Tấm lòng nhân ái của một cán bộ Đoàn

09:05, 22/05/2015

“Gia đình tôi trước đây quá nghèo, “hạt gạo không để nổi qua đêm trong nhà”. Mỗi lần từ trường đại học về thăm gia đình, tôi chỉ dám ăn 1 bát cơm, ăn nhiều hơn sợ bố mẹ, anh chị em không có phần. Sinh ra từ đói nghèo, cơ cực, tôi càng thấu hiểu những hoàn cảnh không may mắn khác. Tôi tự hứa với mình, khi có điều kiện sẽ cố gắng giúp những người nghèo khác”. Đó là tâm sự của anh Trần Trọng Huy, cán bộ Tỉnh Đoàn về các hoạt động thiện nguyện anh đã thực hiện trong 2 năm trở lại đây.

Anh Trần Trọng Huy, cán bộ Tỉnh Đoàn thăm, tặng quà cho trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Cứu trợ trẻ em tàn tật Thành phố Nam Định.
Anh Trần Trọng Huy, cán bộ Tỉnh Đoàn thăm, tặng quà cho trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Cứu trợ trẻ em tàn tật Thành phố Nam Định.

Sinh ra tại vùng quê lúa Thái Bình nhưng những năm tháng tuổi thơ và kể cả đến khi vào đại học, anh Huy ít được… ăn cơm no. Gia đình thuần nông, không có nghề phụ lại phải nuôi 4 con học đại học, bố mẹ Huy ngoài việc miệt mài bán sức trên những cánh đồng thì chỉ còn cách cố gắng chắt bóp được chừng nào tốt chừng ấy để lo cho con cái học hành. Thương bố mẹ vất vả, ngay từ năm đầu học Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, anh Huy đã cố gắng đi làm thêm để tự trang trải tiền học. Nhớ những năm tháng ra các chợ đêm đầu mối ở Bắc Ninh để làm… cửu vạn kiếm tiền học, Huy xúc động: “Tôi thấy thương mình 1 thì thương những người lang thang không nhà cửa, nằm vất vưởng ở vỉa hè, ven chợ, gầm cầu 10. Nhìn họ, bản thân tôi tự nhủ, vẫn còn may mắn khi được đi học, có một mái nhà ở quê. Cuộc đời cơ cực của họ ám ảnh tôi, nhen nhóm trong lòng tôi những ý nghĩ đầu tiên, nếu có tiền, trước hết tôi sẽ giúp đỡ họ”. Đó là những kỷ niệm nhọc nhằn, vất vả trong những tháng năm thanh xuân miệt mài kiếm sống nhưng kịp nuôi dưỡng trong Huy tình cảm, ý niệm về các hoạt động từ thiện mà anh tổ chức sau này. Năm 2003, anh Huy tốt nghiệp. Cầm bằng trong tay, nhưng do điều kiện gia đình quá khó khăn, không xin được việc, anh ngược lên Lào Cai kiếm sống. Tại đây, anh xin vào làm huấn luyện viên võ thuật cho Trung tâm huấn luyện TDTT tỉnh Lào Cai. Năm 2011, Huy về Nam Định công tác. Thời gian này, anh còn tham gia vào CLB Mô tô phân khối lớn của tỉnh và thường xuyên góp mặt trong các hoạt động từ thiện của CLB. Chứng kiến nhiều cảnh đời bất hạnh, anh Huy quyết tâm phải làm thêm nhiều việc nữa giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh không may mắn khác. Năm 2013, anh tự đứng ra kêu gọi bạn bè, người thân, anh em và  bỏ tiền túi ra được 13 triệu đồng mua quạt mát, gạo, mì tôm… xuống thăm các em bé ở Cô nhi viện Thánh An, Bùi Chu. Đây cũng là chuyến thiện nguyện cá nhân đầu tiên của anh. “Ngày hôm đó là một trong khoảnh khắc cảm động và kỳ diệu nhất của cuộc đời tôi và tôi đã khóc trước trường hợp của một cô bé khoảng 10 tuổi tật nguyền cụt 2 chân. Bị bỏ rơi từ khi lọt lòng, cộng thêm tàn tật, cô bé xa lánh tất cả mọi người. Ngày tôi xuống, bé cũng ngồi thu về một góc và rất khó gần. Tôi đến bên bé, hỏi han đủ thứ chuyện. Rồi tôi hỏi, con đã bao giờ được gọi một tiếng cha? Cô bé trả lời, con không biết cha con là ai, con chưa bao giờ được gọi 2 từ cha mẹ. Tôi ôm cô bé vào lòng và nói, cha dành cho con một cái ôm và sẽ còn về đây thăm con nhiều lần nữa. Từ đó, trước và sau ngày 1-6 hằng năm, năm nào tôi cũng về Cô nhi viện thăm bé. Tôi cảm thấy mình có một sự gắn bó sâu sắc với nơi này”, Huy chia sẻ. Trong năm 2013, anh Huy còn vận động, kêu gọi sự ủng hộ của các mạnh thường quân đến trao 50 suất quà, mỗi suất trị giá 200 nghìn đồng cho các em học sinh khuyết tật tại Trung tâm Cứu trợ trẻ em tàn tật Thành phố Nam Định. Năm 2014 là quãng thời gian anh tổ chức được nhiều hoạt động thiện nguyện hơn cả. Cùng thời gian này, anh mở một phòng trà ca nhạc tại Thành phố Nam Định và có điều kiện kêu gọi sự ủng hộ nhiều hơn từ những người hảo tâm. Đầu năm 2014, từ nguồn quyên góp của bạn bè, anh em cộng thêm với kinh phí cá nhân, anh tổ chức chuyến làm từ thiện tại xã Xuân Trung, Xuân Trường trao 10 suất quà, trị giá 500 nghìn đồng/suất cho các em học sinh nghèo của xã. Anh còn xuống làng chài thôn Tân Hải, Hải Thịnh, Nam Hà xã Hải Hòa (Hải Hậu) để tặng 10 suất quà, tổng trị giá 5 triệu đồng cho các hộ gia đình ngư dân nghèo nơi đây. Trong năm 2014, Huy còn thực hiện 2 đêm ca nhạc từ thiện mời các ca sĩ có tên tuổi đến phòng trà của anh biểu diễn, từ đó kêu gọi sự ủng hộ của khán giả. Đêm đầu tiên, anh thu được số tiền tương đối lớn, 40 triệu đồng và trao tặng trực tiếp cho những mảnh đời bất hạnh ngay tại phòng trà. Biết hoàn cảnh của em Nguyễn Thu Hiền, số nhà 17/57 đường Phan Đình Giót (TP Nam Định) rất khó khăn, bố bỏ đi gần chục năm nay, mẹ Hiền do chán nản cũng đi tìm cuộc sống mới ở nơi xa, bỏ Hiền ở lại với bà ngoại đã già yếu. Đáng thương hơn, đôi mắt Hiền còn bị hỏng do di chứng của một cơn bạo bệnh từ nhỏ, cột sống bị vẹo không thể hồi phục được; anh Huy bỏ tiền, kêu gọi thêm sự ủng hộ của cửa hàng Adame Story 266 Quang Trung được 5 triệu đồng đến thăm em. Anh còn trực tiếp đến thăm, ủng hộ cụ Nguyễn Thị Chén, tổ 13, phường Cửa Nam, Thành phố Nam Định, sống đơn thân, bị liệt nửa người… Chia sẻ thêm về những hoạt động từ thiện, anh Huy cho biết đối tượng mà anh muốn hướng tới nhiều nhất là trẻ em và người già. Qua các “kênh” khác nhau như mạng xã hội, Tỉnh Đoàn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh…, cứ biết hoàn cảnh nào khó khăn anh lại đến giúp. Anh Huy còn kể: Nhiều người tình cờ biết tôi hay làm từ thiện, tự họ gửi thư, ảnh giới thiệu các trường hợp cho tôi. Sau khi tìm hiểu thông tin, xác nhận hoàn cảnh chúng tôi lại đến. Mỗi lần như vậy, tôi đi cùng những người bạn, anh em có khi mới gặp nhau lần đầu, xuống tận nơi thăm, tặng quà trực tiếp.

