Chuyện một bảo vệ dân phố có "duyên" bắt tội phạm

07:07, 13/07/2013

Trong gần 20 năm gắn bó với công tác bảo vệ dân phố, ông Nguyễn Thanh Dân, Trưởng Ban bảo vệ dân phố phường Phan Đình Phùng (TP Nam Định) đã hàng trăm lần trực tiếp và tham gia cùng lực lượng công an bắt các đối tượng trộm cắp, cướp giật và tham gia giải quyết các vụ va chạm, xô xát xảy ra trên địa bàn. Với thành tích xuất sắc đó, ông Nguyễn Thanh Dân đã được tặng thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen của tỉnh, của thành phố và đặc biệt đã 2 lần được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an về thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Ông Nguyễn Thanh Dân (bên phải) kể về những thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
Ông Nguyễn Thanh Dân (bên phải) kể về những thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

“Cơ duyên” đến với công tác bảo vệ dân phố của ông Nguyễn Thanh Dân cũng thật tình cờ. Những năm 1996, 1997 ông mới đi lao động xuất khẩu ở Đức về, thấy tình hình ANTT ở khu phố Bạch Đằng nơi ông cư ngụ lúc đó khá phức tạp, nạn trộm cắp, cướp giật xảy ra thường xuyên như “cơm bữa”, các đối tượng nghiện suốt ngày lượn lờ dọc các tuyến đường “tăm tia” nhà nào sơ hở, mất cảnh giác là lẻn vào trộm cắp tài sản khiến cho bà con khu phố cảm thấy bất an. Thời điểm đó, để tăng cường thêm “sức mạnh” trấn áp các loại tội phạm, đem lại sự bình yên cho địa bàn, đồng chí cảnh sát khu vực phụ trách miền dân cư muốn tìm thêm “nhân sự” cho Ban bảo vệ dân phố để gây dựng lại phong trào bảo vệ ANTT ở khu phố đã có nền nếp từ nhiều năm trước. Nhận thấy nhiệt tình, nhiệt huyết của một người lính đã từng nhiều năm lăn lộn ở chiến trường vẫn còn “ngấm” sâu trong máu của ông Nguyễn Thanh Dân, đồng chí cảnh sát khu vực đã động viên ông Dân tham gia vào Ban bảo vệ dân phố của miền. Không chút do dự trước “gợi ý” của đồng chí cảnh sát khu vực cộng với mong muốn đã được “ấp ủ” từ nhiều năm tháng khu phố được bình yên trở lại để bà con yên tâm làm ăn sinh sống, ông Dân đã hăng hái nhận lời. Những ngày đầu nhận nhiệm vụ, ông Dân cũng dành thời gian “bám, nắm” tìm hiểu địa bàn và tình hình hoạt động của bọn tội phạm trộm, cắp ở khu phố như một trinh sát mới vào nghề rồi cùng các anh em trong Ban bảo vệ dân phố thay phiên nhau trực ban ngày và tuần tra chốt gác ban đêm. Trong những buổi tuần tra đêm ấy, ông Dân không nhớ hết được đã bao nhiêu lần phát hiện báo tin cho Công an phường và trực tiếp tham gia bắt các đối tượng trộm, cắp. “Chiến công” đầu tiên và cũng là kỷ niệm nhớ nhất trong những ngày đầu tham gia công tác bảo vệ ANTT khu phố là lần ông phát hiện và trực tiếp cùng các đồng chí Công an phường bắt tên trộm vào trộm cắp ở Cty CP Tấm lợp Bạch Đằng. Lúc đó vào khoảng 12 giờ đêm, cả khu phố đã chìm vào giấc ngủ yên tĩnh, khi ông đang đi tuần qua khu vực Cty CP Tấm lợp Bạch Đằng thì phát hiện có một đối tượng “khả nghi” đang loay hoay tìm cách trèo vào bên trong Cty, lập tức ông “núp” vào bụi cây bên đường theo dõi “nhất cử nhất động” của đối tượng và phát hiện đối tượng mang theo túi “đồ nghề” với khá nhiều công cụ như: dây thừng, búa tạ, kìm, cưa điện… đang tìm cách “đột nhập” vào bên trong trộm cắp tài sản của Cty. Sau gần 2 tiếng kiên trì bám sát đối tượng, ông đã nhận ra đối tượng này chính là người lái xích lô vẫn chở hàng cho Cty, do biết được thông tin trong két sắt của Cty hôm đó có nhiều tiền vì hôm sau là ngày phát lương cho công nhân nên đã có ý đồ xấu. Khi đối tượng quăng dây trèo lên mái nhà để đột nhập vào bên trong, không chần chừ, ông Dân đã vội vã chạy một mạch đến Cty lương thực gần đó xin gọi nhờ điện thoại để báo tin cho các đồng chí Công an phường, sau đó tức tốc quay trở lại “hiện trường” phối hợp cùng lực lượng công an tổ chức vây bắt tên trộm. Bị bất ngờ, đối tượng đã cố thủ bên trong rồi hung hãn dùng dao găm chống trả để trốn thoát, nhưng với sự mưu trí, dũng