Cảm xúc tháng Tư

08:00, 28/04/2023

Tháng Tư, trời sắp chuyển sang hè nồng nàn và rực rỡ. Cơn mưa rào đầu mùa bất chợt xối xả, rồi nhường cho nắng bừng lên trên khắp nẻo phố thị, thôn quê. Cây lá rung rinh chuyển mình tươi mới. Giữa cõi lao xao của ong bướm, chim chóc trong vườn nhà, phải thật tĩnh lặng lòng mình mới cảm nhận được mùi thơm dịu nhẹ của hoa loa kèn. Năm cánh hoa trắng bung ra mà làn hương thì kín đáo, dịu dàng. Tháng Tư - tháng của hoa loa kèn tinh khiết, trắng trong…

Tháng Tư, lòng ta tưng bừng reo theo nắng hạ, theo cờ đỏ sao vàng, theo những giai điệu giục giã, hối hả của những bài ca ra trận trong hào khí của mùa xuân đại thắng. Niềm vui ngày giải phóng, thống nhất non sông vẫn ngời ngời trong từng trang sách mở, trong những câu chuyện kể, những hiện vật nói lời lịch sử trong bảo tàng. Trong ký ức của mỗi người vẫn hào sảng ngân vang “Đường ra trận mùa này đẹp lắm”…

Ảnh: Bùi Tuấn
Ảnh: Bùi Tuấn

Tháng Tư, khi “Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù”, những đoàn quân rùng rùng ra trận mang trong mình niềm tin và khát khao chiến thắng mãnh liệt, cùng ước vọng hòa bình và thống nhất non sông. Đã bốn mươi tám năm trôi qua và dẫu thời gian trôi xa hơn nữa, ta chẳng thể nào quên những năm tháng hào hùng, khi cả đất nước lên đường cho trận chiến cuối cùng.

Trong ánh hào quang chói lọi của chiến thắng và những tiếng reo ca náo nức của ngày 30 tháng Tư ấy, ta chợt lắng đọng suy tư về những nốt trầm lịch sử. Để có được ngày thống nhất toàn vẹn non sông, đất nước mình phải đánh đổi bao mất mát, đau thương. Hai mươi mốt năm ngày Bắc đêm Nam. Hai mươi mốt năm, cả dân tộc hành quân dọc dải Trường Sơn qua bao ghềnh thác, đạn bom, đói khát, qua những cung đường máu và nước mắt. Những cô gái, chàng trai lên đường phơi phới tuổi thanh xuân, ngày trở về giấu trong mình ít nhiều thương tật. Những người mẹ khóc thầm, mòn mỏi ngóng trông, tóc thêm bạc từng đêm, lưng thêm còng mỗi ngày hương khói. Trên khắp dải thân mình đất nước, bao nghĩa trang mênh mông trắng màu bia mộ như bạt ngàn mây trắng. Cả những nghĩa trang trên bầu trời, những nghĩa trang trong lòng sông, lòng biển thì cũng đều được quy tập vào trong lòng người dân nước Việt. Dù vẫn còn nhiều ngôi mộ “chưa biết tên” nhưng những người ngã xuống vẫn luôn có tên trong đội ngũ những anh hùng làm nên chiến thắng, làm nên đất nước này…

Tháng Tư cũng là mùa đoàn tụ. Những con Lạc cháu Hồng từ Bắc đến Nam, từ miền xuôi lên miền ngược và đồng bào ta ở nước ngoài cùng vượt qua mọi cách ngăn để hướng về ngày Giỗ Tổ. Giữa không gian truyền thuyết và cổ tích, ta cùng chắp tay trước anh linh các vị Vua Hùng cùng các bậc tiền nhân, để nhắc nhớ vẫn chảy trong mình là dòng máu Việt, nhắc nhớ người với người cùng hòa hợp, cùng đoàn kết, yêu thương…

Ngày 30 tháng Tư mãi mãi là mốc son trong lịch sử, một điểm tựa tinh thần lớn lao, vẻ vang và rạng rỡ cho dân tộc mình hướng tới tương lai./.

Trần Văn Lợi

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com