hiện ngày một nhiều những tấm gương như ông Mộc, chị Hoa; để những tấm lòng thiện nguyện ngày càng lan tỏa sâu hơn vào đời sống xã hội để những người nghèo khó, bất hạnh có cơ hội được sống tốt hơn./.
 
Văn Huỳnh


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com