cảm của ông Dân và các đồng chí Công an phường Phan Đình Phùng, được sự hỗ trợ tích cực của quần chúng nhân dân, tên trộm đã bị tóm gọn. Một lần khác khi đang ngồi dạy các cháu học bài, nghe thấy tiếng một người dân tri hô “cướp, cướp”, như một phản xạ tự nhiên, ông từ trong nhà lao ra thấy đối tượng phá được khóa xe máy và đã lên xe để chuẩn bị chạy thoát, nhanh như cắt, ông lao đến đạp đổ xe của đối tượng và cùng với sự hỗ trợ của quần chúng, ông đã tóm gọn được tên trộm xe máy bàn giao cho Công an phường xử lý. Với sự mưu trí, dũng cảm và tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, trong 16 năm tham gia công tác bảo vệ dân phố, ông Dân đã trực tiếp và tham gia bắt hàng trăm vụ trộm, cắp, cướp giật trên địa bàn, có năm nhiều nhất ông tham gia bắt gần 30 vụ trộm, cắp, cướp giật. Đã không ít lần ông bị đối tượng hung hăng, manh động dùng vũ khí chống trả để chạy thoát, người thân, bạn bè lo lắng can ngăn ông không nên tiếp tục công việc “vác tù và” nguy hiểm ấy nữa, không sẽ có ngày “chẳng phải đầu cũng phải tai” làm ảnh hưởng đến bản thân và gia đình nhưng ông một mực quả quyết rằng: đã là người lính thì chỉ có tiến công và tiến công trong mọi hoàn cảnh, không bao giờ lo sợ, chùn bước trước khó khăn, hiểm nguy, còn sức khỏe ông sẽ còn cống hiến cho phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa phương. Với sự tận tâm, tận tụy với công tác bảo vệ ANTT, ông Dân đã được tín nhiệm bầu làm phó Ban bảo vệ dân phố và từ năm 2010 đến nay ông được bầu làm trưởng Ban bảo vệ dân phố phường Phan Đình Phùng. Nhiều lần chứng kiến ông Dân không sợ nguy hiểm “lăn xả” vào bắt tội phạm, cảm phục tinh thần dũng cảm của ông Dân, bà con trong khu phố đã yêu mến đặt cho ông danh hiệu “hiệp sỹ đường phố”, mỗi lần nhắc đến ông Dân bảo vệ dân phố, các đối tượng hình sự trên địa bàn và ở các địa bàn khác “manh nha” đến hoạt động đều phải dè chừng. Các đồng chí Công an phường Phan Đình Phùng cũng thường nói vui với nhau rằng đêm hôm khuya khoắt mà thấy ông Dân gọi điện là y như rằng bắt được trộm, ông đã trở thành “cánh tay” đắc lực của lực lượng công an góp phần đưa khu phố trở lại “quỹ đạo” bình yên. Không chỉ dũng cảm trong đấu tranh với tội phạm, ông Dân là người sống rất chan hòa, tình cảm và có tinh thần trách nhiệm cao với nhiệm vụ được giao. Nhận thấy các anh em trong Ban bảo vệ dân phố suốt ngày bận bịu với công tác ứng trực rồi tuần tra canh gác trong khi chế độ phụ cấp không đáng là bao, nhiều anh em có hoàn cảnh khó khăn, ông Dân đã tìm thêm việc làm để các thành viên có thêm thu nhập phụ giúp gia đình và yên tâm “công tác”. Ông đã đứng ra nhận trông xe cho các trường học và các gia đình có đám hiếu, đám hỷ trên địa bàn và sắp xếp thời gian trực hợp lý cho các thành viên trong Ban bảo vệ dân phố, vừa đảm bảo công tác tuần tra hợp lý vừa có thời gian tham gia làm thêm. Khi cuộc sống bớt phần khó khăn, các anh em trong Ban bảo vệ dân phố càng gắn bó hơn với công tác giữ gìn ANTT cơ sở, không ngại khó, ngại khổ vì cuộc sống bình yên của người dân trên địa bàn.

Trở về sau những năm lăn lộn ở chiến trường, cuộc sống có nhiều lúc khó khăn nhưng người lính năm xưa Nguyễn Thanh Dân luôn gìn giữ và phát huy phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, vẫn âm thầm lặng lẽ đóng góp công sức nhỏ bé của mình góp phần vào sự bình yên cho khu phố. Những “chiến công” trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của ông cũng đã được các cấp, các ngành ghi nhận, ông đã 2 lần được tặng Bằng khen của Bộ Công an và Giấy khen của Ủy ban MTTQ tỉnh, của UBND Thành phố Nam Định, 2 lần được Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng đột xuất… về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Những ghi nhận đó là động lực cổ vũ ông Dân tiếp tục đóng góp cho công tác giữ gìn ANTT ở địa phương./.


Bài và ảnh: Thu Thủy



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com