Sự tiếp nối của những tài năng trẻ

07:05, 04/05/2013
Tay vợt Dương Văn Nam. Ảnh: PV
Tay vợt Dương Văn Nam. Ảnh: PV

Khép lại sau 6 ngày thi đấu sôi động, kịch tính và hấp dẫn, Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 31 - tranh Cúp Dầu khí Việt Nam - Đạm Cà Mau năm 2013 đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người hâm mộ với sự tiến bộ vượt bậc của nhiều đơn vị tham gia và khả năng kỹ thuật của các vận động viên. Trong khi một số tay vợt đỉnh cao vẫn thể hiện được phong độ thi đấu ổn định, tại giải đã xuất hiện những tay vợt trẻ mà làng bóng bàn Việt Nam có thể hy vọng với sự đổi ngôi ở các danh hiệu vô địch. Theo nhận định của Trưởng bộ môn bóng bàn (Tổng cục TDTT) Nguyễn Đức Long, đây là giải vô địch quan trọng nhất trong hệ thống thi đấu quốc gia nên các đội chuẩn bị rất kỹ. Các tay vợt tham gia giải năm nay có nhiều tiến bộ và đã cho thấy một giải đấu có trình độ chuyên môn cao. Hấp dẫn và thú vị nhất ở nội dung đồng đội nam chính là hai chiến thắng thuyết phục của tay vợt trẻ Lê Tiến Đạt (Quân đội) trước Trần Tuấn Quỳnh (Hà Nội); và Dương Văn Nam (Quân đội) trước tay vợt Nguyễn Ngọc Tú (Hà Nội) sau ba ván đấu để đưa đội Quân đội lên ngôi vô địch. Ở nội dung đồng đội nữ, một cuộc rượt đuổi điểm số diễn ra đầy kịch tính giữa tay vợt Trần Ngọc Quỳnh Trâm (TP Hồ Chí Minh) và tay vợt Nguyễn Thị Nga (Hà Nội), với năm ván đấu và cuối cùng chiến thắng thuộc về tay vợt của Thành phố Hồ Chí Minh. Ở nội dung đôi nam, mọi sự chú ý của khán giả dành cho cuộc so tài giữa hai cặp vận động viên tên tuổi của làng bóng bàn Việt Nam là cặp đôi Đinh Quang Linh - Nguyễn Thành Luân (Quân đội) và Nguyễn Anh Tú - Phan Huy Hoàng (Hà Nội) với năm ván đấu nghẹt thở. Song với sức trẻ và lối đánh hiện đại đã đưa cặp đấu của đội Hà Nội lên ngôi vô địch sau nhiều năm trắng tay. Ở nội dung đôi nữ là cuộc "soán ngôi" đầy bất ngờ của hai cây vợt trẻ Nguyễn Lê Thùy Dương (16 tuổi) và Nguyễn Thị Nga (20 tuổi) của đội Hà Nội. Ở nội dung đôi nam nữ, kiện tướng Đinh Quang Linh đã chơi rất ăn ý và "hợp rơ" với đồng đội Lương Thị Tám (Quân đội) để vượt qua hai tay vợt trẻ triển vọng Nguyễn Đức Tuân và Vũ Thị Thu Hà của đội Hải Dương ở trận đấu cuối cùng để mang về Huy chương Vàng thứ hai cho Quân đội. Trong nội dung đơn nam, các tay vợt hàng đầu của làng bóng bàn Việt Nam, đồng thời là nhà vô địch và á quân năm ngoái như Đoàn Kiến Quốc, Trần Tuấn Quỳnh, mặc dù dày dạn kinh nghiệm chinh chiến, song vẫn phải nhường ngôi vị cho tay vợt đang lên, có lối đánh hiện đại là Dương Văn Nam (Quân đội). Đây là cuộc "lật đổ" ngoạn mục đúng như dự đoán của giới chuyên môn. Ở nội dung chung kết đơn nữ, cây vợt Mai Hoàng Mỹ Trang (TP Hồ Chí Minh) đã giành lại ngôi vô địch từ tay vợt trẻ Nguyễn Thị Việt Linh của đội Bộ Công an.

Có thể nói, cùng với sự thi đấu khá ổn định của các tuyển thủ hàng đầu quốc gia, sự trưởng thành của các vận động viên trẻ tại giải lần này đã tiếp tục mở ra những hy vọng cho bóng bàn Việt Nam trong thời gian tới./.

Khôi Nguyên (tổng hợp)



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com