Năm 2015, anh Huy đang dự định những kế hoạch thiện nguyện lớn, bắt đầu từ sự kiện mùng 1-6 anh sẽ về lại Cô nhi viện Thánh An, Bùi Chu và thăm Trung tâm Cứu trợ trẻ em tàn tật Thành phố Nam Định. Huy cho biết sẽ tiếp tục những hoạt động thiện nguyện cho đến khi anh không thể đi nổi. Bởi anh có niềm tin, “mỗi phần quà có thể chưa nhiều nhưng tôi tin tấm lòng ấm áp sẽ được đáp lại bằng tấm lòng. Tôi cũng tin rằng, lòng tốt còn nhiều trong cuộc sống của chúng ta. Và sẽ hạnh phúc hơn nếu chúng ta có thể cho đi. Cho đi cũng là cách để có thể nhận lại nhiều hơn niềm vui từ chính cuộc đời”… Sau mỗi chuyến đi Huy càng cảm nhận rõ hơn không tình cảm nào trên đời ấm nóng hơn tình người. Vì vậy, con đường mà những người như Huy và rất nhiều những nhà hảo tâm thầm lặng khác đang làm thật đáng quý biết bao. Ngọn lửa từ họ, vì vậy đủ sức cháy giữa cuộc đời, thôi thúc mỗi chúng ta cùng cống hiến, sống đẹp hơn, tốt hơn, nhân văn hơn./.

Bài và ảnh: Nguyễn Hoa Xuân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com